Tâm sự của người phụ nữ chưa một lần được nhận quà từ chồng

Google News

Hơn 10 năm làm vợ anh, nhưng tôi chưa bao giờ được anh tặng bất kì món quà nào. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những hành động ấm áp của anh.

Mấy ngày nay, khi vào các diễn đàn, tôi thấy không ít chị em bày tỏ sự xuýt xoa, ghen tị trước câu chuyện vợ tặng siêu xe hơn 2 tỷ cho chồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ cũng có không ít những lời bình cho rằng họ làm vậy là hơi lố.
Khi theo dõi tranh luận, tôi cũng đã đắn đo không biết có nên chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn trẻ hay không. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định trải lòng mình để các bạn hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải xuất phát từ vật chất.
Tam su cua nguoi phu nu chua mot lan duoc nhan qua tu chong
Ảnh minh họa. 
Chồng hơn tôi 3 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, biết lo toan cho công việc gia đình. Tuy nhiên, anh không thuộc tuýp người lãng mạn, chẳng bao giờ nói lời yêu thương với vợ.
Tôi nhớ, ngày chúng tôi yêu nhau rất hiếm khi tôi nhận được quà từ anh ấy. Nhìn bạn bè được người yêu tặng quà đắt tiền tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng, mọi thứ dường như tan biến khi tôi nghĩ lại sự quan tâm, săn sóc của anh dành cho tôi mà những chàng trai kia không làm được.
Cho đến nay, đã hơn 10 năm kể từ ngày làm vợ, làm mẹ của 2 đứa con anh nhưng tôi vẫn không nhận được món quà nào, ngay cả ngày cưới cũng như sinh nhật. Có lẽ, lâu dần tôi cũng quen với việc không nhận được quà từ chồng. Bởi, tiền đấy anh dành để xây nhà, đóng học cho các con, cải thiện cuộc sống gia đình.
Tôi còn nhớ, sinh nhật tôi năm ngoái, anh nói sẽ dành tiền để mua tặng tôi một món quà thì tôi lại gạt phắt đi: “Tiền đó anh để cho các con học, hoặc anh cho em mua thêm chút đồ ăn ngon cải thiện cho cả gia đình”.
Khi nghe tôi nói vậy, chồng vội ôm tôi vào lòng và thủ thỉ: “Anh yêu và thương em nhiều”. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm, chẳng cần bất cứ một món quà nào nữa.
Khi tôi đem câu chuyện của vợ chồng tôi kể với những người bạn thân thiết, họ cho tôi là người phụ nữ “khùng”, vì chẳng có ai là không thích được nhận quà. Tôi cũng tâm sự thật, ai cũng muốn được nhận quà, nhưng vợ chồng tôi được ở bên nhau, yêu thương nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái thì với tôi đó là món quà quý giá nhất rồi. Trước câu giải thích đó, những người bạn của tôi chỉ còn biết gật gù.
Theo tôi, việc vợ chồng tặng quà cho nhau nhiều hay ít không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất chính là trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng chỉ cần hiểu, chia sẻ và thông cảm cho nhau là được.
Theo Nguyễn Lan/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)