Ông trùm Thảo “ma” danh tiếng thì ít, chém giết thì nhiều

Google News

Chỉ sau thời gian ngắn, Thảo "ma" trở nên có số má trong giới giang hồ, thu lượm hàng chục đàn em là những thành phần bất hảo.

Sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn
Tên thật của “Thảo ma” là Trần Văn Thạo (SN 1983, ngụ phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Mặc dù chưa tới 30 tuổi, nhưng sau khi từ Hưng Yên đặt chân vào miền Nam sinh sống cách đây vài năm, Thảo đã sớm thể hiện bản chất côn đồ, thành lập băng nhóm kiếm sống từ việc bảo kê, chém mướn, đòi nợ thuê...
 Trên người Thảo "ma" chằng chịt hình xăm.
Chỉ sau thời gian ngắn, Thảo trở nên có số má trong giới giang hồ, thu lượm hàng chục đàn em là những thành phần bất hảo. Sau những trận thư hùng tranh dành địa bàn quyết liệt, Thạo càng nổi danh và có địa bàn hoạt động rộng hơn.
Bến xe Lam Hồng (thuộc địa bàn phường An Bình, tỉnh Bình Dương) là nơi Thảo thường lui tới để hoạt động bảo kê, bắt chẹt các xe khách đường dài nộp cho hắn và đồng bọn một khoản tiền mỗi khi qua lại, đón khách. Ngoài ra còn có hàng loạt quán ăn, nhà hàng, quán cà phê cũng bị Thảo đến “hỏi thăm”.
Tiếng tăm của Thảo liên tục vang dội trên chốn giang hồ sau những trận đánh, chém người vô tội vạ. Nhiều người dân đặt câu hỏi vì sao Thảo hoạt động phi pháp như vậy suốt một thời gian dài mà không bị công an bắt giữ.
Một trong những nguyên nhân chính là do các nạn nhân không dám đứng ra tố cáo, sợ bị trả thù. Một số người bị băng nhóm của Thảo chém trọng thương, nhưng đành chấp nhận im lặng để còn dễ bề làm ăn. Hơn nữa, xách mã tấu đi gây án nhưng đến nơi thì Thảo luôn né tránh, để đàn em trực tiếp vung dao, múa kiếm.
Công an các địa phương như Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An đã đưa Thảo vào tầm ngắm từ lâu. Nhưng hắn rất ma mãnh và xảo quyệt. Đám đàn em lần lượt bị bắt, Thảo đều thoát tội rồi chiêu mộ đám đàn em mới để hoạt động.
Cuộc đời gắn liền với cây mã tấu
Ngày 08/04/2011, Thảo xưng danh là giang hồ Hải Phòng sang địa bàn phường Phước Long B, quận 9, TPHCM đòi nợ thuê.
Con nợ cũng là tay “anh chị”, biết trước một nhóm trinh sát khác cũng đã khống chế bắt giữ gã đàn em thân tín của “Thảo ma” là Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989) tại khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Bước đầu “Thảo ma” và Thịnh đã khai nhận cùng đồng bọn gây ra vụ án trên, chém anh Thịnh để dằn mặt. Chính “Thảo ma” là người trực tiếp cầm mã tấu xả thẳng vào cánh tay của nạn nhân.
Ngày 11/04/2011, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Thạo về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An đang ráo riết truy bắt những đối tượng còn lại, tiếp tục làm rõ những vụ án xảy ra trong thời gian gần đây mà băng nhóm này có liên quan.
Trước đó vào tối 08/04/2011, người dân báo tin “Thảo ma” đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu phố 3 (P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức - TPHCM). Ngay lập tức các trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TX Thuận An đã đến nơi.
Trần Văn Thạo (tức “Thảo ma”) lúc bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt tại nơi ở của hắn tại phường Bình Chiểu (Q. Thủ Đức - TPHCM).
Lúc này “Thảo ma” đang lăm lăm mã tấu và một cây đao chuẩn bị đi thanh toán băng nhóm khác. Khi phát hiện bị bao vây, “Thảo ma” dùng mã tấu chống trả quyết liệt, vừa hô “cướp” để người dân lầm tưởng và hắn có cơ hội tẩu thoát. Tuy nhiên, mưu mô này không thành công vì người dân trong khu vực biết rõ bản chất của “Thảo ma”.
Sau khi bắt giữ “Thảo ma” và khám xét nơi ở của hắn, công an thu được một lưỡi lê (dài khoảng 50 cm), một dao nhíp gập (dài khoảng 20 cm) và một khẩu súng nhựa bắn được đạn cao su. Riêng cây đao “Thảo ma” thường sử dụng đã được cất giấu từ trước.
Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 23-1, Thảo “ma” gọi điện rủ Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM) đi đánh dằn mặt địch thủ ở TX Dĩ An (Bình Dương). “Thảo ma” đã cùng khoảng 10 đàn em tới đón Thịnh tại quán cà phê Tương Phùng (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TP HCM).
Sau đó, cả bọn đi trên 8 xe máy và đem theo nhiều hung khí như: đao, mã tấu, dao, ống tuýp sắt… đến quán cà phê Thùy Dương (khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX Thuận An - Bình Dương).
Khi thấy anh Lê Tuyến Thịnh (SN 1985, ngụ huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang uống cà phê vỉa hè cạnh quán Thuỳ Dương, chúng để Hữu Thịnh cùng 1 tên khác đứng chờ đối diện quán, cả nhóm lao sang đánh chém. Anh Tuyến Thịnh bỏ chạy khoảng 50 m, đến khu đất trống thì bị chém xối xả vào lưng, vào người cho đến khi cánh tay trái bị đứt rời!
Gây án xong, “Thảo ma” cùng đàn em còn dí mã tấu về hướng những người dân đứng xem ở xa nhằm hù dọa rồi mới lên xe máy chậm rãi bỏ đi. Ngay sau đó, anh Tuyến Thịnh cùng cánh tay trái đứt rời được người dân đưa đi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để cấp cứu. Theo kết luận của cơ quan chức năng, nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 64%.
Theo lời khai ban đầu của “Thảo ma” tại công an, trong 1 lần đánh bạc, “Thảo ma” mâu thuẫn với một đối tượng giang hồ ở TX Dĩ An (Bình Dương); lúc đó, anh Tuyến Thịnh cũng có mặt nên tưởng là đàn em của tay giang hồ kia.
Sau khi vụ chém này, BCH Công an TX Thuận An lập chuyên án để truy xét và bắt hung thủ. Khi phát hiện Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1989, ngụ khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức-TPHCM) có dấu hiệu khả nghi, cơ quan chức năng mời Hữu Thịnh lên làm việc, hắn thừa nhận tham gia vụ chém anh Tuyến Thịnh và kẻ chủ mưu là “Thảo ma”.
Một người dân sống gần nơi “Thảo ma” tạm trú cho biết khi cùng băng nhóm đi đánh, chém ai đó, “Thảo ma” thường cầm mã tấu mài xuống đường cho… tóe lửa, nhằm “biểu dương” lực lượng của mình cho mọi người khiếp sợ!
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)