Cô bồ tai quái tống tiền khiến quan TQ è cổ ra... tham nhũng

Có thời điểm, 70% số tiền tham nhũng của quan tham này chảy vào túi cô bồ nhí tai quái.

Ăn chơi quên ngày tháng
Khi tòa án Liễu Thành tuyên án 11 năm tù giam với nguyên phó thị trưởng thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, người này đã bật khóc nức nở. Ông Trương Lỗ Quân yêu cầu tòa có hình thức giảm nhẹ tội vì đã khai toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, bản án cuối cùng vẫn được tuyên, chấm dứt những ngày tháng ăn chơi hưởng lạc, nhận hối lộ triền miên của cựu quan chức Trung Quốc.
70% tài sản của ông Quân là để nuôi bồ nhí.
70% tài sản của ông Quân là để nuôi bồ nhí. 
Không những vậy, ông này còn phải nộp phạt 60 vạn tệ (khoảng 3 tỉ đồng) và phải hoàn trả tất cả số tiền tham nhũng có được. Thẩm phán đọc cáo trạng, tuyên bố Quân còn mưu lợi cá nhân bất chính khi nhận các công trình, tiêu thụ sản phẩm và luân chuyển cán bộ trái quy định.
Trương Lỗ Quân sinh năm 1961, từng giữ chức Chánh văn phòng Ủy ban thành phố Tảo Trang. Từ năm 2013, ông đảm nhiệm chức phó Thị trưởng Tảo Trang. Tới năm 2016, ông ta bị điều tra và cách chức vì có dấu hiệu tham nhũng.
Theo cáo trạng, Quân lợi dụng chức vụ để đề bạt, đổi quyền lấy tình, đổi tiền lấy tình, can dự vào hoạt động tư pháp và quan hệ bất chính với nhiều người. Năm 2011, khi con trai của Quân cưới vợ, ông ta đã được một chủ doanh nghiệp biếu 120 chai rượu Mao Đài thượng hạng và 50 cây thuốc lá quý. Tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 20 vạn tệ.
Rượu Mao Đài là một loại rượu rất quý của Trung Quốc, chuyên dùng để đãi các nguyên thủ quốc gia. Mỗi lít rượu Mao Đài có giá trên 8 triệu đồng. Quan tham Trung Quốc hầu hết đều thích loại rượu “quốc hồn quốc túy” này. Số tiền hối lộ, hàng hóa, thẻ mua sắm mà Trương Lỗ Quân nhận là hơn 800 triệu tệ (khoảng 2.700 tỉ đồng) trong vòng 11 năm.
Cô bồ tai quái
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cô nhân tình họ Thường của Quân. Theo tờ Pháp chế Tin chiều, quan hệ lăng nhăng của Quân với cô Thường đã lên tới đỉnh điểm và ông ta bị chính người tình tống tiền. Có thời điểm, hơn 70% số tiền của Quân chỉ để cô bồ này tiêu xài.
Tại tòa án, cô gái họ Thường khai nhận chỉ trong một năm đã “moi” được của Trương Lỗ Quân hơn 6,1 triệu tệ cùng một thỏi vàng. Số tiền này được dùng để mua nhà, xe hơi, đồng hồ, túi xách đắt tiền. Ngoài ra, Thường dùng tiền lấy được để mua xe hơi cho chồng mình.
Trang tin Sina đưa tin tháng 6.2015, Quân phải chuyển cho chồng Thường 2 triệu tệ. Sau đó, anh ta dùng số tiền này để mua siêu xe Porsche. 3 ngày sau, Quân lại phải chuyển tiếp 1,3 triệu tệ để Thường mua nhà và chỗ đậu xe.
"“Có thời điểm trong 1 năm ròng tôi chỉ lo kiếm tiền cho Thường mà không làm được việc gì. Tôi thực sự bị cô ta tống tiền”.
Cô bồ tai quái thường xuyên lấy tiền của Quân để đầu tư vào nhiều hoạt động bất động sản, công ty và thậm chí là những hành vi trái phép. Quân thú nhận rằng, nếu không thỏa mãn các yêu cầu của người tình thì cô ta sẽ dọa tố giác với cơ quan chủ quản hoặc ủy ban kỉ luật đảng. Điều này khiến Quân rất lo sợ. Ông ta nói: “Có thời điểm trong 1 năm ròng tôi chỉ lo kiếm tiền cho Thường mà không làm được việc gì. Tôi thực sự bị cô ta tống tiền”.
Chỉ trong mấy năm nhậm chức phó thị trưởng, Quân đã nhận hơn 800 triệu tệ tiền hối lộ từ 18 công ty khác nhau. Số tiền này phần lớn chảy vào túi Thường. Ông Quân thừa nhận đã làm “ô uế danh dự bản thân và là nỗi nhục của gia đình” vì hành động của mình.

Trung Quốc: Thêm một 'gia tộc tham nhũng' bị phanh phui

Lại thêm một vụ “gia tộc tham nhũng” bị phanh phui… cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc ngày càng quyết liệt.

Ngày 8/6, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Sơn Tây đưa tin: Hai anh em Vương Mậu Kiến và Vương Mậu Thiết đang bóc lịch trong nhà giam, bị cáo buộc có quan hệ gắn bó với gia tộc tham nhũng Lệnh Kế Hoạch (nguyên Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng TW khóa 17, Thư ký của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào- đã bị tuyên phạt 20 năm tù). Mới đây thêm 2 anh em nhà họ Vương là Vương Mậu Toàn, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tôn giáo Chính Hiệp và Vương Mậu Đồng, nguyên Bí thư khu Công nghệ cao Thái Nguyên (đều đã nghỉ hưu) cũng đã bị khai trừ đảng do bị liên đới đến vụ án tham nhũng của em trai là Vương Mậu Thiết, nguyên Bí thư thành ủy Vận Thành (Sơn Tây).

