CSGT tóm gọn kẻ trộm xe

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến sĩ CSGT Đội số 2 phối hợp với Công an phường Yên Phụ đưa xe gian do Sáu điều khiển đi sai làn đường trả về cho chủ nhân.

Trung úy Trần Xuân Quỳnh và thượng sĩ Lê Tất Lâm gọi điện xác minh và thông báo về gia đình của anh Vũ Hoàng Long. Khoảng 20 phút sau, anh Vũ Hoàng Long đã có mặt tại trụ sở công an phường Yên Phụ để làm thủ tục nhận lại xe.
Chiếc xe tang vật nói trên là của anh Vũ Hoàng Long (SN 1990, trú tại 310 Tô Hiệu, Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) được đăng ký với BKS 15B1 – 164.29.
Tại cơ quan công an, anh Vũ Hoàng Long chủ nhân của chiếc xe máy vui vẻ cho biết: “Vào ngày 31/12/2012, tôi có để xe trong sân của nhà trọ (thuộc khu vực phường Mộ Lao – quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng lúc đó cổng nhà trọ mở, nên kẻ gian đập phá khóa và trộm cắp. Ngay sau đó, tôi có đến cơ quan công an phường thông báo về vụ việc mà không hi vọng gì nhiều”.
“Khi nhận được điện thoại của anh CSGT tên Quỳnh, tôi thật sự vui mừng và bất ngờ bởi tôi nghĩ sẽ không bao giờ nhận lại được tài sản của mình. Thực sự lúc này tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn, xin chân thành cám ơn cá nhân 2 đồng chí CSGT Trần Xuân Quỳnh và Lê Tất Lâm đã nhiệt tình xác minh, giúp đỡ tôi tìm lại được tài sản. Cảm ơn công an phường Yên Phụ đã tạo điều kiện để tôi nhận lại chiếc xe và cảm ơn ban giám đốc công an thành phố Hà Nội đã hết lòng vì dân phục vụ”, anh Long xúc động cho biết.
Cùng thời gian trên, tổ công tác đã liên hệ với chủ nhân của chiếc BKS 29- Y1-01821. Chiều cùng ngày, chị Đoàn Thị Thuận đã mang chiếc xe của mình cùng giấy tờ lên trụ sở công an phường Yên Phụ.
Tại đây chị Thuận cho biết, chị không hề bị mất xe, cũng không hề mất BKS, tuy nhiên vì đi đường xa, sợ mất đăng ký xe nên chị đã ra cửa hàng để photo màu lại chiếc BKS của mình. Theo các cán bộ điều tra, có thể cửa hàng photo đã dung chính chiếc đăng ký của chị Thuận để làm một chiếc giấy đăng ký giả tương tự.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên, trung úy Trần Xuân Quỳnh phát hiện xe gian. Trước đó, đồng chí Trần Xuân Quỳnh đã phát hiện 4 chiếc xe gian và bàn giao cho cơ quan chức năng trong đó có 3 chiếc xe được phát hiện tại ngã năm Yên Phụ - đường Thanh Niên.
Vào khoảng 9h20 ngày 20/9, tổ công các Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP. Hà Nội gồm: Trung úy Trần Xuân Quỳnh và thượng sĩ Lê Tất Lâm đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội bất ngờ phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy đi sai làn đường.
Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối với nam thanh niên này để kiểm tra hành chính theo đúng luật định. Khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu nam thanh niên xuất trình đăng ký xe máy và giấy phép lái. Trong giấy phép lái xe máy có ghi Lê Hồng Sáu (28 tuổi, ở Nguyên Bản, Lâm Thao, Phú Thọ, hiện đang trú ở Phố Lò Đúc – Hà Nội).
Nhưng qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc mang BKS: 29- Y1-01821, do anh Sáu điều khiển, giấy đăng ký xe làm giả, không do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện số máy và số khung không trùng khớp với đăng ký xe.
Qua kiểm tra nóng, tổ công tác xác định số máy xe là của chị Đoàn Thị Thuận (20 tuổi, ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Tuy nhiên, số khung xe lại là của chủ xe Lê Lan Anh, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Chiếc xe của chủ xe Lan Anh mang BKS: 29-S2-5442.
Ban đầu tổ công tác nhận định, số khung, số máy mà anh Sáu điều khiển bị tẩy, xóa và dựng lại. Ngay lập tức, tổ công tác đưa người và phương tiện tới cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ.
Theo các chiến sĩ CSGT tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an TP. Hà Nội, ban đầu Sáu khai nhận chiếc xe của mình điều khiển là xe mượn của người em. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác của các chiến sĩ công an, Sáu thành khẩn khai nhận, chiếc xe đó mình mua lại với giá 3.500.000 đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành mở rộng điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)