Thì ra ông trùm Playboy coi tình yêu như cỏ rác" vì lý do này

Google News

Tính cho đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay, Hugh có chính thức 3 cô vợ và ông cũng tự hào khoe mình từng qua đêm với hàng ngàn cô gái. Nhưng bản chất ông lại không phải kẻ lăng nhăng như thiên hạ vẫn nghĩ.

Đàn ông trăng hoa, thay người tình như thay áo có lẽ là "kẻ thù" của các chị em, vậy còn tỷ phú sở hữu "thâm niên" có đến hơn 1000 cô gái từng qua tay này thì sao?
Có khi chỉ nghe đến con số kia thôi là phụ nữ đã cảm thấy đáng sợ thế nào. Thế nhưng, đằng sau 1 người đàn ông lăng nhăng thay người tình như thay áo lại là cả 1 câu chuyện vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Bị vợ cắm sừng trước ngày cưới nhưng vì tình yêu vẫn "nhắm mắt đưa chân"
Hugh Hefner - ông chủ của tạp chí người lớn Playboy nổi tiếng thế giới được người ta biết đến với lối sống xa hoa, buông thả dù tuổi đời đã cao.
Thi ra ong trum Playboy coi tinh yeu nhu co rac
 
Tính cho đến ngày ông nhắm mắt xuôi tay, Hugh có chính thức 3 cô vợ và ông cũng tự hào khoe mình từng qua đêm với hàng ngàn cô gái.
Nhưng điều bất ngờ nhất, sự lăng nhăng của vị tỷ phú này không phải bản chất mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Thậm chí, thời trẻ ông còn từng là người đàn ông rất chuẩn mực, nhất nhất chỉ có vợ con.
Năm 1949, Hugh kết hôn với Mildred - cô nàng là bạn thanh mai trúc mã thời thơ ấu.
Thậm chí, có nhiều nguồn tin còn kể rằng, sau khi trải qua thời gian huấn luyện trong quân đội, khi trở về để kết hôn với Mildred, Hugh là 1 anh chàng còn "zin".
Nhưng không ngờ, sau 2 năm xa cách, người con gái ấy đã phản bội ông.
Hugh cay đắng chia sẻ: "Sau khi chúng tôi quan hệ, cô ấy thú nhận mình đã ngoại tình. Đó là khoảnh khắc tàn khốc nhất trong cuộc đời tôi.
Sự thật là vợ tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện ấy hơn tôi. Bắt đầu từ ấy, tôi luôn cảm thấy kẻ thứ 3 cứ hiện hữu trên giường, ở khoảng cách gần nhất với vợ chồng tôi".
Thời điểm đó là trước cưới 2 ngày, nhưng với tình yêu, Hugh vẫn chấp nhận tất cả.
Mặc dù cuộc sống hôn nhân khá êm đềm, vợ chồng Hugh có với nhau 2 đứa con đủ trai, đủ gái nhưng kí ức năm nào vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí người chồng bị phản bội.
Có 1 thỏa thuận ngầm giữa cặp vợ chồng này là: Mildred cho phép chồng thoải mái quan hệ với người đàn bà khác bởi lỗi lầm của bà trong quá khứ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm vợ chồng họ ngày càng rạn nứt.
Khi bắt đầu thành lập Playboy, Hugh đã dành nhiều thời gian cho công việc, cuộc hôn nhân của ông cũng từ đó mà nguội lạnh dần.
Đúng 10 năm sau kết hôn, Hugh và Mildred quyết định kết thúc cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã là sai lầm. Bắt đầu từ đây, tỷ phú Hugh đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác.
Màn "lột xác" trả thù tình và 2 cuộc hôn nhân chóng vánh
Sự nghiệp lên nhanh, công việc thuận lợi, Hugh làm quen với lối sống thượng lưu, ngày nọ sang tháng khác tiệc tùng, vây quanh có biết bao mỹ nữ.
