Xả thân, hy sinh vì cứu bạn

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi sơ cứu, anh Sinh được chuyển lên Trung tâm chống độc thuộc BV Bạch Mai cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 18/11, tại Công ty CP Xuân Hòa, địa bàn thuộc xã Tràng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Bệnh nhân Sinh điều trị tại bênh viện.
Một số công nhân ở Công ty CP Xuân Hòa cho biết, vào tối ngày 17 rạng sáng ngày 18/11, anh Lê Quang Sinh (34 tuổi) và anh Nguyễn Đức Nhận (28 tuổi, đều ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) là công nhân tổ hóa khí, phân xưởng nung gạch của Công ty CP Xuân Hòa làm việc ca 3.  
Khi đó, anh Sinh ở dưới tầng 1 của phân xưởng làm nhiệm vụ sàng than, còn anh Nhận ở trên tầng 3 để tiếp than vào phễu lò nung gạch. Khoảng 4h sáng, anh Sinh gọi anh Nhân nhưng không thấy anh Nhận trả lời. Nghi có chuyện không lành với đồng nghiệp của mình, anh Sinh chạy lên thì thấy anh Nhận nằm sõng soài trên sàn nhà.
Ngay lập tức, anh Sinh vào lôi anh Nhận ra ngoài. Khi kéo anh Nhận ra tới cửa thì anh Sinh cũng ngất xỉu. Không lâu sau, các công nhân của công ty đã phát hiện ra vụ việc nên chạy tới đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, sau khi sơ cứu, anh Sinh được chuyển lên Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Còn anh Nguyễn Đức Nhận do ngộ độc sâu đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
Theo Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn - Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Sinh nhập viện trong tình trạng bị ngạt khí CO. Sau khi cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang dần hồi phục.
Tiến Dũng

Bình luận(0)