Khi PV Kiến Thức đến chốt giao thông Cửa Nam – Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tìm gặp Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân (Đội CSGT số 1- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thì bất ngờ thấy Trung úy Cẩm Vân đang đưa một cụ già ốm yếu qua đường.
Nhìn thấy cử chỉ đẹp của nữ CSGT Cẩm Vân, anh Nguyễn Nguyên Ngọc, người tham gia giao thông nói: “Đó chính là CSGT đích thực của nhân dân. Tôi thấy rất vui vì trước giờ hiếm gặp CSGT dắt người qua đường".Khi được hỏi về việc dắt cụ già qua đường, Trung úy Cẩm Vân ngạc nhiên chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tiên em làm việc này. Nếu em không làm CSGT nhưng thấy người qua đường gặp khó khăn em cũng sẵn sàng giúp như cụ già anh vừa nhìn thấy. Giờ em là chiến sĩ CSGT thì phải nhiệt tình hơn, để người dân hiểu và chia sẻ cùng chúng em anh ạ… Em làm như vậy không phải để làm ơn hay gì cả mà để tạo sự tri ân của chiến sĩ công an với mọi người”.
Sau khi đưa cụ già qua đường, Trung úy Cẩm Vân lại tiếp tục công việc của mình.
Trung úy Vân đứng trên bục điều khiển giao thông.
Thượng sĩ Đỗ Thị Phương Chi - Đội CSGT số 3 cũng là 1 trong 7 nữ CSGT được nhận bằng khen.
Thượng sĩ Chi chăm chú quan sát dòng phương tiện qua lại để điều tiết.
Thượng sĩ Đinh Thị Thanh Bình - Đội CSGT số 4 kiểm tra cẩn thận các công cụ hỗ trợ trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ.
Thượng sĩ Bình vui vẻ và cởi mở với tất cả mọi người.
Thượng sĩ Bình điều tiết giao thông ở ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng.
Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền chỉ lại trang phục khi đi làm nhiệm vụ.
Nhiều người đi đường vui vẻ khi thấy thiếu úy CSGT Huyền xinh đẹp trên phố.
Dù vất vả nhưng thiếu úy Huyền - Đội CSGT số 2 cười rất tươi.
Thượng sĩ Đinh Hồng Loan xuống phố phân làn.
Hiện thượng sĩ Loan đang công tác tại Đội CSGT số 2.
Trung sĩ Hoàng Thị Hương - Đội CSGT số 6 rạng rỡ trong phút giải lao trò chuyện với PV.
Trung sĩ Hương hướng mắt theo nhịp đèn giao thông... ... điều tiết, phân làn giao thông một cách tận tụy.
Khi PV Kiến Thức đến chốt giao thông Cửa Nam – Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tìm gặp Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân (Đội CSGT số 1- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thì bất ngờ thấy Trung úy Cẩm Vân đang đưa một cụ già ốm yếu qua đường.
Nhìn thấy cử chỉ đẹp của nữ CSGT Cẩm Vân, anh Nguyễn Nguyên Ngọc, người tham gia giao thông nói: “Đó chính là CSGT đích thực của nhân dân. Tôi thấy rất vui vì trước giờ hiếm gặp CSGT dắt người qua đường".
Khi được hỏi về việc dắt cụ già qua đường, Trung úy Cẩm Vân ngạc nhiên chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tiên em làm việc này. Nếu em không làm CSGT nhưng thấy người qua đường gặp khó khăn em cũng sẵn sàng giúp như cụ già anh vừa nhìn thấy. Giờ em là chiến sĩ CSGT thì phải nhiệt tình hơn, để người dân hiểu và chia sẻ cùng chúng em anh ạ… Em làm như vậy không phải để làm ơn hay gì cả mà để tạo sự tri ân của chiến sĩ công an với mọi người”.
Sau khi đưa cụ già qua đường, Trung úy Cẩm Vân lại tiếp tục công việc của mình.
Trung úy Vân đứng trên bục điều khiển giao thông.
Thượng sĩ Đỗ Thị Phương Chi - Đội CSGT số 3 cũng là 1 trong 7 nữ CSGT được nhận bằng khen.
Thượng sĩ Chi chăm chú quan sát dòng phương tiện qua lại để điều tiết.
Thượng sĩ Đinh Thị Thanh Bình - Đội CSGT số 4 kiểm tra cẩn thận các công cụ hỗ trợ trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ.
Thượng sĩ Bình vui vẻ và cởi mở với tất cả mọi người.
Thượng sĩ Bình điều tiết giao thông ở ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng.
Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền chỉ lại trang phục khi đi làm nhiệm vụ.
Nhiều người đi đường vui vẻ khi thấy thiếu úy CSGT Huyền xinh đẹp trên phố.
Dù vất vả nhưng thiếu úy Huyền - Đội CSGT số 2 cười rất tươi.
Thượng sĩ Đinh Hồng Loan xuống phố phân làn.
Hiện thượng sĩ Loan đang công tác tại Đội CSGT số 2.
Trung sĩ Hoàng Thị Hương - Đội CSGT số 6 rạng rỡ trong phút giải lao trò chuyện với PV.
Trung sĩ Hương hướng mắt theo nhịp đèn giao thông...
... điều tiết, phân làn giao thông một cách tận tụy.