Cưới không xin phép, cặp đôi Ấn Độ bị tra tấn dã man

Google News

Một cặp vợ chồng trẻ Ấn Độ đã bị chính gia đình nhà gái bắt cóc và tra tấn như thời trung cổ vì "cưới không xin phép".

Vụ việc xảy ra tại Alirajpur, bang Madhya Pradesh và được một trong những kẻ tấn công quay lại rồi chia sẻ trên mạng.
Indian Today dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, cặp uyên ương lớn lên cùng làng. Họ mới kết hôn vào tháng Năm bất chấp sự ngăn cản của gia đình cô dâu. Sau đó, cả hai chuyển tới Gujarat để làm việc.
"Cặp đôi trở về Alirajpur vào tuần trước và ở tạm nhà của một người chú bên đằng nội. Cha mẹ cô gái biết tin nên đã dùng súng cưỡng chế, bắt cóc họ vào ngày 25.7", Vikas Kapis, một cảnh sát địa phương nói với NDTV.
Cuoi khong xin phep, cap doi An Do bi tra tan da man
Cặp đôi dẫn cảnh sát tới hiện trường xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: ANI. 
Không những thế hai vợ chồng trẻ còn bị đánh đập, lột quần áo và bắt uống nước tiểu, thậm chí người vợ còn bị cắt tóc vì "làm xấu mặt gia đình".
Cặp đôi đã làm đơn kiện bố của cô gái, hai người chú và ba người khác.
Cũng theo cảnh sát Vikas, họ trở về làng vì tưởng đã giảng hòa được với nhà gái.
"Để nộp phạt, chúng tôi đã đem 70.000 Rupee (hơn 23 triệu đồng) tiền mặt và hai con dê sang nhà gái. Họ đã nhận vậy mà vẫn ra tay với chúng tôi", các nạn nhân khai báo.
Theo Sầm Hoa /Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)