“Giá đắt” cho các tài xế liều tông CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Những hành vi manh động liều tông CSGT của cánh lái xe đều bị pháp luật trừng trị thích đáng, có đối tượng phải nhận án tới 12 năm tù...


Đã sai còn ngang ngược

Lúc 8h ngày 13/5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc CA TP. Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Chư Hreng thì phát hiện xe tải BKS: 81C-034.25 do tài xế Trần Đình Bảo (33 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai) điều khiển chở đầy cát, nước bùn chảy vương vãi xuống mặt đường.

Lập tức, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Trong lúc đại úy Huỳnh Minh Phúc đứng phía trước đầu xe kiểm tra, bất ngờ tài xế Bảo nhấn ga bỏ chạy, tông thẳng vào người thi hành nhiệm vụ. Quá bất ngờ, đại úy Phúc phải nhảy lên nắm vào cần gạt nước thoát chết. Tài xế xe tải tiếp tục tăng tốc, lạng lách hòng hất CSGT xuống lòng đường, hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế nhằm cán chết đại úy Phúc.

Sau hơn 1km bỏ chạy, đến đường Phạm Văn Đồng (P.Lê Lợi, TP.Kon Tum), đại úy Phúc tiếp tục bám vào đầu xe và tiến gần buồng lái để khống chế tài xế, liền bị tài xế dùng một cục sắt lớn đánh mạnh vào chân, gây chấn thương chảy máu. Sau đó, cơ quan chức năng đã điều lực lượng tiếp ứng truy đuổi và khống chế tài xế xe tải trên.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra ngay tại Hà Nội vào khoảng 15h30 ngày 2/5. Cụ thể, khi phát hiện Nguyễn Thanh Phượng điều khiển xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội đi sai làn đường, tổ công tác Đội CSGT số 6 đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế Phượng đã nhấn ga cho xe đi tiếp.

 Đại úy Phúc suýt mất mạng trước hành vi liều lĩnh của tài xế xe tải. Ảnh: VNE

Lúc này, thượng sỹ Nguyễn Văn Đại đã phải nhảy lên cao, bám được vào cần gạt nước của chiếc xe khách để tránh. Thượng sĩ Đại vừa hô to, yêu cầu lái xe dừng lại. Tuy nhiên, đi được khoảng một trăm mét, tài xế Phượng mới chịu cho xe dừng.

Khoảng 17h20 ngày 9/4, tại khu vực trước cổng Bệnh viện huyện Ba Vì (Hà Nội), nhiều người dân cũng thật hãi hùng khi chứng kiến CSGT đu cần gạt nước ô tô khách. Lúc đó, trung úy Nguyễn Mạnh Phan - Đội CSGT Công an huyện Ba Vì - làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe khách loại 39 chỗ ngồi BKS 29B-023.04 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Sau khi xuống xe, người điều khiển không xuất trình giấy tờ theo quy định, mà còn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, người này nhảy lên buồng lái điều khiển xe đâm vào lực lượng CSGT. Trước hành vi manh động của người lái xe, trung úy Nguyễn Mạnh Phan buộc phải đu bám vào cần gạt nước của chiếc xe này để tránh cú đâm trực diện.

Mặc cho trung úy Phan phải bám vào cần gạt nước rất nguy hiểm và liên tiếp ra hiệu lệnh dừng xe, người lái xe vẫn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về cầu Trung Hà, kéo theo trung úy Phan “đánh đu” trước kính chắn gió. Chạy được hơn 1km, phát hiện lực lượng công an và người dân truy đuổi, lái xe mới chịu dừng xe.

Chiều 27/4, khi Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ôtô của Nguyễn Hữu Thành (36 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đỗ sai quy định trước cửa ngân hàng Đại Tín. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Thành không tuân thủ, mà còn lái xe tông thẳng vào ông Nguyễn Văn Oanh, Phó công an phường Hàng Bài và hất lên capô của xe.

Sau đó, Thành tiếp tục lái xe từ phố Bà Triệu rẽ sang phố Nguyễn Du và chỉ chịu dừng lại khi tông vào cột điện tại ngã ba Trương Hán Siêu - Nguyễn Du. Lúc này, ông Oanh vẫn trên nắp capô ôtô của Thành.

Cái giá phải trả

Ngày 17/9/2012, TAND thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (SN 1980 ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội) về tội giết người với mức án tuyên 12 năm tù.

Khoảng 16h ngày 1/1/2012, Chưởng lái xe taxi chở khách từ La Khê về Hoài Đức cùng thuộc TP. Hà Nội. Khi đến chân cầu vượt đường 70 giao cắt với Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, người này cho ô tô rẽ trái lên cầu vượt. Khi đó, anh Đoàn Văn Thành và Nguyễn Hồng Sơn là cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Từ Liêm đang làm nhiệm vụ ở lề đường bên phải đã phát hiện hành vi vi phạm Luật giao thông của Chưởng.

Cảnh sát ra lệnh dừng xe, Chưởng cho ô tô đi chậm, rẽ vào lề đường bên phải. Thay vì dừng xe, Chưởng tiếp tục điều khiển ô tô lao thẳng vào người anh Sơn, hất tung cảnh sát này lên nắp capô. 

Anh Sơn dùng 2 tay bám được vào cần gạt nước kính ô tô, co chân lên khỏi bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó, Chưởng tăng ga cho xe chạy nhanh lên cầu vượt rồi rẽ trái đi vào đường cao tốc trên Đại lộ Thăng Long.

 Đối tượng Thân Văn Sử cùng tang vật gây án tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí

Anh Sơn ở trên nắp capô vẫn yêu cầu Chưởng dừng xe. Lái xe taxi này ngoan cố, không dừng mà đi nhanh độ khoảng 1km thì đi chậm lại. Không thấy người đuổi theo, lái xe taxi bảo anh Sơn phải xuống xe. Anh cảnh sát trả lời tay bị kẹt vào cần gạt nước và bảo Chưởng xuống xe gỡ. Chưởng cho rằng anh Sơn định bắt mình nên tiếp tục tăng tốc cho xe bỏ chạy. Vừa đi, lái xe taxi vừa lạng lách sang hai bên đường nhằm hất cảnh sát xuống đường. Lúc này, anh Sơn bám được vào hai thanh sắt trang trí trên nóc xe và hô hoán người đi đường chặn ô tô lại nhưng Chưởng vẫn cố tình vượt xe cảnh sát để chạy. Chỉ tới khi một lái xe taxi, ép xe Chưởng vào lề thì anh ta mới chịu dừng lại.

Cơ quan tố tụng kết luận, với hành vi của Chưởng, việc cảnh sát Sơn không bị ngã, tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Trước tòa, lái xe taxi khai nhận hành vi phạm tội. Chỉ vì muốn thoát án phạt do đi trái chiều mà Chưởng đã phạm một tội nghiêm trọng hơn. Đang là lao động chính kiếm tiền nuôi vợ và 2 con thơ, Chưởng phải nhận mức án 12 năm tù. Bị bị cáo tỏ ra ăn hăn, hối hận thì đã quá muộn.

Một vụ án hất cảnh sát lên nắp capô khác xảy ra tại Bắc Giang sáng ngày 5/8/2011 bị TAND tỉnh này mở phiên tòa xét xử vào ngày 4/4/2012 với mức án 30 tháng tù. Bị cáo là Thân Văn Sử (SN 1972) trú tại phường Trần Phú (TP Bắc Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 

Sự việc xảy ra vào sáng 5/8/2011, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98H-4226 di chuyển hướng Hùng Vương ra Xương Giang, đi sai biển báo quy định, đã lập tức ra hiệu lệnh đối với chủ phương tiện dừng xe để tiến hành kiểm tra. Sau khi dừng xe, lái xe Thân Văn Sử không xuất trình được các giấy tờ liên quan với lí do để quên ở nhà nên đề nghị được đi xe về nhà lấy nhưng không được CSGT chấp nhận và yêu cầu lái xe để xe lại cho đến khi có đầy đủ các giấy tờ liên quan sẽ tiến hành giải quyết. 

Tuy nhiên, đối tượng Thân Văn Sử đã mở cửa, vào xe nổ máy và bất ngờ nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác. Hai chiến sĩ đang đứng trước mũi xe là trung úy Nguyễn Văn Thành và trung úy Lương Tuấn Anh. Chiến sĩ Thành bị “xe điên” hất thẳng lên nắp ca pô, chỉ kịp bám lơ lửng. Mặc dù chiến sĩ công an vẫn bám trên nắp ca pô và người dân phản ứng dữ dội nhưng đối tượng Sử vẫn lao xe chạy qua các tuyến phố như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lưu mới dừng lại. Y định bỏ về nhà thì bị tổ công tác của phường Ngô Quyền bắt giữ.

Ở một vụ án khác xảy ra tại Bình Định ngày 22/7/2012, tài xế hất CSGT trên nắp capô phải lĩnh án 12 tháng tù. Tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 19/9, TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt Ngô Tùng Uy (31 tuổi, ở thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, sáng 22/7, Uy điều khiển ôtô BKS 16M-9960 vượt đèn đỏ tại phường Bình Định (thị xã An Nhơn) và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Thiếu úy Nguyễn Hồ Đình Phước liền điều khiển môtô đặc chủng đuổi theo hơn 5km, đến phường Đập Đá (An Nhơn) mới dừng được ôtô. Uy xuống xe nhưng không xuất trình giấy tờ mà có lời lẽ xúc phạm CSGT, sau đó lên xe chạy buộc anh Phước đang đứng trước đầu xe phải nằm bám trên nắp capô mới không bị xe tông. Uy lái xe đi được 500m thì bị người đi đường chặn lại.

Như vậy, do thiếu suy nghĩ, một bộ phận tài xế đã làm liều, chống lại người thi hành công vụ, để rồi phải nhận những bản án để đời...

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU


Thuần Lương (T.H)

Bình luận(0)