Nghi can nổ súng bắn chết người ở Biên Hòa là CSGT

(Kiến Thức) - Nghi can nổ súng giết người xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là Cảnh sát giao thông, hiện đã bị bắt giữ.

Đầu giờ chiều nay (7/1), trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (phụ trách lĩnh vực báo chí) xác nhận nghi can nổ súng giết người là cán bộ Công an, công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai.
Trong khi đó, trả lời Kiến Thức, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa cho biết, nghi can nổ súng đã bị bắt giữ và vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.
Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Nghi can được xác định là trung úy CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai.
 Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Nghi can được xác định là trung úy CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai.
Trước đó tối 6/1, 2 nam thanh niên đi chung xe máy đến khu nhà trọ ở KP6, phường Trung Dũng rồi đi vào căn nhà trọ của anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê TP.Hải Phòng). Lúc này, anh Hải cùng người bạn đang ở trong phòng trọ thì đối tượng nói trên bước vào, chỉ thẳng vào mặt anh Hải và hỏi “Mày có phải là Hải không?” rồi bất ngờ rút súng bắn vào đầu nạn nhân.
Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Những người ở khu nhà trọ đã vội chạy đến và đưa anh Hải vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân tử vong.
Chỉ vào giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị Công an bắt giữ. Nghi can được xác định là trung úy CSGT, công tác tại PC67, Công an tỉnh Đồng Nai. Theo lời khai của nghi can, nguyên nhân vụ nổ súng do Hải quen một thiếu nữ 18 tuổi (là con gái của người yêu viên CSGT nói trên) nhưng không được mẹ cô gái đồng ý.
Tối cùng ngày, nghe người yêu than phiền, đối tượng đã rủ người bạn đến nhà Hải nói chuyện và xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.
Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Súng nổ giữa đêm, bàng hoàng nam thanh niên trúng đạn vào đầu

(Kiến Thức) - Sau tiếng nổ chát chúa, nhiều người sống tại khu nhà trọ một phen bàng hoàng khi phát hiện nam thanh niên trúng đạn vùng đầu, tình trạng hết sức nguy kịch.

Đến sáng nay (7/1), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang phối hợp với CSHS Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc nam thanh niên trúng đạn vào đầu xảy ra trên địa bàn phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa.
Hiện trường được lực lượng Công an phong tỏa để khám nghiệm, điều tra suốt đêm qua. Ảnh FB
 Hiện trường được lực lượng Công an phong tỏa để khám nghiệm, điều tra suốt đêm qua. Ảnh FB
Theo thông tin ban đầu, tối 6/1, 2 nam thanh niên đi chung xe máy đến khu nhà trọ ở KP6, phường Trung Dũng rồi đi vào căn nhà trọ của anh Bùi Viết H. (quê TP.Hải Phòng). Lúc này, anh H. cùng người bạn đang ở trong phòng trọ thì 2 đối tượng nói trên bước vào, chỉ thẳng vào mặt anh H. và hỏi “Mày có phải là H. không?” rồi bất ngờ rút súng bắn vào đầu nạn nhân.

Kinh hoàng kho vũ khí của cặp vợ chồng “9X” ở vùng ven TP.HCM

(Kiến Thức) - Trong kho vũ khí giữa TPHCM của cặp vợ chồng 9X, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn cây đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu, súng điện, roi điện.

Mời độc giả xem clip "Vũ khí nóng được bán công khai ngoài chợ": (Nguồn VTC1)

Tiết lộ “sốc” nghi phạm sát hại mẹ con cụ bà ở Sóc Trăng

(Kiến Thức) - Nghi phạm sát hại mẹ con cụ bà ở Sóc Trăng là cụ ông 71 tuổi có quan hệ tình cảm với một đứa con của cụ bà. 

Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, sáng 7/1 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) - nghi phạm chính sát hại mẹ con cụ bà chấn động tỉnh này những ngày vừa qua.
Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 23h đêm ngày 5/1, cụ Năm cùng với bà Phương (45 tuổi, con gái cụ Năm) và ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phương), đang ngủ trong nhà, bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà sát hại.
Nghi phạm Ri. Nguồn ảnh: Người Lao Động
 Nghi phạm Ri. Nguồn ảnh: Người Lao Động
Theo ông Đời, trong lúc đang ngủ, ông nghe tiếng của mẹ vợ kêu, nên vội chạy ra thì thấy ông Ri hét lớn: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu?”. Thấy ông Ri giận dữ, ông Đời có khuyên răn nhưng không được và bị ông Ri dùng dao tấn công. Ông Đời may mắn né được và chạy thoát.
Gia đình cho biết, nghi phạm Ri tuy đã có vợ con ở TPHCM nhưng sống chung như vợ chồng với bà Võ Thị B. (con cụ Năm) nhiều năm qua. Sau đó, do mâu thuẫn, bà B. đã bỏ nhà đi biệt tích suốt nhiều ngay.
Nghi phạm Ri đã tìm đến nhà cụ Năm để kiếm bà B. Không gặp được "vợ", nghi phạm Ri gây sự và thực hiện vụ án mạng giết hại mẹ con cụ bà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới