Vì ghen tuông, hành hạ vợ dã man 19 năm liền

Google News

Chỉ đến khi phát hiện một túi xốp chứa 32 viên đạn, nhớ lại những lần bị chồng bạo hành “nếu ly hôn sẽ bắn chết cả nhà” người vợ mới quyết định báo CA.

“Suốt 20 năm vợ chồng chung sống với nhau, thì 19 năm liền ngày nào tôi cũng phải chịu cảnh bị chồng bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Tôi sợ màn đêm mỗi khi buông xuống, nó giống như địa ngục tối tăm giữa trần gian này. Vì thương hai đứa con, tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện để gia đình được hạnh phúc. Thế nhưng, nó lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời tôi mà bao năm qua phải hứng chịu” - chị Chiêm, sinh năm 1975 ở huyện Củ Chi (TP HCM) tâm sự.
 Chị Chiêm với nhiều thương tích mà chị nói là do bị chồng đánh.
Ghen vợ vì… yếu sinh lý?!

Về khu phố 4, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, (TP HCM) hỏi nhà chị Nguyễn Thị Chiêm (SN 1975) thì ai cũng biết, vì cả khu phố ai cũng biết đến người phụ nữ bị người chồng vũ phu bạo hành suốt 19 năm qua.
Có mặt trong căn nhà nhỏ nơi chị Chiêm sinh sống, trước mắt chúng tôi là hình ảnh một người phụ nữ với thân hình gầy gò đang tất bật bán hàng tạp hóa. Cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mỗi khi nhắc lại cuộc hôn nhân của mình với người chồng vũ phu.
Cố gạt nước mắt, chị Chiêm nói tiếp: “Anh Sáng bị bệnh tiểu đường nhưng sau nhiều năm điều trị thì bệnh tình cũng đã đỡ nhiều. Do bị tiểu đường dẫn đến hạn chế trong chuyện sinh hoạt vợ chồng nên anh ta nảy sinh lòng ghen tuông rồi đánh đập tôi. Ghen tuông chỉ là cái cớ để anh ấy thỏa mãn tính vũ phu của mình, vì mỗi lần bạn bè tới chơi là anh Sáng lại kêu tôi ra pha nước trà. Thế nhưng, khi ra mời nước cho khách thì anh ta lại kết tội cho tôi là thích người này người kia, rồi những lần như vậy tôi lại bị lôi ra hành hạ, đánh đập”.
Chị Chiêm kể: “Năm 1995, tôi tình cờ gặp và quen với anh Nguyễn Phương Sáng (SN 1971, quê Hà Nam). Khi đó tôi thấy anh Sáng là một người hiền lành, ít nói lại thật thà. Rồi từ lần gặp mặt ấy, cả hai dần quen biết nhau, mỗi khi cuối tuần anh thường ra ngoài gặp tôi rồi xin phép gia đình hai người tìm hiểu qua lại với nhau”.
Thấy anh Sáng hiền lành, ít nói lại thật thà nên mẹ chị cũng mến và đồng ý cho phép hai người qua lại với nhau. Khi đó chị Chiêm cứ nghĩ, anh làm việc trong môi trường quân đội sẽ yêu thương chị và sẽ chững trạc hơn những người lao động chân tay ở bên ngoài.
Ảnh cưới của vợ chồng chị Chiêm. 
Sau một thời gian tìm hiểu về hoàn cảnh của hai bên, hơn một năm sau đó cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Thời gian đầu anh Sáng chiều chuộng và quan tâm yêu thương chị hết mực. Thế nhưng từ khi chị sinh hạ đứa con gái xinh xắn đầu lòng năm 1996, thì những thói xấu của chồng dần bộc lộ.

Hàng ngày, anh Sáng luôn tìm mọi lý do để hành hạ chị. Cứ chiều chiều sau khi đi làm về là anh lại bỏ đi đâu không rõ cùng với một số bạn bè. Mỗi lúc con nhỏ quấy khóc chị lại thương cho chính bản thân mình, có chồng mà cũng như không. Thế nhưng, chị vẫn nghĩ, có lẽ do cuộc sống khó khăn, và do công việc của anh phải như vậy nên chị chấp nhận tất cả.
Rồi một lần đợi mãi không thấy chồng về, chị Chiêm quyết định gửi con gái cho bà ngoại để đi tìm. Khi đến nơi chị mới phát hiện chồng mình đang nhậu nhẹt và đánh bài với nhóm bạn. Quá thất vọng trước sự việc ấy chị nói: “Ở nhà có con nhỏ mà anh không phụ giúp chăm sóc vợ lại ngồi đây đánh bài. Gia đình kinh tế khó khăn, lại con mọn nữa anh nhậu xong thì về sớm với mẹ con em”.
Lúc này anh theo chị đi về. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, dù mới sinh con nhưng vẫn chị bị chồng đánh một trận “lên bờ xuống ruộng” phải đi cấp cứu, truyền nước.
Lao vào đánh vợ ngay tại tòa
Cũng từ đó, bản tính vũ phu của anh Sáng bắt đầu bộc phát. Rồi trong suốt 19 năm sau đó chị Chiêm luôn phải sống trong những ngày tháng cơ cực, bị hành hạ đối xử tàn nhẫn “ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ”.
Có lần chị còn bị anh Sáng dùng chân đang mang đôi giầy quân nhân đá vào bụng dẫn đến băng huyết. Nhiều lần chị Chiêm đã phải nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương, rồi tổ trưởng khu phố tới can thiệp, hòa giải.
Những lần như thế, lần nào anh Sáng cũng xin lỗi rồi hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Thế nhưng, vừa được mấy ngày yên ổn, anh lại đánh đập, hành hạ chị.
 Những dòng tin nhắn mà chị Chiêm bị đe dọa.
Sau đó, chị Chiêm đã hai lần đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi. Đến ngày 4/9, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi quyết định giải quyết cho hai người chính thức ly hôn, chị Chiêm được quyền nuôi dưỡng hai người con đến khi trưởng thành.

Thế nhưng, trong lúc chuẩn bị bước vào hầu tòa thì đột nhiên anh Sáng bước tới gần “hỏi han vợ mấy câu” rồi bất ngờ lại xông vào đánh chị bầm dập trước mặt nhiều người. Đánh vợ xong Sáng bỏ đi luôn mà không hề bước chân vào trụ sở của tòa án. Ra tòa với gương mặt đầy thương tích, chị Chiêm được xử cho ly hôn ngay.
Hôm sau, khi anh Sáng đã chuyển vào sống trong đơn vị, chị Chiêm thu dọn tủ quần áo của chồng thì phát hiện một túi xốp chứa 32 viên đạn. Nhớ lại những lần bị chồng hăm dọa: “Nếu ly hôn sẽ bắn chết cả nhà”, chị hốt hoảng báo Công an thị trấn Củ Chi ngay.
Nhận được tin báo từ chị Chiêm, ngay trong ngày 7/9 Công an thị trấn Củ Chi đã cho triệu tập anh Sáng lên làm việc. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng anh Sáng bác bỏ mọi hành vi bạo hành vợ. Sau đó, Công an thị trấn tiếp tục mời Sáng đến làm việc cùng chị Chiêm và đại diện đơn vị.
Với những bằng chứng cụ thể cùng bọc đạn 32 viên đạn, Công an thị trấn Củ Chi quyết định xử phạt hành chính Sáng về hai hành vi “xúc phạm danh dự nhân phẩm thành viên trong gia đình” và “vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ” với số tiền là 1,5 triệu đồng. Những ngày tháng sống trong sợ hãi của chị Chiêm tưởng đã kết thúc thì ngày 12/11, Sáng lại quay trở về nhà la lối về việc phân chia tài sản, rồi lại đến đánh vợ thương tích nhiều chỗ.
Chị Chiêm tâm sự cùng người viết. 
Chị Chiêm cho biết, thời gian qua còn nhận được rất nhiều tin nhắn khủng bố từ phía anh Sáng và gia đình bên chồng nhằm hăm dọa “nếu ly hôn thì tao sẽ bắn chết cả nhà”.

Ông Phạm Văn Tiền – Chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc khu phố 4, thị trấn Củ Chi cho biết: “Theo đánh giá của nhiều người ở địa phương thì anh Sáng rất nóng tính, không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư với vợ con. Sự việc xảy ra cũng là xuất phát từ sự ghen tuông tuông mù quáng, ban khu phố 4 từng xuống động viên an ủi tới chị Chiêm rất nhiều lần”.
Quân khu 7 đang chờ kết quả xử lý
Ông Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên kho K 75, Quân khu 7 cho biết: “Vào tháng 9 vừa qua, chúng tôi có tiếp nhận thông tin trường hợp của anh Sáng về hành vi bạo hành vợ và đã xử lý hành chính tại địa phương. Nhưng do lúc đó tôi bận vì phải đi học, nên thời gian này đơn vị mới triển khai kỷ luật, kiểm điểm, đồng thời báo cáo lên Cục kỹ thuật, Quân khu 7. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin về việc anh Sáng lại tiếp tục đánh chị Chiêm vào ngày 12/11 vừa qua, nhưng hiện đang chờ kết quả xử lý vụ việc từ cơ quan chức năng rồi sẽ tiến hành xử lý”.
Xem thêm clip khai quật thi thể người vợ bị chồng sát hại dã man ở Lâm Đồng:
Theo Kim Huệ - Đức Thịnh/Đời sống Hôn nhân

Bình luận(0)