Tiểu thương Phượng, người bán cá tại lô số 6,
nơi xảy ra hiện tượng lạ trên cho biết: “Những ngày trước, tôi thấy nước
màu đỏ ở đó rỉ lên mặt nền xi-măng, nhưng nghĩ là do máu cá chảy ra nên
không quan tâm. Nhưng đến chiều ngày 3-2, lúc chuẩn bị dọn hàng, tôi
thấy chỗ đó tươm nước màu đỏ lên tôi liền lấy giẻ lau khô. Nhưng một lúc
sau nhìn lại, tôi phát hoảng nước màu đỏ như máu lại tươm chảy lên
nhiều hơn”.
Dù vị trí xảy ra hiện tượng lạ đã được trám lại nhưng người dân vẫn kéo đến xem
Sợ hãi, chị Phương gọi những người xung quanh lại xem.
Nhiều người lấy khăn, giẻ tiếp tục lau nhưng nước màu đỏ cứ thế từ dưới
nền xi-măng trồi lên. Có người lấy nước đổ vào cho trôi màu đỏ, nhưng
một lúc sau màu đỏ tươi như máu lại tiếp tục rỉ lên.
Sự việc được đồn đại và trong đêm 3-2, có hàng trăm lượt người dân hiếu kỳ đến xem.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Ban quản lý chợ và chính quyền địa
phương phải mua xi-măng, cát trộn vữa đổ trên đó một lớp dày. Đến lúc
này, hiện tượng trên không thấy xuất hiện nữa, người dân mới vãn hồi.
Tuy nhiên, trong ngày 4-2, vẫn còn hàng trăm lượt người khác
tiếp tục rủ nhau đến xem hiện tượng dù chính quyền địa phương ra sức
giải tán đám đông nhằm đảm bảo ANTT.
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU