Bi kịch em chém chết chị vì 2 lon gạo

Google News

(Kiến Thức) - Đến nhà em trai vận động quyên góp 2 lon gạo để giúp đỡ một gia đình có đám tang, chị Y Bình Ê Ban bị em trai chém chết.

Ngày 18/2, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, sau hai ngày trốn biệt tăm tích trong rừng sâu, đối tượng Y Tuân Ê Ban (30 tuổi), ngụ tại buôn Kuanh, xã Yang Mao, huyện Krông Bông đã đến cơ quan công an đầu thú.
 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VKSND Đắk Lắk
Trước đó, vào khoảng 19h ngày 15/2, chị Y Bình Ê Ban (40 tuổi), là cán bộ phụ nữ của thôn Kuanh, đến nhà Y Tuân Ê Ban để vận động em trai quyên góp 2 lon gạo giúp đỡ một gia đình đặc biệt khó khăn trong buôn vừa có người qua đời.
Lúc này, Y Tuân vừa đi uống rượu về, nằm ngủ trong nhà. Vợ của Y Tuân lấy 2 lon gạo đổ vào gùi cho chị Y Bình. Vừa thấy vợ đổ gạo vào gùi, Y Tuân thét lên, chồm dậy chạy ra dùng chân đạp đổ gùi gạo của chị Y Bình.
Không dùng lại ở đó, Y Tuân còn vào nhà lấy con dao chuyên dùng để phát rẫy ra chém trúng phía sau cổ, khiến chị Y Bình tử vong tại chỗ rồi chạy vào rừng lẫn trốn.
Sau hai ngày lẩn trốn trong rừng đói khát và biết sẽ không thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật nên ngày 17/2/2,Y Tuân đã về buôn rồi tới đầu thú tại cơ quan công an.
Khắc Lịch

Bình luận(0)