Sản phụ chết tức tưởi vì mũi tiêm 500.000 đồng ở phòng khám tư?

Google News

(Kiến Thức) - Được bác sĩ tiêm mũi thuốc có giá 500.000 đồng, sản phụ tê liệt, sùi nước bọt, mắt trợn ngược, dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ngày 19/11, anh Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa thi thể vợ là Trần Thị Mỹ (28 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về quê của gia đình chồng ở tỉnh Vĩnh Long an táng.
“Nhìn cảnh người chồng tay ôm đứa con gái mới hơn 2 tháng tuổi dắt theo đứa con trai gần 5 tuổi cùng người thân ngồi cạnh chiếc quan tài trên xe về quê giữa đêm khuya, ai cũng mủi lòng. Thương cho hoàn cảnh nghèo khó của vợ chồng chị Mỹ, bà con khu xóm trọ đã quyên góp số tiền gần 10 triệu đồng để giúp lo hậu sự”, một người dân KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương chia sẻ.
Chết đột ngột sau khi tiêm thuốc?
Uất nghẹn sau cái chết của vợ, anh Tuấn kể lại: “Vợ tôi làm công nhân ở KCN Sóng Thần và đang trong thời gian nghỉ thai sản sau khi sinh con gái được hơn 2 tháng”.
Sáng 18/11, khi đang ở chỗ làm, nhận được điện thoại của vợ than mệt nên anh Tuấn vội trở về. Đến hơn 12h cùng ngày, anh Tuấn nhờ người hàng xóm ở KP Thống Nhất 1 trông giùm 2 đứa con rồi chở vợ đến phòng khám đa khoa Ngọc Hồng trên đường Mồi, KP Đông Tân, phường Dĩ An (cách nhà khoảng gần 1km).
Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, nơi anh Tuấn cho rằng đã tiêm thuốc có giá 500.000 đồng liên quan đến cái chết của vợ mình.  
“Tại đây vợ tôi được bác sĩ thăm khám, truyền nước biển và sau đó ra phiếu thu, toa thuốc để tôi đi đóng tiền. Tuy nhiên khi tôi vừa quay ra, bác sĩ đã gọi lại và ghi thêm vào toa loại thuốc chích có giá 500.000 đồng. Tôi có nói với bác sĩ chích loại thuốc này vợ tôi có cho con bú sữa mẹ được không thì bác sĩ bảo phải uống sữa bình (sữa hộp-PV)”, anh Tuấn cho biết.
Sau khi tiêm thuốc, chị Mỹ được chồng đưa đi vệ sinh và anh Tuấn khẳng định anh chỉ đi theo vợ vì phải cầm chai nước biển đang truyền chứ chị Mỹ vẫn đi lại bình thường. Vậy mà khi vừa từ nhà vệ sinh bước ra, chị Mỹ quỵ 2 chân khiến người chồng hoảng sợ vội bồng vợ đưa lên giường. Lúc này chị Mỹ kêu mệt, khó thở, lắc đầu qua lại liên tục rồi miệng trào nước bọt, 2 mắt trợn ngược khiến anh Tuấn hoảng sợ gọi bác sĩ.
Trước tình trạng trên, phòng khám đa khoa Ngọc Hồng đã lập tức chuyển chị Mỹ về bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện và được khẩn trương hồi sức cấp cứu nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu được nạn nhân.
Chị Mỹ được đưa về quê nhà của chồng lo hậu sự. Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn cũng vô cùng bi đát... 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc, công an TX Dĩ An đã đưa thi thể chị Mỹ về nhà xác bệnh viện Đa khoa Dĩ An để làm thủ tục pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến rạng sáng 19/11, CQĐT đã  bàn giao thi thể chị Mỹ cho gia đình.
Nhận tin con chết, ba mẹ chị Mỹ dù già yếu, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng cũng ráng vay mượn bà con hàng xóm tiền rồi vội mua vé đáp chuyến bay từ Nghệ An vào Nam ngay trong đêm để nhìn con lần cuối và đã cùng con rể đưa quan tài con gái về quê chồng ở Vĩnh Long chôn cất.
Bệnh viện nói gì?
Anh Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm "Trong thời gian chờ CQĐT khám nghiệm tử thi vợ ở BVĐK Dĩ An, có một người đàn ông đến gặp anh đưa 5 triệu đồng nói rằng đại diện phòng khám gởi để giúp gia đình lo nhang khói, ma chay cho vợ tôi".
 Phiếu thu tiền và những loại thuốc. Trong đó có mũi thuốc tiêm ở mục số 3 có tên Dobutamine 250mg (tăng co cơ tim) có giá 500 nghìn đồng mà theo anh Tuấn thì sau khi tiêm thuốc này vợ của mình đã trở nặng, hôn mê...sau đó tử vong.
Trao đổi qua điện thoại với PV Kiến Thức, đại diện phòng khám đa khoa Ngọc Hồng khẳng định: "Không phải chị Mỹ sau khi chích thuốc đã tử vong như thông tin từ gia đình mà nạn nhân có tiền căn về suy tim. Ngay khi người thân đưa vào cấp cứu, phòng khám đã sơ cứu ban đầu nhưng bệnh nhân không đáp ứng được thuốc trợ tim. Ngay sau đó phòng khám đã chuyển chị Mỹ về bệnh viện tuyến trên là BV quận Thủ Đức".
Theo đại diện phòng khám thì tại bệnh viện quận Thủ Đức, bệnh nhân cũng được các bác sĩ điều trị như thế, không thêm gì và bệnh nhân nằm ở đó (BV quận Thủ Đức) hơn 1 giờ thì chết chứ không mất tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng.
Tuy nhiên anh Tuấn và người thân bên gia đình chị Mỹ khẳng định, từ xưa nay chị Mỹ chưa từng có tiền sử bệnh tim nên việc đại diện phòng khám cho rằng bệnh nhân có tiền căn bệnh tim là không đúng.
Chiều 20/11, tại buổi làm việc với PV Kiến Thức, Ban giám đốc BV quận Thủ Đức đã cung cấp một số thông tin ban đầu liên quan đến cái chết của chị Mỹ.
Thông tin ban đầu liên quan đến cái chết của chị Mỹ được bệnh viện quận Thủ Đức cung cấp. 
"Bệnh nhân vào viện lúc 14h ngày 18/11 trong tình trạng hôn mê; không tiếp xúc được, môi tím, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp sốc, suy tim cấp. nên tiến hành lập một đường truyền tĩnh mạch. Khoảng 3 phút sau, bệnh nhân mê man, mạch, huyết áp không bắt được, nhịp tim rời rạc; chẩn đoán đã ngưng tim, ngưng thở. Sau nửa giờ hồi sức tim phổi không thành công, lay gọi không đáp ứng...và bệnh viện xác định nạn nhân đã tử vong. Bước đầu chẩn đoán nguyên nhân nghi do viêm cơ tim hậu sản tổn thương hệ thống dẫn truyền biến chứng suy tim cấp, sốc tim", đại diện BGĐ BV quận Thủ Đức cho biết.
Trước cái chết chưa rõ ràng của bệnh nhân và sự bức xúc của gia đình cho rằng nguyên nhân tử vong của chị Mỹ liên quan đến thuốc tiêm của phòng khám đa khoa Hồng Ngọc, BGĐ bệnh viện quận Thủ Đức đã liên hệ với công an TX Dĩ An và cơ quan công an đã đưa thi thể chị Mỹ về nhà xác bệnh viện đa khoa Dĩ An để làm thủ tục pháp y, xác định nguyên nhân.
"Khi có thông tin chính thức từ hội đồng chuyên môn cũng như kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí", BGĐ bệnh viện quận Thủ Đức chia sẻ.

Chiều 20/11, anh Tuấn và 2 con nhỏ cùng người thân và bạn bè đã đưa quan tài chị Mỹ về nghĩa địa đất nhà ở ấp Hòa Hiệp, huyện Thanh Bình, tỉnh Vĩnh Long an táng. 
 Chồng và 2 con nhỏ dại bên cạnh quan tài chị Mỹ.
Nhìn đứa con trai lớn 4 tuổi của chị Mỹ chít vành khăn tang trắng, trong khi người chồng tay bồng đứa con gái nhỏ đang quấy khóc vì khát sữa mẹ khiến ai cũng bùi ngùi không thể cầm nước mắt.
"Sau khi chôn vợ xong, tôi sẽ gửi 2 con nhờ cha mẹ của tôi ở quê chăm sóc rồi trở lại Bình Dương đi làm kiếm tiền nuôi con. Tôi mong các ngành chức năng công tâm làm sáng tỏ cái chết tức tưởi của vợ tôi để cô ấy được thanh thản nơi chín suối...", anh Tuấn nghẹn ngào nói.
Vũ Sơn

Bình luận(0)