Danh tính người phụ nữ bí ấn luôn sát cánh "vua cafe"

Google News

Bên cạnh Đặng Lê Nguyên Vũ trong những phiên tòa xử vụ ly hôn nghìn tỷ luôn xuất hiện 1 người phụ nữ lớn tuổi, nhã nhặn. Người ấy là ai?

Nữ luật sư của những cuộc ly hôn đại gia
Đó là luật sư Trương Thị Hòa, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM. Vào nghề từ trước những năm 1975, bà Hoà được xem là nữ luật sư “đại thụ” có mặt từ giai đoạn đầu tiên của Đoàn luật sư TP HCM. Ngoài ra, bà còn là nhà nghiên cứu nổi tiếng và nhà báo lâu năm.
Không chỉ tham gia giải quyết nhiều vụ kiện về kinh tế, doanh nghiệp,… luật sư Trương Thị Hoà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc bào chữa cho các vụ ly hôn đình đám của đại gia.
Tham dự phiên toà ly hôn và phân chia tài sản của vợ chồng “vua" cà phê Trung Nguyên, luật sư Hoà luôn sát cánh cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ, trong trang phục áo dài truyền thống hoặc vest đỉnh đạc, toát lên phóng thái nhã nhặn, thông minh. Qua quá trình tranh luận tại tòa, bà Hòa cũng luôn ngồi chăm chú lắng nghe phản biện, ghi chép cận thẩn và đưa ra nhiều lý luận thấu tình đạt lý khiến nhiều người phải gật gù.
Danh tinh nguoi phu nu bi an luon sat canh
 
