Choáng những vụ giang hồ máu liều nổ súng, đánh chém công an

Google News

(Kiến Thức) - Thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ giang hồ giết người, trộm cắp, khi bị công an bắt giữ thì liều lĩnh nổ súng xối xả để chống trả...

Nhóm giang hồ xả súng bắn cảnh sát như phim ở Bình Thuận
Một vụ chống trả công an vô cùng manh động, liều lĩnh, thu hút sự chú ý của dư luận vừa xảy ra tại Bình Thuận mới đây.
Cụ thể, khoảng 14h ngày 18/9, một nhóm đối tượng gồm 7 người là dân giang hồ cộm cán ở Bình Dương đã tổ chức đá gà ăn tiền với một nhóm đối tượng người địa phương tại thôn Lập Đức, xã Tân Tập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
 
Trong quá trình sát phạt, hai bên xảy ra mâu thuẫn xung quanh tiền chung độ nên nhóm đối tượng người Bình Dương đã rút súng bắn bị thương một số đối tượng người địa phương, rồi lên xe tẩu thoát về hướng tỉnh Đồng Nai.
Nhận được tin báo, Trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã chốt chặn bắt giữ 6 đối tượng đi trên xe 7 chỗ Innova BKS 61A – 065.27, trong đó có một đối tượng lẩn trốn trên xe khách. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Toàn chạy thoát vào 1 nhà dân tại thôn 2 xã Tân Đức rồi dùng súng cố thủ trong nhiều giờ.
Trong thời gian cố thủ, đối tượng này đã dùng súng bắn lại lực lượng công an, đồng thời dọa cho nổ bình ga nấu ăn để uy hiếp lực lượng chức năng. Kẻ này còn manh động, liều lĩnh bắn vào bụng người phụ nữ chủ nhà khiến bà bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Công an Bình Thuận sau đó đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phối hợp để tiến hành vây bắt đối tượng trên.
Sau 4 giờ kêu gọi đầu hàng nhưng đối tượng ngoan cố, lực lượng công an phải đã sử dụng hơi cay khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Toàn. Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng colt.
Giang hồ nổ sung bắn Phó công an phường ở Hải Dương
Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Dương đã tạm giữ hình sự Bùi Đức Trượng (40 tuổi, ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo tài liệu điều tra, do có quan hệ làm ăn nên Nguyễn Nam Hưng (36 tuổi, ở Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương) nợ của A Si (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) một số tiền nhưng chậm trả, 11h ngày 16/9, A Si cùng một nhóm bạn, trong đó có Trượng tìm đến nhà Hưng đòi nợ nhưng Hưng vắng nhà.
Đối tượng Trượng tại cơ quan điều tra. 
Nhận điện thoại của vợ thông báo việc bị đòi nợ, Hưng kéo một số người, trong đó có Nhật về nhà và gặp nhóm A Si ở khu vực Tiền Trung, thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.
Tại đây, khi hai bên hỗn chiến, Nhật dùng dao đâm vào đùi A Si làm đứt động mạch, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Ái Quốc có mặt và phát hiện Trượng đang ngồi tại một quán nước với biểu hiện nghi vấn nên quyết định kiểm tra. Khi thấy công an, Trượng rút một khẩu súng ngắn bắn một phát xuống đất, một phát về phía công an rồi bỏ chạy vào trong quán.
Người bị bắn là Thượng úy Triệu Quang Khởi, Phó trưởng CA phường Ái Quốc (TP Hải Dương).
Thượng úy Khởi cho biết: “Khi tôi và các cán bộ công an phường Ái Quốc đi vào ngôi nhà nơi đối tượng ở trong, tôi không nghĩ đối tượng mang theo súng. Vừa bước vào cửa hàng này thấy một thanh niên ngồi ở ghế ngay sát cửa ra vào cách chỗ tôi 3,5 mét. Sau đó đối tượng thò tay xuống dưới và rút súng tự chế lên định bắn. Thấy vậy, tôi vội lao tới đá vào tay đối tượng. Sau đó, đối tượng cầm súng chạy lên tầng 2 đóng cửa cố thủ. Thấy đối tượng có súng, công an phường đã báo cáo lên Đội Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương”.
Lãnh đạo Công an thành phố Hải Dương ngay sau đó đã cùng lực lượng cảnh sát hình sự tiếp cận hiện trường và vừa vận động, vừa áp sát để bắt giữ Trượng cùng khẩu súng Colt quân dụng kèm 4 viên đạn.
Cướp tiền rồi cố thủ, liều lĩnh nổ súng chống trả công an
Khoảng 9h30 ngày 25/7/2014, Công an Hà Tĩnh nhận được tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984), trú tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị một đối tượng lạ mặt tống tiền 80 triệu đồng và dọa giết cả gia đình nếu không thực hiện. Khi lực lượng Phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt, đối tượng bỏ chạy được một đoạn rồi lao vào một nhà thờ cố thủ.
Khi cảnh sát kêu gọi đầu hàng, bất ngờ từ trong nhà thờ đối tượng nã súng ra ngoài. Sự việc căng thẳng buộc lực lượng công an phải nổ súng để bắt giữ đối tượng. Sau gần một giờ đồng hồ bao vây, đối tượng mới bị bắt giữ.
Theo nguồn tin, trong quá trình truy bắt và giằng co với đối tượng, một cán bộ công an Phòng hình sự Công an Hà Tĩnh bị một viên đạn xuyên vào đùi, bị thương.
Tang vật thu giữ được gồm một khẩu súng cùng 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang ba tên khác nhau cùng 80 triệu đồng đối tượng vừa cướp của anh Thiện.
Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên Phan Xuân Thanh (SN 1982), trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An).
"Ma men" hành hung mẹ già, con nhỏ, chém công an tới tấp
Hồi cuối tháng 7/2014, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Minh Tùng (26 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 1, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi “Chống người thi hành công vụ".
Trước đó, vào 14h30 ngày 16/7, sau chầu nhậu với bạn bè, Tùng trở về nhà, thấy con gái là cháu Tạ Như Quỳnh (4 tuổi) đang nằm trên võng chơi, Tùng đi đến chửi mắng, dùng tay tát vào mặt bé. Thấy Tùng đánh con, bà Đinh Thị Hồng (51 tuổi, mẹ Tùng) chạy đến ôm cháu Quỳnh đi ra ngoài. Tuy nhiên, Tùng tiếp tục đuổi theo giằng lấy cháu Quỳnh rồi đẩy người mẹ ngã vật xuống đất. Quá quắt hơn, Tùng còn dùng chân đạp vào mặt và bụng mẹ mình. Bà Hồng kêu lên, hàng xóm nghe tiếng đã chạy đến can ngăn. Thấy vậy, Tùng hung hăng, chửi mắng và thách thức người xung quanh.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an xã Cao Minh. Hai đồng chí công an viên là Dương Văn Ích và Đinh Văn Thịnh được cử xuống để giải quyết vụ việc. Khi đồng chí Ích đến thì Tùng cầm dao nhọn, gậy tre từ trong nhà xông ra. Sau đó, Tùng hung hăng lao đến dùng dao chém vào đầu đồng chí Ích.
“Do đội mũ bảo bảo hiểm nên tôi không bị thương tích gì. Tùng vẫn tiếp tục chém nhưng tôi dùng mũ bảo hiểm đỡ được. Đến khi mọi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, Tùng liền vứt dao, gậy tre bỏ chạy từ lối sau nhà.
Tùng bản tính liều lĩnh và manh động. Vừa nói chuyện được vài câu với người nhà đã thấy Tùng cầm một con dao, gậy gộc lao tới chém tới tấp vào người. Tôi liền lùi lại phía sau, nhưng vướng phải chiếc xe đang dựng ngay nên ngã xuống. Chưa hả giận, Tùng vung dao chém liên tiếp, nhưng tôi đỡ được. Đòn cuối cùng là nhát phi dao thẳng vào người nhưng tôi kịp né tránh. Sau đó tôi gọi điện cho các đồng chí công an khác đến trợ giúp”, ông Ích kể lại.
