Tôi đã cảm hóa được “tay sành điệu”

Google News

(Kiến Thức) - Chị Phương dù là người vợ thứ hai của anh Liêm, nhưng chị lại là người cảm hóa anh, từ một tay chơi hội đủ các tật xấu trở thành một người chồng chăm sóc vợ con, biết lo lắng trong gia đình.

Bám như sam nên mới... yêu

Hai vợ chồng anh Lã Ngọc Thanh Liêm và chị Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1980) hiện đang sống tại phòng 105 E2, Thành Công, Hà Nội. Khi chúng tôi đến, anh Liêm với người đầy ảnh xăm trổ đang thái mít chuẩn bị hàng bán buổi trưa cho học sinh tan trường. Chị Phương đang cắt may quần áo. Khi chia sẻ về cuộc sống khi làm vợ anh, chị tâm sự: Chuyện vợ chồng nhà này ly kỳ lắm nhưng cũng đang có chiều hướng đi lên. Chị kể: Mình gặp anh Liêm cách đây hơn 8 năm. Hồi đó anh là một tay chơi, sành điệu, hội đủ các tật xấu như đi vũ trường, cờ bạc, lô đề... Anh cưới vợ sớm và có một người con trai. Cả hai vợ chồng đều thuộc dân sành điệu, đi chơi suốt ngày. Dù là con một nhưng khi lấy vợ cả hai thuê nhà ra ở riêng. 

Khi đó chị làm nghề tiếp thị và quen anh thông qua một người bạn. Nhóm bạn thường xuyên ngồi cà phê với nhau trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Hồi mới quen nhau, anh còn giấu chuyện mình có vợ, con. Nhưng thời gian đó không lâu, sau này anh đã chia sẻ hết cùng bạn bè. Thậm chí, anh còn giới thiệu vợ với bạn bè và đưa đến chỗ làm của chị chơi. Thấy anh thường xuyên đi chơi, không quan tâm đến gia đình, chị luôn khuyên anh phải vun vén cho hạnh phúc, ở nhà... Nhưng với bản tính ngang ngược, anh không nghe lời. 

Sau đó khoảng một năm, chị nghe tin anh bỏ vợ. Với chị, đó là lẽ bình thường. Bởi chị biết hoàn cảnh gia đình anh, con người anh thì ly hôn là tất yếu. Nhưng ngạc nhiên hơn chính là anh quay sang tán tỉnh chị. Chị bảo, anh bám như sam. Đi đâu anh cũng theo. Chị chuyển sang làm ở quán bar, anh đưa đi đón về, đi đâu anh cũng đi cùng cho bằng được. "Khi chơi với nhau, mình chưa bao giờ nghĩ yêu anh, một người đàn ông chỉ biết chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm, không biết quan tâm gia đình. Không những thế, anh lại có một đời vợ, có con riêng. Anh còn kém hơn mình một tuổi. Nhưng anh bám ghê quá nên mình yêu lúc nào không biết", chị nói. 

Chị Phương tâm sự: "Anh bám ghê quá nên mình yêu lúc nào không biết". 

Bạn bè chồng "sốc" vì sự thay đổi

Sau khi hai người cưới nhau, anh chị sống cùng gia đình chồng. Chị mở cửa hàng may quần áo tại nhà, còn anh phụ giúp chị. Chị cũng chăm sóc con riêng của anh không khác gì con đẻ của mình. "Nếu so sánh sự chăm sóc của mẹ đẻ thì mình chăm nhiều hơn. Cháu rất quý và gọi mình bằng mẹ ngay những ngày đầu mới gặp. Nay cháu đã học lớp 4, còn con gái chung của anh chị đang học mẫu giáo. Hai anh em đều được bố mẹ yêu như nhau, không có gì điều gì thể hiện sự phân biệt". 

Không những thế, sau khi đi "chuyến đò thứ hai" anh đã thay đổi hoàn toàn, như một mặt tối và mặt sáng, như bàn tay úp và ngửa. Chị khoe, tay nghề thùa khuyết, vắt sổ, đính cúc của anh ấy bây giờ cao lắm! Mình chỉ việc cắt may còn việc phụ anh giúp tất cả. Hai vợ chồng còn mở thêm quán bán sữa chua mít, phô mai... Anh là người bán cũng như rán và chế biến các món ăn đó.  

"Nhìn trên người đầy xăm trổ không ai nghĩ anh sẽ thay đổi như thế, đúng là không ai biết về cuộc đời. Bạn bè anh ngày xưa đến chơi còn đùa chụp ảnh để đi quảng cáo vì sự thay đổi đó. Anh cũng yêu vợ, chăm con hết mức. Tất cả các công việc như tắm rửa, cho con ăn đều một tay anh làm. Anh cũng không biết đến lô đề là gì nữa. Khi vợ chồng nói về sự thay đổi đó, anh vẫn thường nói nhỏ vào tai mình: Cảm ơn vợ đã thay đổi anh để có gia đình hạnh phúc như hôm nay. Còn về thân phận là người đến sau, mình thấy không có vấn đề gì, thậm chí còn hạnh phúc vì anh đã thay đổi, yêu thương vợ con...", chị Phương tâm sự.

"Mình thay đổi là do có vợ con làm điểm tựa. Thời gian giúp mình nhận ra, muốn hạnh phúc đổ vỡ thì rất dễ, chỉ cần không làm gì nó sẽ tự đổ. Nhưng để gia đình hạnh phúc thì cần phải thay đổi, cố gắng", anh Lã Ngọc Thanh Liêm nói về sự thay đổi của mình. 
Vân Đài

Bình luận(0)