Sự thật không ngờ về người chồng điển trai khiến vợ hụt hẫng

Google News

Suốt 5 năm chung sống cùng chồng Hà đã phải chịu đựng những sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hà (27 tuổi) là một cô gái xinh đẹp tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Sơn La, lớn lên cô quyết tâm học đại học để có thể giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ.
Càng lớn, Hà càng trở nên sắc sảo với làn da trắng bóc. Chính vì thế, khi đi học đại học chuyên ngành kế toán tại Hà Nội, cô đã khiến bao anh chàng ngẩn ngơ. Tính của Hà cũng cẩn thận nên cô không đồng ý hẹn hò với bất cứ ai. Phải đến năm thứ 3 đại học cô mới để mắt đến Tú- anh chàng làm nghề kinh doanh, điển trai hơn Hà 3 tuổi nhưng cũng ở tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp.
Hà và Tú cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Dù biết Tú mới lập nghiệp không có gì trong tay, chỉ ở trong căn phòng trọ chật hẹp nhưng vì yêu, thấy Tú quan tâm, làm mình vui nên sau thời gian tìm hiểu nhau Hà đã vội vàng lên xe hoa khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ dang dở sau tốt nghiệp Hà đã không thực hiện được.
Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ mãi hạnh phúc thì trong suốt 5 năm làm vợ Tú, Hà đã phải chịu nhiều tủi cực, cay đắng.
Su that khong ngo ve nguoi chong dien trai khien vo hut hang
5 năm chung sống với chồng, Hà cảm thấy hụt hẫng, tủi thân vô cùng (Ảnh minh họa). 
Thời gian đầu sau kết hôn, Hà mang thai thế nhưng vì công việc làm ăn kinh doanh của chồng thất bại nên anh thường xuyên đi làm xa Hà Nội. Một mình Hà tự trải qua quãng thời gian ốm nghén, không có chồng bên cạnh cô cảm thấy tủi thân nhưng vì tương lai của cả gia đình Hà quyết định mở cửa hàng buôn bán quần áo.
Mặc trời mưa hay trời lạnh như cắt da cắt thịt giữa mùa đông, Hà bụng mang dạ chửa đi giao hàng cho khách. Để chồng yên tâm làm việc Hà thường nói dối là chỉ ở nhà nhưng cô tự nhủ mình phải giúp chồng, cố gắng để cho con có một mái ấm hạnh phúc theo đúng nghĩa bởi khi ấy Hà và chồng vẫn đang chỉ ở căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông.
Đến khi Hà sắp sinh nở, chồng của Hà cũng không hỗ trợ được đồng nào, bởi chồng nói đi làm chủ không trả lương. Nuốt nước mắt vào trong, Hà khuyên chồng về lại bên vợ rồi bảo ban nhau, cuối cùng chồng của Hà cũng mở được một cửa hàng ăn uống.
Thương chồng vất vả nên con cứng cáp Hà đã gửi cho bà ngoại trông để phụ chồng, rồi dần dà sau 2 năm làm việc vợ chồng Hà cũng tích cóp mua được căn chung cư. Cuộc sống vì thế cũng tạm ổn hơn.
Từ khi yêu và lấy chồng, Hà dường như cắt đứt quan hệ với bạn bè, cô không đi chơi hoặc qua lại với đàn ông thế nhưng thi thoảng chồng của Hà dở chứng ghen tuông, đặt điều cho cô. Những lúc như vậy, Hà chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Sống chung với nhau 5 năm, cuộc sống gia đình Hà không êm ấm như nhiều người vẫn tưởng, Hà và chồng thường xuyên cãi nhau về quan điểm dạy con, rồi chuyện gia đình... Có những lúc tức lên, Hà còn bị nhận những những trận đòn oan từ chồng khiến cô phải nhập viện.
Cuộc sống hôn nhân của Hà dần rơi vào bế tắc, chồng luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt và tỏ ra ghen tuông vô cớ. Bao nhiêu lần gia đình của Hà nói cô cân nhắc lại cuộc hôn nhân này nhưng cô một mực nói vẫn muốn bên người chồng đánh vợ vô cớ ấy dù cho cô luôn dằn vặt và trong thâm tâm lúc nào cũng luôn cảm thấy hụt hẫng. Phải làm sao để Hà có thể “trị” được người chồng này?
Theo Thanh Lam/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)