Võ sĩ hẹn vô địch cử tạ đấu trên phố, kết thúc thảm khốc

Google News

Người còn sống sau cuộc đấu giờ đây phải lĩnh án tù 18 năm và ước "thời gian có thể quay trở lại".

Theo Daily Mail, Anar Allakhveranov, 26 tuổi, đấm, tung cước đá Andrey Drachev, 32 tuổi đến chết ở thành phố Khabarovsk hồi tháng 8.2017.
Video quay cảnh Drachev, từng là một nhà vô địch môn cử tạ, gục ngã sau cú tung cước của Allakhveranov. Nạn nhân cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị đánh gục.
Là một võ sĩ MMA, Allakhveranov không ngừng đấm vào đầu Drachev khi nạn nhân đã nằm bất động dưới đất.
Màn ẩu đả diễn ra sau lời tranh cãi rằng MMA hay môn cử tạ vượt trội hơn, theo truyền thông địa phương.
Vo si hen vo dich cu ta dau tren pho, ket thuc tham khoc
Allakhveranov và Drachev quyết đấu ngay trên phố. 
Bạn bè của Drachev nói Allakhveranov đã thách thức, hẹn đấu nhau trên đường phố và Drachev đồng ý.
Cảnh sát sau đó truy lùng Allakhveranov nhưng anh ta ra đầu thú không lâu sau đó. Phiên tòa xét xử kéo dài hơn một năm mới kết thúc vài ngày trước với bản án 18 năm tù giam giành cho Allakhveranov.
Các công tố viên muốn 19 năm tù, trong khi luật sư bào chữa cho Allakhveranov nói rằng thân chủ mình vô tình giết người, chỉ nên được tuyên 9 năm tù.
Tại tòa, Allakhveranov gửi lời xin lỗi đến gia đình Drachev và ước “thời gian có thể quay trở lại”. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Drachev và vì hành động của tôi đã gây ra quá nhiều nỗi đau”.
“Tôi không hề muốn điều này, không hề lên kế hoạch từ trước”, Allakhveranov nói.
Hồi tháng 2, cha của Allakhveranov qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cảnh sát bác bỏ khả năng hai vụ việc có liên quan đến nhau.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)