Tên cướp đen đủi gặp toàn cảnh sát sau khi giật túi xách

Google News

(Kiến Thức) - Đạp ngã hai phụ nữ để cướp giỏ xách, đối tượng không ngờ khi cùng lúc xuất hiện lực lượng CSGT, CSHS và chiến sĩ CSCĐ đuổi theo truy bắt.

Chiều 8/11, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Thanh (29 tuổi, ngụ quận 9) về cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để tiếp tục xử lý hành vi “cướp tài sản”.
 Đối tượng Nguyễn Quốc Thanh cùng giỏ xách, tài sản cướp của nạn nhân.
Trước đó, giữa trưa cùng ngày, chị Trần Thị Thanh Thảo điều khiển xe máy chở dì của mình là bà Phan Thị Hồng (48 tuổi) từ nhà ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về TP HCM chữa bệnh. Khi hai người đang chạy trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần ngã 3 khu công nghệ cao, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), bất ngờ từ phía sau, tên Thanh chạy xe máy vượt lên cướp giỏ xách bà Hồng để bên người. Để dễ bề tẩu thoát, tên cướp còn tàn nhẫn đạp ngã hai dì cháu chị Thảo khiến các nạn nhân té nhào xuống đường rồi rú ga bỏ chạy.
Bà Hồng và người cháu đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. 
Đang trên đường đi công việc, anh Nguyễn Hoàng Sang, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động, TP HCM) đã đuổi theo áp sát khiến tên cướp té ngã, vứt xe bỏ chạy bộ. Lúc này, nhiều chiến sĩ CSHS đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang tuần tra đã ập đến, chia nhau đưa hai nạn nhân bị thương tích nặng đi cấp cứu và truy bắt đối tượng. Ngay lúc đó, ba chiến sĩ CSGT đội Rạch Chiếc đang trên đường tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện vụ việc đã nhanh chóng phối hợp khống chế, bắt giữ tên cướp cùng tang vật là chiếc giỏ xách của nạn nhân.
CSGT đang tường trình vụ việc phối hợp với CSHS, chiến sĩ CSCĐ tham gia truy bắt tên cướp nguy hiểm. 
Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, các bác sĩ cho biết hai nạn nhân bị đa chấn thương, riêng bà Hồng bị nhiều thương tích nặng phải nhập viện chữa trị. Theo bà Hồng thì trong giỏ xách có số tiền hơn bà vừa vay mượn của người quen để lên bệnh viện 115, TP HCM chữa bệnh.
Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết: “Tuyến cửa ngõ XLHN luôn tấp nập xe tải, container nhưng rất may, thời điểm hai nạn nhân bị tên cướp đạp ngã vắng xe qua lại, nếu không tính mạng của hai người phụ nữ này sẽ rất nguy hiểm”.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)