Ông Putin từng ra lệnh bắn hạ máy bay chở khách nghi mang bom

Khi lễ khai mạc Thế vận hội Sochi 2014 sắp diễn ra, các chiến đấu cơ đã xuất kích theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắn hạ một máy bay chở khách "bị không tặc", hãng thông tấn RT đưa tin.

Trong một bộ phim tài liệu mới dài hai tiếng, Tổng thống Nga Putin kể lại rằng, vào ngày 7/2/2014 khi ông vừa chuẩn bị tới sân vận động Fisht của thành phố Sochi, nơi 40.000 khán giả, hàng ngàn vận động viên và hàng chục lãnh đạo thế giới đang đợi lễ khai mạc, ông đã nhận được một cuộc gọi từ quan chức chịu trách nhiệm về an ninh của Thế vận hội.
Vị quan chức này nói với ông rằng một máy bay chở 110 hành khách từ Ukraina tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị khống chế, đồng thời cho biết không tặc mang theo bom và yêu cầu đổi hướng chuyến bay tới Sochi. Tổng thống Nga được các quan chức an ninh tư vấn rằng kế hoạch phản ứng khẩn cấp cho loại tình huống đó là bắn hạ máy bay, BBC cho hay.
"Tôi nói với họ: hãy hành động theo kế hoạch", ông Putin nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạo thế giới tại lễ khai mạc Thế vận hội Sochi 2014. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạo thế giới tại lễ khai mạc Thế vận hội Sochi 2014. (Ảnh: Reuters) 
0Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov, người cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu, các chiến đấu cơ đã lập tức xuất kích để sẵn sàng hành động.
Tuy nhiên, vài phút sau, có cuộc điện thoại thứ hai gọi đến và thông báo với Tổng thống Nga rằng đó là một báo động nhầm. Hành khách đe dọa không phải là không tặc mà chỉ đang say xỉn và máy bay sẽ sớm hạ cánh ở Istanbul, ông cho biết thêm. Chiếc máy bay sau đó được không quân Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống an toàn đến sân bay sau khi vào không phận nước này.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận về những thông tin mà ông Putin tiết lộ, Reuters đưa tin.
Đoạn đầu của bộ phim tài liệu đã được đăng lên các tài khoản trên mạng xã hội, bao gồm một tài khoản thuộc về Tổng giám đốc hãng thông tấn Sputnik Dmitry Kiselyov và một tài khoản YouTube ủng hộ Kremlin.

Ảnh nóng rẫy chiến dịch quân sự của TNK tại “chảo lửa” Afrin

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo giữa lúc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd tại Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch người Kurd tại “chảo lửa” Afrin ở Aleppo, Syria. (Nguồn ảnh: Reuters)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch người Kurd tại “chảo lửa” Afrin ở Aleppo, Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Theo nguồn tin mới nhất của Al Masdar News ngày 11/3, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo. Trước đó, Quân đội Syria đã triển khai quân tới Afrin nhằm giúp người Kurd chống lại các cuộc tấn công của Ankara.
Theo nguồn tin mới nhất của Al Masdar News ngày 11/3, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã rút khỏi căn cứ tại khu Tal Riffat chiến lược ở Bắc Aleppo. Trước đó, Quân đội Syria đã triển khai quân tới Afrin nhằm giúp người Kurd chống lại các cuộc tấn công của Ankara. 

Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng FSA đã phong tỏa thành phố Afrin, thủ phủ của vùng Afrin, trong phạm vi bán kính 1km và sẵn sàng công phá thành phố này. Ảnh: Những chiếc ô tô bị hư hại sau khi lực lượng FSA tiến về phía bắc Afrin.
 Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng FSA đã phong tỏa thành phố Afrin, thủ phủ của vùng Afrin, trong phạm vi bán kính 1km và sẵn sàng công phá thành phố này. Ảnh: Những chiếc ô tô bị hư hại sau khi lực lượng FSA tiến về phía bắc Afrin.

Một chiến binh FSA đi qua đống đổ nát ở ngôi làng Kafr Jana, phía bắc Afrin, sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này từ tay người Kurd hôm 7/3.
Một chiến binh FSA đi qua đống đổ nát ở ngôi làng Kafr Jana, phía bắc Afrin, sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này từ tay người Kurd hôm 7/3. 

Chiến binh FSA cầu nguyện giữa một cánh đồng hoa ở Đông Afrin ngày 9/3.
 Chiến binh FSA cầu nguyện giữa một cánh đồng hoa ở Đông Afrin ngày 9/3.

Tay súng FSA dỡ bỏ bức tranh của lãnh đạo Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan ở làng Kafr Jana ngày 7/3.
 Tay súng FSA dỡ bỏ bức tranh của lãnh đạo Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan ở làng Kafr Jana ngày 7/3.