Đến hồi 19h cùng ngày, Tùng đã bị bắt và tạm giữ khi đang ở nhà một người hàng xóm. Theo lời kể của mẹ đối tượng, trước khi gây ra sự việc trên, Tùng đi nhậu với bạn và về nhà trong tình trạng không tỉnh táo.
Nhắc nhở đám cưới, công an xã bị đánh chết
Thấy quá giờ quy định nhưng nhạc đám cưới trong làng vẫn bật to gây ồn ào, ông Điền và nhóm công an xã tới nhắc nhở thì bị một thanh niên đánh trọng thương và tử vong tại bệnh viện.
Ngày 23/7/2013, Công an huyện Thanh Chương bắt khẩn cấp Cao Xuân Quý (39 tuổi, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, ngày 22/7 gia đình ông Vân (xã Ngọc Sơn) tổ chức đám cưới cho con. Dù xã đã quy định đám cưới không được bật loa to vào đêm khuya để tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhưng 22h cùng ngày đám cưới vẫn mở loa ồn ào. Ban công an xã, trong đó có ông Nguyễn Trọng Điền (54 tuổi) tới đám cưới nhắc nhở.
Sau khi lời qua tiếng lại, tốp nam thanh niên ngồi chơi ở đám cưới được cho là chửi công an. Lát sau lực lượng chức năng ra về, Cao Xuân Quý đã phục sẵn ngoài cổng dùng gạch đánh mạnh vào đầu ông Điền. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sáng hôm sau nạn nhân tử vong.
Dẹp nạn trộm chó, trưởng công an xã bị đâm chém hội đồng
Vào hồi 22h ngày 27/11/2011, tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, người dân phát hiện đối tượng câu trộm chó. Thấy bị hô hoán, truy đuổi, đối tượng bỏ chạy, vứt lại xe máy.
Nhận được tin báo, anh Đàm Văn Thìn, Trưởng Công an xã Tráng Việt có mặt tại hiện trường. Khi anh Thìn dắt xe máy của đối tượng bỏ lại về trụ sở công an xã thì bị 4 đối tượng, gồm 2 nam, 2 nữ quay lại, chặn đường.
Lời qua tiếng lại vài câu, các đối tượng trong nhóm bắt đầu tấn công anh Thìn. Một người trong nhóm dùng dao đâm vào lưng anh Thìn gây thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mê Linh.
Chứng kiến sự việc, người dân đã bất bình vây đánh 2 đối tượng nữ là Nguyễn Thị Thắng (SN 1964) và Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1990), đều ở Áp Hạ, Mê Linh, Hà Nội (là hai mẹ con) bị thương, cũng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Mê Linh.
Cảnh sát giao thông bị tấn công bằng tuýp sắt trên phố
Khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để lập biên bản vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, người thanh niên đã liên tục chửi thề, đồng thời rút một tuýp sắt giấu trong xe và lao đến tấn công người thực thi công vụ.
Khi bị giữ xe,người thanh niên liên chửi tục, đồng thời lấy tuýp sắt giấu trong xe và lao đến đánh cảnh sát.
Thời điểm xảy ra vụ việc trên là khoảng 16h30 chiều 28/7/2011. Một số cảnh sát giao thông (đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). Lúc này, thượng sĩ Văn Thành Luân thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, không đội nón bảo hiểm nên đã ra hiệu dừng xe lại để kiểm tra hành chính.
Tuy nhiên vừa xuống xe, người thanh niên liên chửi tục, đồng thời lấy tuýp sắt giấu trong xe và lao đến đánh cảnh sát trẻ này. Trước thái độ côn đồ của người vị phạm, cảnh sát Luân dùng gậy công cụ hỗ trợ để chống đỡ và lùi về phía sau. Khoảng 10 phút thì người thanh niên lấy xe máy phóng đi.
Sau đó, người thanh niên này còn cầm dao, hung khí vào trụ sở Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh (trụ sở tại chân cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) với ý định tiếp tục hành hung. Nhưng không thấy thượng sĩ Luân nên anh này đã bỏ đi.
Minh Hiếu (Tổng hợp)

Bình luận(0)