Phụ xe lên Facebook tìm được khách đánh rơi 8.300 USD

Google News

Trong lúc dọn xe sau khi trả khách, một phụ xe ở Nghệ An phát hiện chiếc ví bên trong có 8.300 USD đã đăng thông tin lên Facebook để tìm chủ nhân để trả lại.

 Anh Bách đăng thông tin nhặt được chiếc ví trên mạng xã hội để tìm chủ nhân đánh rơi và trả lại - Ảnh: D.HÒA chụp màn hình
Chiều 3/4, anh Nguyễn Võ Cường Bách (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An), phụ xe nhà khách D.V cho biết, chủ nhân chiếc ví có số tiền 8.300 USD đã liên lạc với anh để nhận số tài sản trên.
Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, anh Bách đăng thông tin nhặt được chiếc ví da trên xe khách, trong ví có 8.300 USD (hơn 180 triệu đồng) và giấy chứng minh thư mang tên Hồ Văn Tùng (ngụ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) và đang cần trả lại cho chủ nhân chiếc ví.
Theo anh Bách, đêm 2/4, xe khách xuất phát từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đi Hà Nội, trên đường đón rất nhiều khách. Đến sáng 3/4, xe đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), sau khi khách xuống hết, anh dọn xe thì phát hiện chiếc ví của khách đánh rơi.
 Anh Bách - phụ xe nhặt được 8.300 USD trả người đánh rơi - Ảnh do nhân vật cung cấp.
 Chiếc ví có 8.300 USD mà anh Bách nhặt được trên xe khách - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Bách mở ra kiểm tra thì thấy 8.300 USD, liền đăng thông tin để tìm chủ nhân. "Mình nghĩ chắc là anh ấy đi chồng tiền đi nước ngoài cho con cháu. Mình lấy được thì người ta mất. Bên vui bên xót, không nên vui", anh Bách chia sẻ trên mạng xã hội.
Dòng trạng thái của anh Bách nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ của cư dân mạng.
"Tôi thấy đây cũng chuyện bình thường, không có gì to tát. Nếu không phải của mình thì mình không sử dụng, mình vui nhưng họ mất của thì rất buồn", anh Bách bộc bạch.
Anh Hồ Văn Tùng (43 tuổi, ngụ phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xác nhận, chiếc ví và số tiền anh Bách nhặt được là tài sản của anh.
Anh Tùng kể, sáng 3/4, khi anh cùng với con trai xuống xe ở Hà Nội được một lúc thì phát hiện mất ví. Tuy nhiên, khi hai bố con hốt hoảng quay lại bến xe để tìm xem ví thì xe đã rời bến.
"Đây là số tiền vợ chồng tôi gom góp và vay mượn, mang đi nộp để làm thủ tục để cho con trai đi xuất khẩu lao động. Chiều nay, qua mạng xã hội ,người báo tin nhà xe nhặt được và đang tìm tôi để trả lại, tôi vô cùng sung sướng vì trong cái rủi lại gặp được người tốt bụng như phụ xe Bách", anh Tùng nói.
Theo Doãn Hòa/TTO

>> xem thêm

Bình luận(0)