Nhóm chiến binh FSA ngồi trên chiếc xe quân sự ở làng Kafr Jana sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này.
 Nhóm chiến binh FSA ngồi trên chiếc xe quân sự ở làng Kafr Jana sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này.

Các tay súng FSA cầm vũ khí chiến đấu khi tiến về phía bắc Afrin hôm 6/3.
 Các tay súng FSA cầm vũ khí chiến đấu khi tiến về phía bắc Afrin hôm 6/3.

Lực lượng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chụp ảnh “tự sướng” trên đường tiến về phía bắc Afrin ngày 6/3.
 Lực lượng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chụp ảnh “tự sướng” trên đường tiến về phía bắc Afrin ngày 6/3.

Đông đảo tay súng FSA tham gia vào chiến dịch Nhành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Afrin, bắt đầu từ ngày 20/1.
 Đông đảo tay súng FSA tham gia vào chiến dịch Nhành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Afrin, bắt đầu từ ngày 20/1.

Lực lượng FSA cầm lá cờ Syria ở Rajo ngày 4/3.
 Lực lượng FSA cầm lá cờ Syria ở Rajo ngày 4/3.

Chiến binh FSA trong cuộc giao tranh tại Rajo hôm 3/3.
Chiến binh FSA trong cuộc giao tranh tại Rajo hôm 3/3. 

Ảnh: Xúc động lễ tưởng niệm 7 năm thảm họa động đất ở Nhật Bản

(Kiến Thức) - Nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức vào hôm nay (11/3), đúng 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản vốn cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người.

Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản cách đây 7 năm đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác trên đất nước này vào hôm nay. Ảnh: Twitter.
Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản cách đây 7 năm đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác trên đất nước này vào hôm nay. Ảnh: Twitter. 

Phút mặc niệm bắt đầu lúc 14h46 ngày 11/3 (giờ địa phương), đúng vào thời điểm bắt đầu xảy ra thảm họa kinh hoàng 7 năm trước. Tham dự buổi lễ tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Hoàng tử Akishino, Công nương Kiko và đại diện những người may mắn sống sót sau thảm họa kép. Ảnh: Reuters.
Phút mặc niệm bắt đầu lúc 14h46 ngày 11/3 (giờ địa phương), đúng vào thời điểm bắt đầu xảy ra thảm họa kinh hoàng 7 năm trước. Tham dự buổi lễ tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Hoàng tử Akishino, Công nương Kiko và đại diện những người may mắn sống sót sau thảm họa kép. Ảnh: Reuters. 

Mọi người dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân vụ động đất-sóng thần, tại quận Ginza, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 11/3. Ảnh: Reuters.
 Mọi người dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân vụ động đất-sóng thần, tại quận Ginza, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông cầu nguyện trên bờ biển Arahama ở Wakabayashi, Sendai, sáng sớm ngày 11/3. Ảnh: Kyodo.
 Người đàn ông cầu nguyện trên bờ biển Arahama ở Wakabayashi, Sendai, sáng sớm ngày 11/3. Ảnh: Kyodo.

Người phụ nữ đặt hoa trước ngôi mộ của chồng bà ở Otsuchi, tỉnh Iwate, ngày 11/3. Được biết, chồng bà đã bị trận sóng thần 7 năm trước cuốn trôi. Ảnh: Kyodo.
 Người phụ nữ đặt hoa trước ngôi mộ của chồng bà ở Otsuchi, tỉnh Iwate, ngày 11/3. Được biết, chồng bà đã bị trận sóng thần 7 năm trước cuốn trôi. Ảnh: Kyodo.

Người đàn ông tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất-sóng thần ngày 11/3/2011, tại thủ đô Tokyo hôm nay. Ảnh: AP.
 Người đàn ông tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất-sóng thần ngày 11/3/2011, tại thủ đô Tokyo hôm nay. Ảnh: AP.

Đúng ngày này 7 năm về trước, trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo những đợt sóng thần khổng lồ đã ập vào khu vực Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người. Và đến nay, 2.500 người vẫn nằm trong danh sách mất tích. Ảnh: AP.
 Đúng ngày này 7 năm về trước, trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo những đợt sóng thần khổng lồ đã ập vào khu vực Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của gần 16.000 người. Và đến nay, 2.500 người vẫn nằm trong danh sách mất tích. Ảnh: AP.

Mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong thảm hỏa kép ở Nhật Bản năm 2011. Ảnh: AP.
 Mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong thảm hỏa kép ở Nhật Bản năm 2011. Ảnh: AP.

Người đàn ông thắp nến trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại thủ đô Tokyo ngày 11/3/2018. Ảnh: AP.
 Người đàn ông thắp nến trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại thủ đô Tokyo ngày 11/3/2018. Ảnh: AP.

