Hành trình tẩu thoát của nữ Việt kiều thuê côn đồ chém chết Quân “xa lộ”

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi Võ Thùy Linh chỉ đạo đàn em chém chết trùm giang hồ Quân "xa lộ" xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm ăn kinh doanh, Linh cùng đàn em bỏ trốn rồi bị bắt. Vậy hành trình bỏ trốn của cô gái 28 tuổi này thế nào? và có những mưu đồ gì?

Sau khi thuê người chém chết Quân "xa lộ" (55 tuổi, trú trại quận Thủ Đức, TP HCM), Võ Thùy Linh (28 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP HCM) tổ chức 4 ôtô đưa nhóm đàn em ra TP Vũng Tàu bỏ trốn và ăn nhậu "tưng bừng".
Sau đó, Linh đưa tiền cho đàn em, tất cả đã tìm cách lẩn trốn. Riêng Linh (có thẻ xanh của chính phủ Úc) nên đã lên kế hoạch tẩu thoát ra nước ngoài. Tuy nhiên, Công an TP HCM đã phối hợp Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ Linh.
Cùng thời điểm Linh bị bắt, 5 nghi can khác cũng bị công an bắt gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung.
Hanh trinh tau thoat cua nu Viet kieu thue con do chem chet Quan “xa lo”
 Đối tượng Võ Thùy Linh.
Thông tin mới nhất từ CATP HCM cho biết, ngày 10/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa bàn giao Hồ Thanh Phương (còn gọi là Sử, 33 tuổi), Vương Vũ Hoàng (còn gọi là Tâm Chùa, 29 tuổi), Phan Thanh Giàu (còn gọi là Ba Đen, 29 tuổi), Nguyễn Duy Khải (còn gọi là Bi, 20 tuổi), Lê Minh Tiến (còn gọi là Đỏ, 17 tuổi) cho Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an TP.HCM.
Đây là nhóm nghi can đã tập trung dùng hung khí chém chết ông Mai Văn Quân (hay còn gọi là Quân “xa lộ”, 54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) hôm 4/11. Sau khi nghe tin Quân "xa lộ" chết, bị cả công an và đàn em của Quân tìm kiếm nên lo sợ, cả nhóm đến công an đầu thú.
Nhóm này khai nhận đã được Nguyễn Tiến Minh Tài (37 tuổi) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, Việt kiều Australia) gọi đến chém dằn mặt Quân "xa lộ". Để có uy lực, Sử gọi thêm Tâm "chùa" cùng nhiều người khác đến cùng tham gia. Nhóm này cầm theo hung khí, tập trung ở quán karaoke trên đường Khổng Tử ập vào chém ông Quân.
Thông tin ban đầu xác định, Sử chính là người đã xông tới chém vào tay ông Quân, tiếp đó những đàn em còn lại cũng lao vào chém hội đồng. Ông Quân bị thương, chạy vào bên trong hầm gửi xe và tiếp tục bị chém tới tấp. Không có đường thoát, Quân phá vây chạy ngược ra ngoài đường hòng thoát thân, nhưng đối thủ quá đông, Quân tiếp tục bị chém đến chết.
Sử cùng đàn em sau đó lẩn trốn nhiều nơi như Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Phước trước khi bị bắt hoặc ra đầu thú.
Nguyên nhân án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Trong số 6 đối tượng bị tạm giữ, đáng chú ý có Võ Thùy Linh được xác định là chủ mưu thuê băng nhóm giang hồ chém chết Quân "xa lộ".
Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung có xảy ra mâu thuẫn liên quan vụ mua bán một căn nhà trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1, TP HCM). Phía bà Linh cho rằng đã đưa 35 tỷ đồng (70% giá trị căn nhà) nhưng Trung không chịu giao căn nhà. Còn phía Trung cho rằng bà Linh nợ mình tới 40 tỷ đồng. Mâu thuẫn hai bên kéo dài, dẫn đến chửi bới, thậm chí xúc phạm cá nhân, gia đình lên mạng xã hội.
Bà Linh cho rằng phía Trung đã đưa thông tin của Linh và mẹ Linh lên mạng xã hội để xúc phạm, nói mẹ con bà Linh là người lừa đảo và lan truyền thông tin này. Thông qua một số mối quan hệ "xã hội", bà Linh cũng muốn tìm người có "số má" để đứng ra đòi lại số tiền 35 tỷ đồng.
Khoảng 19h30 ngày 4/11, nhóm người gồm Tài, Nhàn và Sử hẹn nhau nhậu ở tại nhà hàng ở quận Thủ Đức. Sau đó, Nhàn gọi điện cho bà Linh (đi ôtô) đến quán nhậu. Tại đây, bà Linh nói cho Tài, Nhàn và Sử rằng Linh muốn gỡ những bản tin trên mạng xã hội mà phía Trung đăng lên xúc phạm Linh và mẹ Linh.
Lúc này, Sử nói Trung thuộc vây cánh của một người có "số má" tên Hoàng "điên". Rồi Sử gọi điện cho Hoàng "điên" thương lượng chuyện của Linh và Trung. Nhưng cuộc điện thoại thương lượng không thành.
Sử nói lại với Linh và Nhàn rằng chỗ Hoàng "điên" cũng là "anh em" nên gặp khó khăn. Sau đó cả nhóm ngồi nhậu đến 22h cùng ngày thì ra về. Khi ra tới cổng quán, cả nhóm gặp Mai Văn Quân (trên tay Quân có cầm một cây sắt) nên Nhàn và Linh lên ô tô của Linh. Vào thời điểm này, Trung cũng lái xe máy đến cổng quán và đậu sau ô tô của Linh.
Thấy vậy, Sử gọi điện cho những anh em "số má" ra ngã tư Bình Thái "hội quân" vì đụng chuyện với Quân "khùng". Khi ô tô của Linh rời khỏi quán thì Quân và Trung cũng lái xe máy chạy theo sau một đoạn. Một lúc sau, ô tô của Linh đi đến ngã tư Bình Thái thì gặp nhóm "anh em" của Sử khoảng 20 người, có mang theo hung khí. Lúc này, Linh xuống ô tô nói cho Sử biết phía Trung nhắn tin "hẹn ra 28 Khổng Tử". Sau đó, cả nhóm kéo đến 28 Khổng Tử (địa chỉ nhà hàng karaoke Nice VIP) rồi chém chết Quân "xa lộ".
>>> Xem thêm video: Hai băng nhóm hỗn chiến, nổ súng, chém nhau giữa Quốc lộ

Nguồn: VTC 14.

Trung Vương (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)