Theo đó, luật sự Trương Thị Hòa đã quen biết và gắn bó với ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ những buổi đầu ông Vũ khởi nghiệp kinh doanh. Sau đó, bà cũng trực tiếp tham gia nhiều vụ kiện về vấn đề tại tập đoàn Trung Nguyên. Trao đổi với PV, bà Hòa lần nữa xác nhận mình chính là luật sư bảo vệ pháp lý cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ li hôn nghìn tỉ lần này.
Tại phiên họp ngày 22/2/2019, luật sư Hoà nhận mình là “luật sư của những vụ ly hôn đại gia”. Bà chia sẻ: “Tôi đã tham gia khá nhiều vụ ly hôn đình đám, với khối tài sản khổng lồ của giới nhà giàu và nghệ sĩ. Tuy nhiên, vụ kiện của ông Vũ và vợ mình có lẽ là vụ kiện lớn nhất trong đời làm luật sư của tôi”.
Dân mạng đưa ra quan điểm trái chiều về cuộc hôn nhân của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Trong ngày xử ly hôn thứ 2, HĐXX phải làm việc tới tận 18h20 nhưng vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về việc phân chia quyền nuôi con và phân chia tài sản chung giữa hai ông bà Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo.
Theo bà Thảo, cách điều hành không giống ai của ông Vũ đang khiến Trung Nguyên lụi tàn. Còn ông Vũ lại nói bà Thảo không hiểu cách làm của chồng, nên ông khuyên bà Thảo lui về phía sau, lo chuyện chăm sóc gia đình, chăm sóc các con, để ông Vũ làm. Ông Vũ sẽ đưa Trung Nguyên lên tầm cao mới, bởi Trung Nguyên sau hàng chục năm hình thành và phát triển đã không còn tính mới nữa.
Trong lúc cả hai phía đang "căng thẳng" đối đáp nhiều nội dung thì chủ tọa – thẩm phán Nguyễn Văn Xuân đã khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn. Tuy nhiên, ông Vũ không chấp nhận, muốn tòa tiếp tục xử. Vì vậy, đến phiên xử buổi chiều bà Thảo đã quyết định không rút đơn và tiếp tục yêu cầu phần chia tài sản.
Những ồn ào xung quanh vụ ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên không chỉ thu hút sự quan tâm của báo giới, mà còn nhận được sự theo dõi của mọi người. Đặc biệt, những phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng những giọt nước mắt của bà Đặng Lê Diệp Thảo trong những cuộc đối thoại tại phiên toà ly hôn đã khiến nhiều người xôn xao.
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đã bày tỏ quan điểm xung quanh vụ ly hôn ồn ào này. Một số người lên tiếng bênh vực bà Thảo - người mẹ 4 con khi đang cố gắng hết mình để bảo vệ gia đình, giành lại quyền lợi của mình và các con bằng cách yêu cầu phân chia tài sản ở Trung Nguyên sau nhiều năm cùng chồng gầy dựng và vượt qua bao khó khăn sóng gió.
Cùng là phụ nữ, bạn T.N bày tỏ đồng cảm và chia sẻ với bà mẹ 4 con khi quyết định đối mặt với vụ ly hôn, "Dù đúng dù sai thì phụ nữ vẫn là người chịu nhiều đau khổ nhất, bà Thảo dù là vợ ông chủ tập đoàn nhưng cũng có cảm xúc, cũng cần một người chồng để dựa dẫm, nhưng bao năm qua bà một mình lo toan gia đình, chăm sóc con cái. Suy cho cùng không còn yêu nhưng vẫn sinh thêm con nhân danh việc níu kéo và gìn giữ gia đình. Nếu giữ được thì được cho là người phụ nữ tào khang, bao dung độ lượng, vun vén. Nếu không giữ được thì mang tiếng cố đấm ăn xôi để hòng níu giữ cơ ngơi và tài sản".
Bạn D.L cũng gay gắt phê phán ông Vũ trước những lời nói của ông với vợ ở phiên toà ly hôn, "Ông Vũ hãy nhìn lại cách mà tỷ phú giàu có nhất thế giới ly hôn với vợ. Ông dùng câu: "Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ, trên ra trên, dưới ra dưới". Điều đó thể hiện ông có thay đổi gì đi chăng nữa thì ông mãi là người gia trưởng và lạc hậu mà thôi. Dù bà Thảo có sai điều gì nhưng là người phụ nữ, là mẹ của 4 người con, thiết nghĩ bà cũng đang làm tất cả để bảo vệ quyền lợi cho cả 5 mẹ con, cho năm tháng cùng chồng góp công sức xây dựng sự nghiệp".
Tuy nhiên, dù đồng cảm với người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng không ít người đồng tình với quan điểm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi cho rằng phụ nữ nên ở nhà nội trợ, chăm lo con cái và giao lại Trung Nguyên cho chồng bởi ông Vũ cho rằng, tài sản và tiền bạc cuối cùng cũng là của các con và không ai giành làm gì. Đồng thời, bà Thảo cũng nên để chồng được sống với đam mê của mình, gầy dựng Trung Nguyên theo ý tưởng của riêng ông.
Bên cạnh đó, một vị khác cũng chia sẻ quan điểm khá dài nêu ý kiến đứng về phía ông Vũ, "Nếu đứng trên góc nhìn của người kinh doanh: Cái tranh giành ở đây không phải là tiền bạc, địa vị hay quyền lực. Cái tranh giành ở đây là 2 chữ Trung Nguyên, tâm huyết cả đời ông Vũ. Trung Nguyên ông coi như 1 đứa con mà ông còn quý hơn 4 đứa con ruột của mình, một người tài, tầm nhìn lớn, một thương hiệu quốc gia thì sao mà ông giao cho bà vợ tài năng và đức hạnh kém hơn hẳn để vận hành hệ thống như thế được.
Thương hiệu sẽ chết dần nếu giao quyền lại cho 1 người tầm nhìn quá ngắn và chỉ có thấy được lợi ích trước mắt như vậy. Đọc mà hiểu là ông Vũ không còn quan tâm đến tiền, cái ông muốn là Trung Nguyên ngày càng vĩ đại, dăm ba chục năm nữa ông chết thì sản nghiệp của con của ông thì vợ ông thay mặt cho con giành làm gì?
Về góc độ kinh doanh khi vượt qua ngưỡng kiếm cơm áo gạo tiền thì vấn đề tiền nó không còn quan trọng nữa. Thương hiệu như 1 đứa con của mình sinh ra, đã là con mình thì mình phải dành cho nó những điều tốt nhất để phát triển ngày càng lớn và hoàn thiện hơn. Nếu thực sự là người phụ nữ có chiều sâu thấu hiểu chồng thì chẳng rêu rao chuyện gia đình, rồi mang theo cả nước mắt lên toà án ly hôn như vậy".
Bên cạnh đó, nhiều người cũng ủng hộ suy nghĩ mạo hiểm của ông Vũ khi đưa thương hiệu cà phê Trung Nguyên vươn xa hơn. "Là đàn ông, mình thích cách suy nghĩ của ông Vũ, có lẽ là mạo hiểm nhưng thiết nghĩ tiền nhiều cũng chẳng đổi được bằng hạnh phúc gia đình. Chết đi rồi tiền có mang được đâu, đàn ông không có hoài bão và lí tưởng thì sao có thể thành công. Dù họ từng kề vai sát cánh cùng gầy dựng sự nghiệp và có gia đình hạnh phúc nhưng khi đã không còn chung 1 mục đích thì ai cũng có lý do để ra đi. Gia đình bà Thảo ông Vũ cũng như bao gia đình bình thường khác, họ cũng có hỉ - nộ - ái - ố, cũng có những mâu thuẫn phát sinh nhưng khi hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung thì kết quả sẽ là ly hôn. Tiếc cho quãng thời gian họ đã cùng đi với nhau", bạn S.K cho hay.
Theo Min/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)