Các công chức nhà nước tổ chức buổi lễ cầu nguyện ở Otsuchi, tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2018.
Các công chức nhà nước tổ chức buổi lễ cầu nguyện ở Otsuchi, tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2018. 

Đông đảo người dân dành phút mặc niệm lúc 14h46 ngày 11/3/2018 bên bờ biển ở Kessenuma, tỉnh Miyagi. Ảnh: Kyodo.
 Đông đảo người dân dành phút mặc niệm lúc 14h46 ngày 11/3/2018 bên bờ biển ở Kessenuma, tỉnh Miyagi. Ảnh: Kyodo.

Hiện, công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa kép vẫn đang được tiến hành. Hàng chục nghìn căn hộ dành cho các gia đình phải sơ tán 7 năm về trước đã được xây dựng. Ảnh: Twitter.
Hiện, công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa kép vẫn đang được tiến hành. Hàng chục nghìn căn hộ dành cho các gia đình phải sơ tán 7 năm về trước đã được xây dựng. Ảnh: Twitter. 

Vẻ đẹp kỳ ảo của thị trấn cấm người dân…chết

(Kiến Thức) - Tại thị trấn Longyearbyen nằm trên quần đảo Svalbard (Na Uy), nơi sinh sống của khoảng 2.000 người, chết bị coi là một hành vi phạm pháp. Nếu như  ai đó qua đời, họ sẽ được đưa vào đất liền để chôn cất.

Theo The Sun, khoảng 2.000 cư dân đang sinh sống trong thị trấn cấm người dân chết Longyearbyen của Na Uy. (Nguồn ảnh: The Sun)
 Theo The Sun, khoảng 2.000 cư dân đang sinh sống trong thị trấn cấm người dân chết Longyearbyen của Na Uy. (Nguồn ảnh: The Sun)

Lệnh cấm kỳ lạ được ban hành tại thị trấn này từ năm 1950 khi nhà chức trách phát hiện những thi thể người chết vì dịch cúm vào năm 1917 được chôn cất trong nghĩa trang của thị trấn Longyearbyen không hề bị phân hủy. Nguyên nhân xác chết không bị phân hủy là do thời tiết ở đây rất lạnh.
 Lệnh cấm kỳ lạ được ban hành tại thị trấn này từ năm 1950 khi nhà chức trách phát hiện những thi thể người chết vì dịch cúm vào năm 1917 được chôn cất trong nghĩa trang của thị trấn Longyearbyen không hề bị phân hủy. Nguyên nhân xác chết không bị phân hủy là do thời tiết ở đây rất lạnh.

Lo sợ bệnh dịch lây lan khắp đảo, chính quyền địa phương đã ban hành điều luật không cho phép bất kỳ ai được chôn cất tại thị trấn này.
 Lo sợ bệnh dịch lây lan khắp đảo, chính quyền địa phương đã ban hành điều luật không cho phép bất kỳ ai được chôn cất tại thị trấn này.

Jan Christian Meyer đến từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy cho biết: “Nếu ai đó đang hấp hối, bằng mọi cách họ sẽ được đưa vào đất liền”.
 Jan Christian Meyer đến từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy cho biết: “Nếu ai đó đang hấp hối, bằng mọi cách họ sẽ được đưa vào đất liền”.

Thị trấn Longyearbyen nằm ở vị trí đặc biệt bởi người dân có thể không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong suốt nhiều tháng và chỉ sống trong bóng tối.
 Thị trấn Longyearbyen nằm ở vị trí đặc biệt bởi người dân có thể không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong suốt nhiều tháng và chỉ sống trong bóng tối.

Người dân trong thị trấn nhỏ Longyearbyen tận hưởng cuộc sống yên bình dường như “cắt đứt” mối liên hệ với thế giới bên ngoài.
 Người dân trong thị trấn nhỏ Longyearbyen tận hưởng cuộc sống yên bình dường như “cắt đứt” mối liên hệ với thế giới bên ngoài.

Đây là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang.
 Đây là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang.

Chỉ có những người có việc làm mới được phép ở trên đảo.
Chỉ có những người có việc làm mới được phép ở trên đảo. 

Người ta có thể bắt gặp những chú gấu bắc cực lang thang ở ngoại ô thị trấn này.
 Người ta có thể bắt gặp những chú gấu bắc cực lang thang ở ngoại ô thị trấn này.

Không có viện dưỡng lão hay bệnh viện trên hòn đảo đặc biệt này. Do vậy, phụ nữ mang bầu thường phải tìm cách vào đất liền trước khi sinh.
 Không có viện dưỡng lão hay bệnh viện trên hòn đảo đặc biệt này. Do vậy, phụ nữ mang bầu thường phải tìm cách vào đất liền trước khi sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.