Hoàn cảnh khó khăn của chiến sĩ công an hy sinh khi cứu người

Google News

Hoàn cảnh của thiếu úy Quý rất khó khăn, cha mẹ đã già và đều bị bệnh nặng. Anh là con trai duy nhất trong gia đình.

Chiều 4/3, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã ký quyết định thăng cấp cho thượng sĩ Bùi Minh Quý lên thiếu úy trước thời hạn.
Thiếu úy Quý là người đã lao vào dòng nước dữ để giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt, rồi bị dòng nước xiết cuốn vào cống ngầm. Chàng chiến sĩ công an 25 tuổi hy sinh ngay sau đó.
Chiếc xe tải bị kẹt trong dòng nước lũ. Ảnh: Hữu Phúc 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng anh huy hiệu “tuổi trẻ dũng cảm” đối với chiến sĩ này.
Chiều cùng ngày, sau lễ truy điệu, thi thể của chiến sĩ Quý được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại tỉnh Hà Nam.
Đại tá Dương Thanh Bình, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết hoàn cảnh của anh Quý rất khó khăn, cha mẹ già đều bệnh nặng, anh là con trai duy nhất trong gia đình.
“Công an tỉnh đã quyết định tổ chức lễ phát động trong toàn lực lượng để kêu gọi hỗ trợ cho gia đình đồng chí Quý”, đại tá Bình nói.
Khoảng 14h ngày 3/3, ông Trương Quang Vinh (41 tuổi, ở thị xã An Khê) lái ôtô chở mía chạy đi qua đập tràn ở phường Ngô Mây. Khi đang qua đập thì xe bị hỏng đúng lúc nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước.
Ông Vinh thấy ôtô gặp nguy hiểm nên leo lên thùng xe kêu cứu. Khi 6 cán bộ chiến sĩ của Đội PCCC khu vực An Khê đến nơi thì nước đang chảy xiết, đẩy ôtô nghiêng một bên.
Thượng sĩ Quý sau đó bơi ra khu vực chiếc xe bị kẹt trên đập tràn để cứu tài xế. Do nước chảy quá mạnh nên anh bị cuốn trôi.
Đến gần 16h, khi nước rút bớt thì đồng nghiệp mới tiếp cận được anh, đưa nạn nhân lên bờ nhưng anh Quý đã hy sinh.
Theo Vũ Di/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)