Những bãi xe đạp khổng lồ ở Bắc Kinh

Dịch vụ "xe đạp chia sẻ" biến đường phố Bắc Kinh thành những bãi giữ xe khổng lồ. Ngoài sự tiện lợi, dịch vụ này cũng phát sinh không ít vấn đề rắc rối.

"Xe đạp chia sẻ" được xem là một trong những startup thành công nhất Trung Quốc. Dịch vụ này không chỉ đáp ứng được nhu cầu di chuyển của người dân mà còn giúp các nhà chức trách giảm được đáng kể lượng khói bụi do các phương tiện gắn máy gây ra.
"Xe đạp chia sẻ" được xem là một trong những startup thành công nhất Trung Quốc. Dịch vụ này không chỉ đáp ứng được nhu cầu di chuyển của người dân mà còn giúp các nhà chức trách giảm được đáng kể lượng khói bụi do các phương tiện gắn máy gây ra. 

Bắt tài xế Uber nghi sát hại nhà ngoại giao Anh tại Lebanon

(Kiến Thức) - Cảnh sát Lebanon đã cho bắt giữ một nghi can là tài xế Uber trong vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh ngay tại thủ đô Beirut, Lebanon.

Theo báo Daily Mail, liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh Rebecca Dykes, cảnh sát Lebanon đã bắt giữ một người đàn ông có tên Tarek H, được cho là tài xế Uber, vào sáng ngày 18/12. Ảnh: Daily Mail.
 Theo báo Daily Mail, liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh Rebecca Dykes, cảnh sát Lebanon đã bắt giữ một người đàn ông có tên Tarek H, được cho là tài xế Uber, vào sáng ngày 18/12. Ảnh: Daily Mail.

Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, Tarek đã nhận tội giết người. Theo lời khai của Tarek, đối tượng này đã đón cô Dykes ở quận Gemmayzeh vào tối muộn hôm 15/12 khi cô rời khỏi câu lạc bộ đêm Demo (ảnh). Ảnh: Daily Mail.
Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, Tarek đã nhận tội giết người. Theo lời khai của Tarek, đối tượng này đã đón cô Dykes ở quận Gemmayzeh vào tối muộn hôm 15/12 khi cô rời khỏi câu lạc bộ đêm Demo (ảnh). Ảnh: Daily Mail. 

Theo những gì Tarek khai báo, y định cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó bóp cổ cô tới chết trước khi vứt xác cô gần đường cao tốc Metn (ảnh) ở ngoại ô thủ đô Beirut. Hiện, cảnh sát Lebanon đang điều tra liệu nữ cán bộ ngoại giao Anh có bị tấn công tình dục hay không. Dù vậy vẫn còn khá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của Rebecca tại Lebanon. Ảnh: Daily Mail.
Theo những gì Tarek khai báo, y định cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó bóp cổ cô tới chết trước khi vứt xác cô gần đường cao tốc Metn (ảnh) ở ngoại ô thủ đô Beirut. Hiện, cảnh sát Lebanon đang điều tra liệu nữ cán bộ ngoại giao Anh có bị tấn công tình dục hay không. Dù vậy vẫn còn khá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của Rebecca tại Lebanon.  Ảnh: Daily Mail.

Được biết, cô Rebecca, 30 tuổi, bắt đầu làm việc cho chính phủ từ năm 2010. Từ tháng 1/2017, Rebecca làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Beirut, Lebanon.
 Được biết, cô Rebecca, 30 tuổi, bắt đầu làm việc cho chính phủ từ năm 2010. Từ tháng 1/2017, Rebecca làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Beirut, Lebanon.

Rebecca từng học tại ngôi trường Rugby danh giá tại Anh trong hai năm. Cô tốt nghiệp Đại học Manchester vào năm 2008. Ảnh: Daily Star.
 Rebecca từng học tại ngôi trường Rugby danh giá tại Anh trong hai năm. Cô tốt nghiệp Đại học Manchester vào năm 2008. Ảnh: Daily Star.

Cô có thời gian hoạt động tại Iraq với tư cách một nhà nghiên cứu trước khi tới Libya làm việc với vai trò là một nhà quản lý chính sách. Ảnh: The Guardian.
 Cô có thời gian hoạt động tại Iraq với tư cách một nhà nghiên cứu trước khi tới Libya làm việc với vai trò là một nhà quản lý chính sách. Ảnh: The Guardian.

Rebecca Dykes cũng từng ở Hong Kong 4 năm để dạy tiếng Anh cho các bạn thanh thiếu niên, từng làm giám sát nhân quyền, dịch tài liệu từ tiếng Trung sang Anh,...Ảnh: Heavy.
 Rebecca Dykes cũng từng ở Hong Kong 4 năm để dạy tiếng Anh cho các bạn thanh thiếu niên, từng làm giám sát nhân quyền, dịch tài liệu từ tiếng Trung sang Anh,...Ảnh: Heavy.

Trước khi bị sát hại, nữ nhân viên ngoại giao 30 tuổi này đã lên kế hoạch trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Cái chết của Rebecca là cú sốc lớn đối với những gia đình, người thân và bạn bè của cô. Ảnh: Daily Star.
Trước khi bị sát hại, nữ nhân viên ngoại giao 30 tuổi này đã lên kế hoạch trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Cái chết của Rebecca là cú sốc lớn đối với những gia đình, người thân và bạn bè của cô. Ảnh: Daily Star.

Đọc nhiều nhất

Tin mới