Tù nhân Mỹ leo tường vượt ngục nhanh như “người nhện”

Tù nhân Danelo Cavalcante đã thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo khỏi một nhà tù ở vùng ngoại ô Philadelphia (Mỹ) bằng cách trèo tường như người nhện, leo qua dây thép gai và nhảy từ mái nhà xuống đất.

Văn phòng công tố hạt Chester, bang Pennsylvania, Mỹ, hôm 7/9, công bố video cho thấy phạm nhân Cavalcante, 34 tuổi, vượt ngục bằng cách leo qua hai bức tường cách nhau hơn 1,5 m tại nhà tù địa phương.
Nhân lúc được ra khỏi buồng giam để tập thể dục hôm 31/8, Cavalcante đã lẻn vào góc khuất rồi dùng cả tay và chân bò lên hai bức tường đối diện nhau ở sân nhà tù. Tù nhân trèo tường như "người nhện", thoát khỏi khu vực có camera giám sát chỉ trong vòng khoảng 10 giây.
Tu nhan My leo tuong vuot nguc nhanh nhu “nguoi nhen”
Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy Danelo Cavalcante trốn thoát khỏi nhà tù hạt Chester ở Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Shutterstock. 
Howard Holland, quyền giám đốc nhà tù hạt Chester, cho biết sau khi leo tường, Cavalcante tiếp tục chạy qua mái nhà, vượt hàng rào dây thép gai và nhảy ra ngoài. Toàn bộ quá trình này mất khoảng một tiếng nhưng không giám thị nào phát hiện ra.
Các giám thị chỉ phát hiện Cavalcante trốn trại khi đếm tù nhân quay lại buồng giam. Nhà tù hạt Chester nhanh chóng áp lệnh phong tỏa và kích hoạt còi báo động, mở chiến dịch truy tìm.
Holland cho biết giám thị ở tháp canh trong sân tập thể dục "đã không quan sát và cũng không báo cáo về vụ tẩu thoát". Người này đang là "phần quan trọng" trong cuộc điều tra nội bộ nhà tù.
Tu nhan My leo tuong vuot nguc nhanh nhu “nguoi nhen”-Hinh-2
Hình ảnh Danelo Cavalcante do nhà tù hạt Chester cung cấp. 
Giới chức Pennsylvania đã huy động nhiều lực lượng truy lùng Cavalcante trong 7 ngày qua, đồng thời ra lệnh đóng cửa một số trường học và vườn bách thảo trong khu vực để đảm bảo an toàn.
Người dân đã 6 lần nhìn thấy Cavalcante lảng vảng ở khu dân cư, nhưng tù nhân vượt ngục này đã nhanh chóng lẩn vào rừng trước khi cảnh sát đến. Các sĩ quan đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhận định Cavalcante đã thoát khỏi vòng phong tỏa ban đầu. Cơ quan phòng chống tội phạm Pennsylvania đã treo thưởng 20.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Cavalcante.
Cavalcante, người gốc Brazil, bị kết án chung thân không được hưởng ân xá hôm 23/8 vì đâm chết bạn gái cũ hồi tháng 4/2021. Người này được cho là đang tìm cách để trở về Brazil.
Hồi tháng 5, tù nhân Igor Vidra Bolte cũng sử dụng phương pháp leo tường tương tự Cavalcante để thoát khỏi nhà tù hạt Chester. Tuy nhiên, Bolte bị bắt lại chỉ sau 5 phút thoát ra ngoài.

Singapore: Mua bánh trung thu online, khách hàng nhận “quả đắng”

Cảnh sát Singapore mới phát đi cảnh báo người dân về hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc mua bánh trung thu trên mạng khiến nhiều nạn nhân bị mất số tiền rất lớn.

Sau khi liên hệ với “người bán” thông qua các nền tảng nhắn tin xã hội để đặt mua bánh trung thu được quảng cáo trên Facebook và Instagram, nạn nhân được hướng dẫn qua WhatsApp để thanh toán. Cảnh sát Singapore ngày 5/9 cho biết, kẻ lừa đảo sẽ gửi liên kết (link) để nạn nhân tải xuống tệp APK, một ứng dụng được tạo cho hệ điều hành Android, có chứa phần mềm độc hại.
Trong một số trường hợp, nạn nhân được hướng dẫn sử dụng PayNow hoặc chuyển khoản ngân hàng để mua bánh trung thu. Tiếp đó, kẻ lừa đảo sẽ thông báo cho nạn nhân rằng đơn đặt hàng của họ phải hủy do vấn đề sản xuất hoặc nhân lực, đồng thời hướng họ đến các liên kết độc hại để “hoàn tiền”.

Tù nhân vượt ngục Mỹ bị bắt vì va chạm xe với cảnh sát

Một trong 2 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Mississippi (Mỹ) hồi tháng trước đã bị bắt lại vào ngày 17/6 sau "lần va chạm xe" với lực lượng chức năng.

Cảnh sát trưởng quận Hinds ở bang Mississippi của Mỹ cho biết, Joseph Spring, một trong 2 tù nhân vượt ngục khỏi trung tâm giam giữ Raymond hôm 29/5, đã bị bắt lại vào ngày 17/6 sau "lần va chạm xe" với lực lượng chức năng.
Trước đó, Spring đã biến mất khỏi trung tâm Raymond cùng với bạn tù Michael Lewis. Tuy nhiên, Lewis bị cảnh sát bắt lại ngay cuối ngày 29/5. Còn Spring nhanh chân tẩu thoát và cảnh sát phải mở chiến dịch truy lùng kéo dài gần 3 tuần mới bắt lại được.

Thị trấn giàu có của Mỹ, người dân lái máy bay đi ăn sáng

Cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân thị trấn Spruce Creek của Mỹ sẽ tập trung ở đường băng, cùng bay tới một trong những sân bay ở địa phương để ăn sáng, giao lưu trò chuyện với nhau.

Thị trấn giàu có Spruce Creek, nằm ở phía đông bắc bang Florida, Mỹ là một trong những khu dân cư độc đáo nhất thế giới. Nổi tiếng với tên gọi “thị trấn hàng không” (airpark) hay “thị trấn sân bay”, Spruce Creek chỉ có khoảng 5.000 cư dân, 1.300 ngôi nhà nhưng có tới 700 nhà chứa máy bay, nhà chứa máy bay phổ biến như garage ô tô ở những khu dân cư thông thường. Hầu hết mỗi gia đình ở đây đều sở hữu ít nhất 1 chiếc máy bay và đều xây riêng khu nhà để máy bay cùng con đường dẫn tới đường băng.
Người dân thị trấn Spruce Creek đều có mức thu nhập cao. Mỗi ngôi nhà tại đây thậm chí có giá tới hàng triệu USD. Ngoài sự giàu có, người dân nơi đây còn tự hào với an ninh nghiêm ngặt, có đội tuần tra bảo vệ 24 giờ, hàng loạt câu lạc bộ bay, dịch vụ cho thuê và huấn luyện bay. Đồng thời, thị trấn cũng có hẳn một sân golf 18 lỗ cũng được xây dựng phục vụ cho nhu cầu giải trí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới