Đi dạo công viên nhặt được viên kim cương khổng lồ tiền tỷ

Google News

Một cặp vợ chồng già vô tình phát hiện viên kim cương lớn màu vàng siêu hiếm trên mặt đất khi đi dạo ở công viên.

Bà Noreen Wredberg và chồng là Michael kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2011 đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi để du lịch và thăm các công viên ở Mỹ.

Trong lần dừng chân gần đây nhất tại Công viên Quốc gia Hot Springs ở Arkansas (Mỹ), Noreen đã tình cờ phát hiện ra viên kim cương màu vàng 4,38 carat.

Noreen Wredberg cho biết: "Lúc đó tôi không biết đó là một viên kim cương, tôi thấy nó sạch và sáng bóng nên tôi đã nhặt nó lên".

Khu vực mà cặp đôi nhặt được viên kim cương.

Hai vợ chồng Noreen Wredberg mừng rỡ và sau đó mang đến Trung tâm Khám phá Kim cương của công viên để nhận dạng.

Sau khi kiểm tra viên đá, nhân viên công viên thông báo với Noreen Wredberg rằng vợ chồng bà đang sở hữu một viên kim cương màu vàng khổng lồ.

"Viên kim cương còn nguyên vẹn, hình dạng và màu sắc rất đẹp", Caleb Howell - Giám đốc Công viên cho biết. "Nó nặng hơn 4 carat và có kích thước bằng hạt thạch, hình quả lê và màu vàng chanh".

Viên kim cương trên tay bà Noreen Wredberg. Ảnh: AP.

Arkansas là bang duy nhất trên cả nước Mỹ có mỏ kim cương mở cửa cho công chúng tham quan. Và thật tình cờ khi công viên quốc gia của bang lại nằm trên một khu vực từng là mỏ kim cương.

Ông Howell cho biết chính bởi điều này, nên có rất nhiều người đến công viên chỉ để tìm kiếm kim cương.

Cũng theo ông Howell, đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại đây kể từ tháng 10 năm ngoái. Ước tính giá trị của nó có thể lên tới 100.000 USD.

Trước đó, viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện ở khu vực này nặng 40,23 carat vào năm 1924. Viên đá quý thô sau đó đã được cắt chỉnh thành hình viên ngọc lục bảo nặng 12,42 carat và một nhà sưu tập tư nhân mua lại với giá 150.000 USD vào năm 1971.

Theo Trúc Chi / Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)