Sau 20 năm chung sống, tôi và chồng đã có một cậu con trai đang học cấp ba. Dù trải qua không ít khó khăn, tình cảm của chúng tôi vẫn rất sâu đậm. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng chồng mình lại có những hành động không đúng mực.
Vào năm ngoái, tôi thấy chồng có những biểu hiện bất thường nên đã lén xem điện thoại của anh. Có lẽ vì bình thường tôi không động vào điện thoại của chồng, luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh nên anh rất chủ quan. Vì thế, vừa cầm điện thoại lên là tôi đã nhanh chóng tìm thấy đoạn tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ.
Khoảnh khắc đó, trời đất như quay cuồng. Tôi đã làm việc vất vả để cùng chồng vun đắp tổ ấm này, đối nội đối ngoại chẳng chê được điểm nào, lo cho chồng từng chút một, ấy vậy mà giờ đây lại nhận được sự phản bội từ chồng.
Tức giận, tôi đã đối chất thẳng với chồng rồi dẫn đến cãi vã. Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của bố mẹ chồng tôi.

Vợ chồng tôi đã xảy ra cãi vã khi tôi phát hiện anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Ngồi trên ghế sofa, tôi bật khóc nức nở và tuyên bố muốn ly hôn. Chồng vẫn không chịu cúi đầu nhận sai, vẫn đổ lỗi cho sự thay lòng đổi dạ của anh là do tôi và thậm chí đáp lại rằng nếu tôi muốn thì cứ ly hôn. Bố chồng rất tức giận, thậm chí đi lấy chổi đánh anh một trận. Mẹ chồng cũng vừa mắng con trai, vừa động viên và khuyên tôi bình tĩnh.
Sở dĩ bố mẹ chồng bênh vực tôi như vậy không chỉ là do chồng tôi sai, mà còn vì mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng vốn rất tốt đẹp. Trong những năm tháng chồng đi làm xa, tôi đã cùng bố mẹ chồng gánh vác mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc con cái đến công việc đồng áng. Mẹ chồng từng nhiều lần khen tôi trước mặt hàng xóm láng giềng, bảo rằng bà có một cô con dâu tuyệt vời, thậm chí còn coi tôi như con gái ruột.
Nói chung, mọi sự cố gắng, hi sinh của tôi đều được bố mẹ chồng ghi nhận. Hơn nữa, họ cũng hiểu rõ con trai họ thế nào. Trước đây chồng tôi đi làm ăn xa, lương kiếm được chỉ đủ cho anh trang trải cuộc sống, cả năm cả tháng chẳng gửi về nhà được mấy đồng. Vì thế, tôi khuyên chồng về quê kiếm việc làm để vợ chồng gần nhau nhưng anh không nghe.
Mãi tới khi dịch bệnh xảy ra, anh mới chịu về quê ở hẳn. Tuy nhiên, cuộc sống có chồng ở bên cạnh không hạnh phúc như tôi tưởng.

Cuộc sống có chồng ở bên cạnh không hạnh phúc như tôi tưởng. (Ảnh minh họa)
Anh không chịu đi kiếm việc làm hoặc có làm cũng chỉ được đôi ngày đã kêu khổ, than đồng lương không xứng với sức lao động bỏ ra. Ở nhà, anh cũng chẳng phụ giúp tôi công việc nhà, toàn ỷ lại vợ và mẹ. Chồng như vậy khiến tôi rất chán nản và mệt mỏi, nếu không phải vì con trai còn nhỏ thì có lẽ tôi đã ly hôn từ lâu rồi.
Giờ lại cộng thêm việc chồng ngoại tình nữa khiến tôi càng chán nản. Tuy nhiên, dù miệng than thở là thế nhưng trong thâm tôi vẫn muốn chồng nhận lỗi, sửa đổi để giữ gìn tổ ấm cho con. Thế nhưng, chồng nằng nặc đòi ly hôn:
- Tôi cũng chán ở với cô lắm rồi, suốt ngày chỉ biết than thở, chê trách chồng. Chúng ta ly hôn đi.
Lời nói của chồng như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Không kìm nén được, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má.
Bố mẹ chồng tỏ ra rất thất vọng về con trai họ. Mẹ chồng liên tục yêu cầu chồng tôi xin lỗi vợ, nhưng anh chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố chồng sau một hồi trầm ngâm mới lên tiếng:
- Nếu anh đã muốn ly hôn vợ, tôi đồng ý cho anh và vợ anh ly hôn. Tuy nhiên, từ nay chúng tôi không nhận anh là con trai nữa, anh cũng không nhận được bất kỳ tài sản nào từ vợ chồng tôi.
Sau đó, bố chồng quay sang tôi ôn tồn nói:
- Con hãy cứ ở lại đây, không phải đi đâu cả. Đây là nhà của con. Ngày mai chúng ta sẽ đi sang tên căn nhà này cho con. Bao nhiêu năm qua, những gì con làm cho cái nhà này bố mẹ đều thấy cả. Con xứng đáng nhận được căn nhà này, xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn.
Chồng tôi bức xúc lắm, liền xách hành lý rời đi.
Một tháng đã trôi qua, nhưng chồng vẫn chưa chịu về nhà để giải quyết chuyện ly hôn, dù trước đó anh là người đề xuất việc này. Tôi và con trai vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Mỗi ngày nhìn nét mặt buồn bã của họ mà tôi không biết nên làm thế nào nữa. Tôi có nên ly hôn, nhận món quà của bố mẹ chồng không hay cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này?
Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần