Con rể bán trộm bò nhà vợ, mua điện thoại dùng chơi

Google News

(Kiến Thức) - Thấy bạn bè đều dùng điện thoại đẹp nên trong lúc đi chăn bò cho gia đình nhà vợ, Hồ Khắc Trung bán một con rồi mua chiếc Nokia 3,6 triệu đồng.

  

Với hành vi trên, Hồ Khắc Trung (21 tuổi), tạm trú tại buôn Lia, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ vụ việc.
 Ảnh minh họa
Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 21/10 vừa qua, trong lúc đi chăn bò cho gia đình bên vợ là chị H’Bôk Êban tại buôn Lia, Hồ Khắc Trung tình cờ gặp anh Vi Văn Mừng (27 tuổi), trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk đi qua.
Trung lân la gạ hỏi anh Mừng có mua bò không. Do đang có nhu cầu mua bò về chăn nuôi sinh sản nên anh Mừng đồng ý ngay. Sau khi xem bò, hai người thỏa thuận giá cả rồi hẹn nhau đầu giờ chiều ngày 22/10 gặp mặt tại Ao Đỉa (thuộc buôn Lia, xã Hòa Phong) để giao bò và nhận tiền.
Như đã hẹn, khoảng 13 giờ ngày 22/10/2013, Trung gặp anh Mừng tại chỗ hẹn, Trung giao cho anh Mừng một con bò cái khoảng 1 năm tuổi, là tài sản của chị H’Mét Êban (chị gái của vợ Trung) rồi nhận 6,5 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền xong, Trung về nhà như không có chuyện gì rồi đi tới trung tâm xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông mua chiếc điện thoại hiệu Nokia trị giá 3,6 triệu đồng. Khi y đang đi xe buýt về thị trấn Krông Kmar thì bị công an bắt giữ.
Khắc Lịch

Bình luận(0)