Phận đời thê thảm nữ thần kungfu: Từ đại mỹ nhân đến thảm họa thẩm mỹ

Google News

Từ "nữ thần kungfu" đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ, Dương Lệ Thanh trở thành "thảm họa thẩm mỹ hỏng" bởi gương mặt ngày càng biến dạng, xấu xí. Cô cũng gặp trắc trở trong đường tình duyên và từng bị bạn trai đe dọa tạt axit.

Nữ thần kungfu
Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 tại Đài Loan trong một gia đình khá giả. Bố mẹ cô đều là thương nhân thành đạt và mong muốn con gái lớn lên sẽ nối nghiệp mình. Thế nhưng từ nhỏ, Dương Lệ Thanh đã rất ham mê nghệ thuật và mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Cô đã tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ cho đi học nhảy.
Từ "nữ thần kungfu" đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ, Dương Lệ Thanh trở thành "thảm họa thẩm mỹ hỏng" bởi gương mặt ngày càng biến dạng, xấu xí. Cô cũng gặp trắc trở trong đường tình duyên và từng bị bạn trai đe dọa tạt axit. 
15 tuổi, Dương Lệ Thanh tham gia một cuộc thi khiêu vũ và thu hút sự chú ý của một ông bầu showbiz. Người này đã mời cô tham gia đóng quảng cáo mỹ phẩm.
Cuối thập niên 1980, "nữ hoàng kungfu" Dương Tử Quỳnh lên xe hoa. Đả nữ họ Dương thể hiện vai chính trong hai phần phim ăn khách Hoàng gia sư tỷ. Vì Dương Tử Quỳnh kết hôn, nhà sản xuất bộ phim đã gấp rút tìm kiếm một người đẹp thay thế cô tham gia phần ba bộ phim Hoàng gia sư tỷ. Sau một thời gian tìm kiếm, họ chọn Dương Lệ Thanh. Lúc này, cô mới 17 tuổi.
Bộ phim Hoàng gia sư tỷ 3 đã giúp Dương Lệ Thanh trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với những pha võ thuật đẹp mắt, chân thật. Nhờ đó, người đẹp tiếp tục được đóng chính trong phần 4 và 5 bộ phim.
Dương Lệ Thanh cũng được đánh giá cao bởi thái độ tận tụy, hết mình vì công việc. Cô luôn đích thân thực hiện mọi cảnh quay hành động nguy hiểm mà không cần sử dụng thế thân. Người đẹp được tán tụng là "Nữ thần kungfu" trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Dương Lệ Thanh còn được khán giả nước ngoài yêu mến. Cô được đánh giá là "phiên bản nữ của Lý Tiểu Long".
Sự nổi tiếng của Dương Lệ Thanh khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng, ít người biết rằng, để có được thành công đó, cô phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Trong hơn 20 năm đóng phim hành động, cô phải chịu biết bao thương tích khắp người. Cô bị vô số vết thương ở chân, tay và mặt.
Khi quay bộ phim truyền hình Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, cô vô tình bị đánh mạnh vào mặt đến nỗi gãy răng. Lúc tham gia bộ phim Hoa Mộc Lan, Dương Lệ Thanh gặp tai nạn nghiêm trọng vì bị hỏng dây cáp. Cô rơi từ độ cao 5m xuống đất và suýt mất mạng. Dù các vết thương đã lành nhưng chúng vẫn để lại hậu quả lâu dài cho Dương Lệ Thanh. Mỗi khi thay đổi thời tiết, cô lại đau nhức khắp người.
Từ mỹ nhân đến thảm họa thẩm mỹ hỏng
Trước đây, Dương Lệ Thanh được coi là đại mỹ nhân trong làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, nhan sắc của cô "xuống dốc không phanh". Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến công chúng sốc với người mặt méo mó, cứng đờ như tượng sáp. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã quá lạm dụng "dao kéo" để níu kéo tuổi xuân. Càng chỉnh sửa, khuôn mặt cô càng biến dạng, xấu xí. Nhiều người còn liệt Dương Lệ Thanh vào danh sách các ca "thảm họa thẩm mỹ hỏng".
Gương mặt biến dạng, cứng đơ như tượng sáp khiến Dương Lệ Thanh bị mỉa mai là "thảm họa thẩm mỹ hỏng". 
Tuy nhiên, Dương Lệ Thanh một mực phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã mở họp báo, vừa khóc lóc vừa kể lại những tủi nhục khi bị cư dân mạng chê là "thảm họa thẩm mỹ". "Nữ thần kungfu" cho biết chính những thông tin này khiến cô mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Dương Lệ Thanh còn đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ về việc cô chưa từng động chạm "dao kéo".
Mặc cho những thanh minh của Dương Lệ Thanh, cư dân mạng vẫn cho rằng nữ diễn viên này đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người mỉa mai: "Khuôn mặt thay đổi thế mà bảo không phẫu thuật thẩm mỹ. Thật nực cười. Chúng tôi đâu phải trẻ con mà ai nói gì cũng tin".
Tình trường sóng gió
Đường tình duyên của Dương Lệ Thanh khá trắc trở. Khi sang Hong Kong phát triển sự ghiệp, cô gặp và quen biết một chàng sinh viên chuyên ngành âm nhạc. Dương Lệ Thanh nhanh chóng bị mê hoặc bởi vẻ lãng tử của anh chàng và hai người trở thành một đôi.
Tuy nhiên khi yêu nhau, Dương Lệ Thanh mới phát hiện ra bạn trai mình là một người có thần kinh không bình thường. Anh ta rất thích hành hạ, ngược đãi bản thân. Mỗi khi uống rượu, anh chàng lại tự đập đầu vào tường và thích thú khi làm đau cơ thể chính mình.
Hoảng sợ, Dương Lệ Thanh đòi chia tay. Thế nhưng, bạn trai vừa khóc vừa quỳ gối xin tha thứ, khiến cô mềm lòng. Mãi đến khi phát hiện ra bạn trai ngoại tình, cô mới dứt khoát cắt đứt với anh ta.
 Khi chia tay, Dương Lệ Thanh bị tình trẻ kém tuổi dọa tạt axit.
Đầu năm 2018, phóng viên bắt gặp Dương Lệ Thanh hẹn hò với một chàng trai kém tuổi. Hai người thường xuyên đi mua sắm và xem phim cùng nhau. Những tưởng sau bao sóng gió, người đẹp "Hoàng gia sư tỷ" sẽ tìm được bến đỗ bình yên. Thế nhưng, mối tình này cũng kết thúc trong đổ vỡ.
Dương Lệ Thanh cho biết, chuyện tình của cô và bạn trai kém tuổi chỉ kéo dài hơn 3 tháng. Cô không thể chịu được tính đa nghi và thích kiểm soát của bạn trai nên đề nghị chia tay. Thế nhưng, anh chàng không đồng ý. Không chỉ liên tục gọi điện quấy rầy Dương Lệ Thanh, hắn ta còn dọa sẽ tạt axit vào cô.
Ở tuổi 50, Dương Lệ Thanh vẫn lẻ bóng một mình. Người đẹp cho biết cô đã nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình.
Theo Hani/ngoisao

>> xem thêm

Bình luận(0)