Tự làm ốp lưng điện thoại độc đáo, siêu dễ thương

(Kiến Thức) - Có những món quà khiến "người trong mộng" của bạn bất ngờ. Một trong số đó là tự thiết kế chiếc ốp lưng điện thoại mang phong cách độc đáo.

Video: Tự làm ốp lưng điện thoại độc đáo, cute
Nguồn video: Minh Linh
Ốp lưng điện thoại theo phong cách riêng, bạn đã từng thử làm chưa? Đơn giản cực luôn. Không mất quá nhiều thời gian của bạn, chiếc ốp lưng vừa sáng tạo, vừa độc đáo chắc chắn sẽ là món quà bất ngờ cho "người ấy" đấy.

Giới trẻ Hà Thành đắm chìm trong mùa hoa của núi rừng

(Kiến Thức) - Tháng 3, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đẹp, lãng mạn hơn với sự xuất hiện của nhiều loài hoa miền Tây Bắc, thu hút các bạn trẻ đến thưởng ngoạn, săn ảnh.

Loài hoa nở trong tháng 3 được nhiều bạn trẻ Hà thành ngóng chờ, săn đón nhiều nhất là hoa ban. Trên các con đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, thời điểm này hoa ban đang đua nở, khoe sắc hồng quyến rũ.
 Loài hoa nở trong tháng 3 được nhiều bạn trẻ Hà thành ngóng chờ, săn đón nhiều nhất là hoa ban. Trên các con đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, thời điểm này hoa ban đang đua nở, khoe sắc hồng quyến rũ.

Những ngày này, dọc đường Bắc Sơn luôn tập trung nhiều người, từ những bạn trẻ, người trung niên, các nhiếp ảnh gia đến ngắm hoa ban.
Những ngày này, dọc đường Bắc Sơn luôn tập trung nhiều người, từ những bạn trẻ, người trung niên, các nhiếp ảnh gia đến ngắm hoa ban.

Những mùa hoa tháng 3 gây thương nhớ

Những sắc hoa tháng 3 giữa cái nồm Hà thành, giữa cái lạnh của các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Tháng 3, tôi mặc định trong mình là tháng của cảm xúc. Nói là mặc định, nhưng chẳng cần phải thúc giục, chẳng cần phải thoát ra khỏi cái văn phòng chật chội, tôi vẫn cứ thấy lòng mình ngân lên những rung động…. thường trực về những sắc hoa đang rực lên ở khoảng trời ngoài kia. Những ngày lên Hà Nội theo học, bạn đèo tôi dong duổi trên chiếc xe đạp từ Cầu Giấy đến Hồ Tây. Bạn bảo Hồ Tây rộng, nhưng nhất thiết phải đi trên đường Thanh Niên- một trong những con đường đẹp, nên thơ nhất cái thành phố ồn ào này.
 Tháng 3, tôi mặc định trong mình là tháng của cảm xúc. Nói là mặc định, nhưng chẳng cần phải thúc giục, chẳng cần phải thoát ra khỏi cái văn phòng chật chội, tôi vẫn cứ thấy lòng mình ngân lên những rung động…. thường trực về những sắc hoa đang rực lên ở khoảng trời ngoài kia. Những ngày lên Hà Nội theo học, bạn đèo tôi dong duổi trên chiếc xe đạp từ Cầu Giấy đến Hồ Tây. Bạn bảo Hồ Tây rộng, nhưng nhất thiết phải đi trên đường Thanh Niên- một trong những con đường đẹp, nên thơ nhất cái thành phố ồn ào này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới