Công an xã trở thành kẻ cướp vì nợ nần

Google News

(Kiến Thức) - Do nợ nần nhiều, một công an viên xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng trở thành một tên cướp manh động.

Ngày 4/6, công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã tiến hành di lý đối tượng Trần Minh Phương (27 tuổi), công an viên xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành từ xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương) về địa phương để thực hiện công tác điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
 Đối tượng Trần Minh Phương.  (Ảnh do CLB Phòng chống tội phạm Hòa Lợi cung cấp)

Thông tin ban đầu cho biết, do nợ nần nhiều nên Trần Minh Phương đã trộm roi điện và còng số tám của cơ quan rồi bỏ trốn.

Ngày 28/5, Phương đề nghị tài xế xe ôm Nguyễn Văn Tám (45 tuổi), ngụ Châu Thành chở đi công việc. Đến đoạn đường vắng, Phương dùng roi điện chích tài xế ngất xỉu rồi dùng còng số 8 còng nạn nhân lại, khám người cướp được 500.000 đồng cùng chiếc xe gắn máy. Phương đem xe đi bán với giá 12,6 triệu đồng để tiêu xài. 

Thực hiện trót lọt vụ cướp, Phương trốn khỏi địa phương lên nhà trọ em trai mình ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương lẩn trốn rồi bị bắt.

BÀI LIÊN QUAN




Vũ Sơn - Khắc Lịch

Bình luận(0)