Cảnh báo từ vụ nam sinh trèo trụ điện cao áp vì thách thức của bạn

Vì lời thách thức của bạn cùng lớp, nam sinh ở Phú Yên đã trèo lên trụ điện cao áp, bị phóng điện, khiến cơ thể bị thương 42%.

Những ngày qua, câu chuyện T.T.Đ (15 tuổi), trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Tuy Hòa, Phú Yên), trèo trụ điện cao áp và bị phóng điện khiến cơ thể bị thương 42%, một lần nữa cảnh báo về những trò nghịch dại của học sinh.
Hiện nay, Đ. điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, vì vết bỏng quá nặng. Đáng nói, lý do nam sinh này trèo lên cột điện xuất phát từ lời khích bác của bạn cùng lớp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, T.T.H.T., nữ sinh lớp 8 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi lấy cắp tiền quỹ của lớp, gây xôn xao dư luận.
Sự việc đáng tiếc của Đ. hay nữ sinh T. , một lần nữa gợi lại câu chuyện sức khỏe tinh thần của lứa tuổi học sinh và vai trò của công tác tham vấn học đường.
Lứa tuổi mới lớn với diễn biến tâm lý phức tạp, dễ là nạn nhân của những vụ việc đau lòng nếu không được quan tâm và phát hiện kịp thời.
Ở tuổi 15-16, các em vẫn chưa đủ nhận thức để suy xét hành động của bản thân, dễ bị kích động, lôi kéo. Một kết quả điều tra thực tế cho thấy gần 16% các em ở lứa tuổi này phạm tội.
Ngoài ra, học sinh còn gặp những vấn đề tâm lý liên quan chuyện tình cảm, giới tính, mối quan hệ với thầy cô, gia đình, chuyện học tập, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản, hướng nghiệp...
Trong khi đó, công tác tham vấn học đường chưa được chú trọng đúng mức. Các chương trình tư vấn tâm, sinh lý cho học sinh còn thiếu và tỏ ra kém hiệu quả.
Theo TS Nguyễn Thị Bích Hồng, khoa Tâm lý học (ĐH Sư phạm TP.HCM), khảo sát cho thấy các trường phổ thông tại Sài Gòn đã tuyển dụng giáo viên làm công tác tham vấn học đường. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có điều kiện tuyển dụng những người chuyên trách. Nhiều thầy cô là giáo viên kiêm nhiệm.
100% các cơ sở giáo dục công lập tại TP.HCM có phòng tham vấn học đường, nhưng chỉ có gần 120 giáo viên đúng chuyên ngành làm công tác này, chủ yếu ở bậc THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đêm B-52 Hà Nội và cảm giác đầu đời

Cứ vào dịp cuối năm, những ai đang sống tại Hà Nội không khỏi xốn xang nhớ lại 12 ngày đêm đánh B-52 cách đây gần nửa thế kỷ.

Cứ vào dịp cuối năm này, lòng mọi người, nhất là những ai sinh sống tại Hà Nội lại xốn xang nhiều cung bậc nhớ lại những ngày cuối tháng 12 của 45 năm trước, năm 1972 với sự khốc liệt của không quân Mỹ dùng B-52 đánh vào Hà Nội. Tôi cũng vậy, ngoài những gì mà chiến tranh dội đến, đó còn là một kỷ niệm không thể quên với những cảm giác đầu đời khi lần đầu tiên ở sát bên một người phụ nữ.

Cô giáo trần tình việc dùng thước đánh 23 học sinh

Liên quan đến vụ cô giáo đánh học sinh, cô Hương thanh minh về hành động của mình.

Sáng 18/3, thầy Phạm Trường Sơn - hiệu trưởng trường tiểu học xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An - cho biết đang chờ kết quả cuối cùng của phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng đối với cô Quang Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A - cô giáo đánh học sinh gây xôn xao dư luận.

Có chuyện ông Vũ Nhôm ép chính quyền Đà Nẵng?

"Có hay không chuyện ông Vũ gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện theo ý mình là giải quyết đất...", ông Thạnh đặt câu hỏi với Bí thư Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu chiều 20-12, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), cho rằng một năm qua thành phố trải qua rất nhiều biến động.
Ông Trương Quang Nghĩa (thứ hai từ trái sang) trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các sĩ quan quân đội nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 - Ảnh: P.N.
 Ông Trương Quang Nghĩa (thứ hai từ trái sang) trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các sĩ quan quân đội nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 - Ảnh: P.N.

Đọc nhiều nhất

Tin mới