Dân Nghệ An kéo nhau đi ‘mót’ đá đỏ cầu may

Google News

Với mong ước đổi đời, nhân lúc đơn vị thi công san lấp mặt bằng để xây dựng hồ chứa nước bản Mồng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) một số người dân đã kéo nhau vào đây mót đá đỏ cầu may.

Huyện Qùy Châu (Nghệ An) một thời được coi là thủ phủ của đá đỏ, có những thời điểm hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về đây lập đại bản doanh xẻ núi tìm đá quý gây mất an ninh trạt tự trên địa bàn, đảo lộn cuộc sống bình yên nơi đây.
Trong những ngày gần đây, một số người dân trú tại bản Kẻ Khoang, Bình Bang.. xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) với những dụng cụ thô sơ như sàng, xô, chậu, xẻng… đang ngụp lặn dưới những con khe với mong muốn tìm được những viên đá ru bi quý giá.
Một số người dân địa phương cho biết, có thông tin một người dân may mắn phát hiện được 1 viên đá đỏ bán được 1 tỷ đồng. Đây là lí do họ kéo nhau đi mót đá đỏ cầu may.
Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin ông Kim Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu cho biết: Ngày xưa tại đồi Triều, đồi Tỵ (các ngọn núi tại xã Châu Bình – PV) có xảy ra chuyện người dân đào đá đỏ, nhưng hiện nay tình trạng trên đã được chấm dứt, những người dân đó họ đi “mót” chứ không phải đào đá đỏ như trước kia.
Một số hình ảnh do PV Báo Người Đưa Tin ghi lại cảnh người dân kéo nhau đi mót đá đỏ cầu may tại huyện Quỳ Châu.
Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may
Địa điểm được người dân lựa chọn để đãi đá đỏ là những bờ mương nơi đang san lấp mặt bằng để làm hồ chứa nước. 
Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may-Hinh-2
 Những dụng cụ thô sơ như xẻng, sàng được người dân dùng để tìm kiếm đá đỏ.

Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may-Hinh-3
Do không chuẩn bị kịp đồ nghề, đôi bàn tay cũng được coi là dụng cụ để người dân tìm kiếm vận may. 
Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may-Hinh-4
 Người đàn ông này đang tập trung cao độ với hi vọng tìm ra được đá quý.

Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may-Hinh-5
 Một số người dân khác đang đứng trên bờ theo dõi và sẵn sàng tìm kiếm vận may cho mình.

Dan Nghe An keo nhau di ‘mot’ da do cau may-Hinh-6
Trải qua một ngày mệt mài tìm, đãi, sản phẩm mà người dân thu được là những viên đá thạch anh không mấy giá trị. 



Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)