Năm 1971, Hef đã mua biệt thự Playboy thứ hai của mình, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic có 22 phòng ở Los Angeles với giá 800.000 bảng (24 tỷ đồng) và các bữa tiệc của ông đã trở thành huyền thoại trong suốt những năm 1970.
Ông hoàng Playboy tận hưởng cuộc sống độc thân của mình bằng việc qua đêm với rất nhiều cô gái xinh đẹp, nổi tiếng. Nhưng đôi khi, Hugh lại gặp những trục trặc không nhỏ từ những người tình của mình.
Năm 1988 khi Carrie Leigh, người tình sáu năm của Hugh đệ đơn kiện trị giá 4 triệu bảng chống lại ông. Được biết, cô nàng này chung sống với ông chủ Playboy từ năm 19 tuổi, được Hugh hứa hẹn xây đắp cuộc sống gia đình nhưng kết quả là con số 0.
Sau 1 cơn đột quỵ ở tuổi 59, Hugh quyết định chấm dứt lối sống buông thả để tìm cho mình mái ấm bình yên. Năm 1989, ông kết hôn với Kimberley Conrad, người kém ông 26 tuổi.
Thế nhưng, có với nhau 2 đứa con, tình cảm của vợ chồng Hugh đã không được như ban đầu. Dù xung đột, mâu thuẫn nhưng họ vẫn chọn cách chung sống đến năm con trai đủ 18 tuổi mới ly hôn.
Sau thất bại hôn nhân lần thứ 2, ông hoàng đa tình vẫn quay về với lối sống trụy lạc. Nuôi nhiều gái đẹp trong nhà, vừa phục vụ cho tạp chí vừa làm người tình dài hạn.
Ngỡ tưởng người đàn ông chẳng thể nghiêm túc trong tình yêu này sẽ không có lần gắn bó cuộc đời mình với 1 ai nữa nhưng rồi Hugh lại đính hôn với cô nàng Crystal - người kém ông 60 tuổi vào đêm Giáng sinh 2010.
Nhưng chỉ 6 tháng sau, vợ ba của ông trùm Playboy có dấu hiệu ngoại tình. Tính đến ngày cưới thì cặp đôi này đã ở độ chú rể 86 và cô dâu 26 tuổi.
Kết quả, chỉ vài năm sau là Hugh ra đi mãi mãi mà không để chút tài sản nào cho người vợ 3.
"Ông hoàng" đáng thương và những nguyên tắc nực cười của kẻ trăng hoa
Cả 1 cuộc đời thành công, lắm vợ nhiều con, nhưng cuối đời Hugh lại cô đơn trong hàng đống gia sản của mình. Từ 1 chàng trai hiền lành, điềm đạm, chỉ vì cố chấp mà Hugh quyết lấy người phụ nữ phản bội mình để rồi cả 2 cùng đau khổ.
Người đàn ông này luôn có 1 quy tắc bất di bất dịch, ông có quá nhiều người tình thật nhưng khi chính thức bước vào hôn nhân, ông lại cực kì chung thủy.
Có vẻ như việc cặp kè, qua đêm với các cô gái chỉ để "trả thù đời", để giải tỏa tâm lý, cú sốc trong quá khứ, để chứng minh bản thân mình hoặc đơn giản chỉ là để "giải trí".
Nhưng đến cuối đời ông vẫn khẳng định: "Tôi chưa bao giờ có 1 tình yêu đích thực".
Hugh bị ám ảnh quá lớn bởi sự phản bội của người vợ đầu. Nhưng thay vì dứt khoát dù biết sự thật trước khi cưới thì ông lại tự mình lún sâu.
Và cái kết cục ngày hôm nay cũng là do bản thân ông mà ra. Cả nghìn đàn bà đi qua cuộc đời mà chẳng có lấy được 1 người thật lòng với mình. Nực cười quá chăng?
Đôi khi, dù là trong tình yêu hay cuộc sống, ai cũng cần 1 sự dứt khoát nhất định.
Giống như cái ngày ấy ông trùm Playboy chấp nhận bỏ qua thì có nghĩa ông phải thoát khỏi cái bóng của sự giả dối, còn đã không đủ vị tha thì đừng cố gắng bao dung để cuối cùng là hại người, hại mình.
Theo Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)