Bỗng dưng “xế hộp” bị đập phá, khổ chủ ngơ ngác

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đã uống rượu say, Sang nổi hứng cầm gậy ra quốc lộ 14 vẫy chặn xe người đi đường, đập phá chiếc Innova 7 chỗ của một người chưa từng quen biết.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 14/7, khi Trần Ngọc Sang (28 tuổi), ngụ tại xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk), được xác định là đã uống rượu say, y một mình ngẫu hứng vác gậy ra quốc lộ 14, đoạn đi qua thôn 3, xã Ea Ral lăm lăm cây gậy chặn án ngữ giữa đường.

 Ảnh minh họa.

Lúc này, chiếc xe Innova mang BKS 77A-02164 do anh Nguyễn Hữu Vịnh (36 tuổi), ngụ tại Bình Định điều khiển theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai liền bị Sang chặn lại. Biết Sang chặn xe để gây sự nhưng không thể vượt lên phía trước, anh Vịnh đành phải dừng xe theo yêu cầu của Sang. 

Xe vừa dừng lại, Sang điên rồ lao tới vung gậy đập xối xả vào xe khiến toàn bộ kính, gương vỡ nát, ca pô xe móp méo. Ra sức đập phá một hồi, do quá mệt, Trần Ngọc Sang lẳng lặng bỏ đi để lại khổ chủ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của người bị hại. Đối tượng Trần Ngọc Sang nhanh chóng được nhận diện. 

Ngày 15/7, Sang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea H’Leo triệu tập để lấy lời khai, làm rõ hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sang khai nhận không hề quen biết gì với nạn nhân Nguyễn Hữu Vịnh. Nguyên nhân có hành động kỳ quặc trên là do trước đó đã uống quá nhiều rượu, trong lúc “ngẫu hứng” y liền vác gậy đi gây sự.
  
Khắc Lịch

Bình luận(0)