Gặp người khuyết tật bán vé số trúng độc đắc hơn 16 tỷ cho khách

Google News

Đó là câu chuyện về người phụ nữ khuyết tật đôi mắt, bán vé số tại khu chợ Từ Đức (thành phố Thủ Đức, TPHCM) đã đem vận may đến cho nhiều người mua, gần đây nhất có người trúng 8 vé độc đắc do bà bán.

Gap nguoi khuyet tat ban ve so trung doc dac hon 16 ty cho khach
Bà Phượng bị khuyết tật ở mắt, hàng ngày mưu sinh bằng công việc bán vé số. 
Khu chợ “thành phố Thủ Đức” xôn xao
Những ngày qua, tiểu thương chợ Từ Đức (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) bàn tán xôn xao về sự việc lần đầu tiên xảy ra tại khu chợ này khi có nhiều người trúng xổ số độc đắc với số tiền hơn 16 tỷ đồng từ người phụ nữ khuyết tật ở mắt đem vận may đến cho nhiều người.
Gap nguoi khuyet tat ban ve so trung doc dac hon 16 ty cho khach-Hinh-2
Người phụ nữ khuyết tật này khiến cả khu chợ ở TP Thủ Đức xôn xao vì "đem may mắn" đến cho khách đi chợ hơn 16 tỷ đồng. 
“Mấy chục năm rồi từ ngày khu chợ này hình thành, đây là lần đầu tiên có nhiều người trúng vé số độc đắc với số tiền lớn như thế”, chị Dung, một tiểu thương ở chợ chia sẻ.
Cũng theo những người buôn bán tại chợ Từ Đức thì đa số những người trúng là khách đi chợ sớm, mỗi người mua vài tờ và có 2 người trúng giải đặc biệt với số lượng 8 tờ; còn lại là hàng chục tờ khuyến khích với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
“Thần tài” là người phụ nữ khiếm thị
Xế trưa ngày 29/1, PV đã gặp “thần tài” là một người phụ nữ lớn tuổi, đôi mắt của bà chỉ còn vài phần trăm thị lực do chứng bệnh lúc nhỏ và vì nghèo khó không có tiền chữa trị. Bà đạp xe đi bán vé số dạo quanh khu chợ và các tuyến đường xung quanh ở phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức.
Gap nguoi khuyet tat ban ve so trung doc dac hon 16 ty cho khach-Hinh-3
Dù đem hàng chục tỷ đồng đến với nhiều người, nhưng cuộc sống của bà Phượng và gia đình vẫn muôn vàn khó khăn. 
Bà giới thiệu tên Phượng, 52 tuổi, hiện đang thuê nhà trọ sống cùng chồng và người con trai mới bước sang tuổi 20.
“Chồng tôi mang đủ chứng bệnh trong người nên không thể lao động, giờ chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. Đứa con trai thì mới xin được công việc rửa xe, ngày cũng kiếm hơn 100 nghìn phụ mẹ chi tiêu trong gia đình”, bà Phượng chia sẻ.
Bà cho biết bản thân bị hỏng một bên mắt lúc mới lên 5 tuổi sau khi trải qua cơn sốt phát ban. Do hoàn cảnh gia đình nghéo khó nên vợ chồng bà tha hương mưu sinh bằng đủ thứ việc; rồi bà chọn nghề bán vé số hơn 3 năm qua.
“Con mắt còn lại cũng bị mất thị lực nhiều năm qua nhưng tôi cũng không có tiền để chữa trị. Giờ tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ; ban đêm thì không nhìn rõ được vật gì”, bà Phượng than thở.
Gap nguoi khuyet tat ban ve so trung doc dac hon 16 ty cho khach-Hinh-4
Dãy số trúng đặc biệt từ vé số bà Phượng bán cho khách ở chợ TP Thủ Đức. 
Bà Phượng kể lại việc đem may mắn đến cho khách đi chợ vào ngày 26/1 vừa qua. Có 2 khách mua 8 tờ vé số đài Bến Tre mang dãy số 750439 (người mua 3 tờ, người mua 5 tờ); nhiều khách khác mua 13 tờ dãy số 850439.
“Đến chiều cùng ngày, kết quả xổ số ra đúng dãy số giải đặc biệt 750439 với tổng số tiền trúng 16 tỷ đồng; riêng 13 tờ còn lại trúng khuyến khích 650 triệu đồng. Dù khách trúng nhưng tôi nhảy dựng lên vì quá mừng”, bà Phượng nhớ lại.
Bà Phượng cho biết thêm đến thời điểm này, người trúng đặc biệt 3 tờ đã tặng cho mình 20 triệu đồng; còn những người trúng khuyến khích cũng cho được 2 triệu đồng.
“Riêng người đàn ông trúng 5 tờ đặc biệt 10 tỷ đồng thì đến nay tôi cũng chưa được gặp lại. Chỉ mong sau ông nhớ đến tôi, giúp tôi một ít để tôi có tiền chữa mắt cho mình và bệnh cho chồng”, bà Phượng “mong ước” rồi vội từ giã PV, đạp xe giữa trưa nắng để tiếp tục công việc mưu sinh.
Trao đổi với PV, chủ đại lý vé số Tấn Phát (đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức) xác nhận bà Phượng nhận vé số tại đại lý để bán dạo và đã bán cho khách trúng 8 tờ vé giải đặc biệt; 13 tờ giải khuyến khích vào ngày 26/1 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre.
“Cùng dãy số này, đại lý của tôi cũng đã bán cho khách trúng được 2 tờ”, chủ đại lý vé số thông tin thêm.
 
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)