Nghĩ chị dâu 'ăn trắng mặc trơn' trên công sức anh trai

Google News

Cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi, cũng là bạn rất thân của em chồng. Đến lúc này thì tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ em chồng không muốn tôi làm chị dâu, vì vậy nên tôi làm gì, em ấy cũng không thấy hài lòng.

 

Tôi không hiểu tại sao em chồng lại có ác cảm với mình. Có lẽ em ấy cảm thấy khó chịu khi tôi được chồng và cả nhà chồng tôn trọng. Vì thế nên năm lần bảy lượt muốn làm mất mặt chị dâu.

Vợ chồng tôi đã yêu nhau 8 năm trước khi kết hôn. Khi còn là một cô sinh viên đại học ngoại thương, tôi đã là hoa khôi của trường và được không ít người đàn ông theo đuổi. Trong số những người đó, tôi lại để ý đến Thành, người có ít tiền và ít đẹp nhất. 

Thật ra khi quyết tâm đến với anh, tôi đã dặn lòng, mình nhất định sẽ chịu không ít thiệt thòi. Thành là người có tầm nhìn, luôn hướng tới tương lai nhưng lại không có người đồng hành. Vậy nên khi quen nhau, tôi chấp nhận cùng anh đồng hành trên con đường sự nghiệp.

Khi có trong tay một sự nghiệp ổn định, Thành quyết định cầu hôn và được tôi chấp nhận. Ảnh minh họa: Internet

Từ một cửa hàng nhỏ không có tiếng tăm, tôi đã cùng Thành gây dựng nên một công ty có quy mô trong ngành. Khi có trong tay một sự nghiệp ổn định, Thành quyết định cầu hôn và được tôi chấp nhận.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra như một cái kết viên mãn. Sau đó, tôi dần lui về gia đình. Vì ước mơ của tôi gắn liền với căn bếp, tôi thích được ở nhà làm bếp và chăm con. Nếu có hứng thú, tôi sẽ làm bánh và có thể mang tặng những trẻ em ở làng SOS.

Chồng tôi rất ủng hộ chuyện này. Những năm qua, tôi vì anh mà vất vả ngược xuôi. Bây giờ anh muốn tôi được hưởng thụ một chút. Mỗi khi có thời gian, anh lại book vé cùng tôi đi du lịch nước ngoài, cuộc sống của chúng tôi cũng vì thế mà trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

>> Xem thêm: Câu nói khích bác của mẹ vợ khiến tôi không kìm nén được bản thân liền ném văng nồi cơm điện ra sàn nhà rồi bỏ đi

Nửa năm trước, chồng tôi xây một căn biệt thự và đón bố mẹ cùng em về ở cùng. Bản thân tôi rất thích gần gũi gia đình nên rất ủng hộ chồng. Nhưng cô em chồng của tôi lại khác. Em ấy hay để ý và nghĩ rằng tôi là người nhàn rỗi, chỉ biết tiêu tiền của chồng. Có vài lần, em chồng tôi còn bóng gió rằng chị dâu của mình chỉ là kẻ ăn bám.

Ngay lập tức, mẹ chồng tôi cũng đồng quan điểm với con trai, còn cô người yêu cũ thì tái mặt xin phép ra về. Ảnh minh họa: Internet 

Vài ngày trước, chúng tôi có một vị khách lạ. Cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi, cũng là bạn rất thân của em chồng. Đến lúc này thì tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ em chồng không muốn tôi làm chị dâu, vì vậy nên tôi làm gì, em ấy cũng không thấy hài lòng.

Trong bữa cơm, em chồng khoe cô gái kia đi du học nước ngoài và đã có bằng thạc sĩ. Còn chị dâu thì chỉ ở nhà làm nội trợ. Nghe em gái nói, chồng tôi buông đũa cười: “Em còn nhỏ không hiểu sự đời. Học thức không quan trọng, quan trọng chính là người đó ảnh hưởng đến em như thế nào. Anh dám cá mọi người ở đây không biết, nhưng nếu không có vợ anh thì không có anh ngày hôm nay đâu”.

Ngay lập tức, mẹ chồng tôi cũng đồng quan điểm với con trai, còn cô người yêu cũ thì tái mặt xin phép ra về. Tôi biết, rồi em chồng sẽ còn ghét tôi, thậm chí là nói xấu tôi. Nhưng là một người từng trải, tôi không sợ. Nói thật, tôi chỉ sợ chồng mình xem thường vợ. Còn một khi anh luôn có sự tôn trọng dành cho tôi, không bao giờ anh để tôi phải chịu thiệt thòi trước người khác.

 
Theo Tú Anh/Phụ nữ Sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)