Giết vợ rồi tự tử vì thấy thiệt cả tình lẫn... tiền

Google News

Vừa từ Hàn Quốc về thì vợ đòi ly hôn, Trần Công Nghiệp ra tay giết vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 21/1, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xé xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của bị hại và tuyên phạt bị cáo Trần Công Nghiệp (SN 1986, quê Tây Ninh) 16 năm tù về tội giết người.
Giet vo roi tu tu vi thay thiet ca tinh lan... tien
Bị cáo Nghiệp được dẫn giải ra xe thùng. 
Theo bản án sơ thẩm, Nghiệp và chị Ngô Thị Lệ Hoa (ngụ huyện Châu Thành) kết hôn năm 2010. Sau đám cưới, Ôm giấc mộng đổi đời, Nghiệp đi Hàn Quốc làm thợ tiện, chị Hoa đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Nghiệp cô gắng làm việc, tích lũy và thường xuyên bòn góp tiền lương gửi về cho chị Hoa, tổng cộng hơn 42.000 USD để trả nợ xây nhà, mua xe và trang trải chi tiêu hàng tháng.
Ngoài ra, Nghiệp cũng nhiều lần gửi tiền cho một người bạn cùng lao động tại Hàn Quốc, mang về đưa cho vợ. Được biết, nhận tiền từ chồng gửi về, khoảng tháng 10/2013, chị Hoa mở shop bán quần áo tại huyện Châu Thành để kinh doanh.
Hết hạn lao động, ngày 6/4/2015, Nghiệp từ Hàn Quốc về Việt Nam, chị Hoa ra sân bay đón Nghiệp và ngỏ ý muốn ly hôn chồng. Nghiệp không đồng ý nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, bực tức, Nghiệp bỏ về nhà cha mẹ ruột sống. Trong thời gian đó, chị Hoa tiếp tục đệ đơn ly hôn gửi đến TAND huyện Châu Thành để xin giải quyết. Níu kéo vợ nhiều lần không thành, lại bị ngăn không cho gặp mặt con, Nghiệp quá phẫn uất nên nảy sinh ý định giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.
Để thực hiện hành vi này, Nghiệp mua sẵn một con dao Thái Lan và chai nước đã pha thuốc trừ sâu bỏ trong cốp xe đi gặp vợ. Khoảng 9h30 phút trưa 17/4/2015, Nghiệp đến shop quần áo Ti Ti nơi chị Hoa đang buôn bán để khuyên chị bỏ ý định ly hôn, vợ chồng tiếp tục chung sống. Trong lúc cùng vợ ngồi xuống nói chuyện, Nghiệp có bật ghi âm điện thoại để lưu lại những lời trăn trối giữa 2 người. Thấy chị Hoa kiên quyết đòi chia tay, cơn tức giận nổi lên, Nghiệp bất ngờ tát vợ rồi dùng dao tấn công đâm nhiều nhát khiến chị Hoa tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Nghiệp lấy chai nước độc ra uống cạn. Chờ 3 phút, Nghiệp thấy không có biểu hiện của ngộ độc nên uống thêm một phần thuốc trừ sâu nữa và gọi điện báo cho bạn thân là anh Trần Thanh Hải biết sự việc. Anh Hải chạy đến đưa Nghiệp đi cấp cứu kịp thời nên Nghiệp may mắn thoát chết.
Ngày 23/4/2015, Nghiệp bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Nghiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi giết vợ, ngày 9/9/2015, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nghiệp 16 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 49 triệu đồng. Nghiệp sau đó đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên đại diện hợp pháp của nạn nhân đã kháng cáo, đề nghị TAND cấp cao tăng nặng hình phạt đối với Nghiệp.
Theo luật sư của gia đình nạn nhân, nguyên nhân chị Hoa muốn ly hôn là vì nghe tin trong thời gian ở nước ngoài Nghiệp chung sống với người phụ nữ khác. Ông đánh giá hành vi của bị cáo là dã man khi ra tay giết người đầu ấp tay gối với chục nhát dao nên đề nghị tòa tăng án.
Tại đây, Nghiệp cũng khai rằng, mâu thuẫn gay gắt nhất giữ 2 vợ chồng chính là về tiền bạc, Anh ta thừa nhận bản thân không muốn ly hôn, tức giận vì sau nhiều năm lao động ở nước ngoài về vợ lại đòi chia tay, vốn liếng làm ăn không có nên đã ra tay sát hại vợ. Do bị thiệt thòi cả tình cảm lẫn tiền bạc nên bị cáo mới quẫn trí gây án. Tỏ ra ăn năn, hối lỗi, Nghiệp tha thiết xin bố mẹ vợ tha tội vì sai lầm nhất thời của bản thân.
Cân nhắc các tình tiết, HĐXX nhận định Nghiệp chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã khai báo thành khẩn nên không cần thiết phải tăng án. Đặc biệt, sau khi vụ án xảy ra, nhân dân trong xã An Cơ có đến 386 người đã đồng ý ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, do đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt Nghiệp 16 năm tù về tội giết người.
Theo Đất Việt

Bình luận(0)