Lệ Quyên lần đầu hé lộ mối tình với hotboy Hà Thành trước ngày kết hôn

Google News

Trước khi lên xe hoa với ông xã hiện tại, Lệ Quyên từng có mối tình đẹp với một “hotboy” Hà Nội nhưng “đường ai nấy đi” vì anh hay làm cô giận và thất vọng.

Lệ Quyên và ông xã Đức Huy được coi là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai đã bên nhau được 1 thập kỉ và có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Khá kín tiếng trong chuyện đời tư, thế nên khi “nữ hoàng Bolero” trải lòng tâm sự về mối tình thời trung học với “hotboy” khiến khá nhiều người bất ngờ, thích thú.
Le Quyen lan dau he lo moi tinh voi hotboy Ha Thanh truoc ngay ket hon
Lệ Quyên từng yêu hotboy khi học cấp 3. 
Theo Lệ Quyên, cô không có nhiều mối tình thực sự. Trong số các người cũ, phải kể đến một mối tình từ thuở học cấp 3 với một cậu bạn trai thuộc hàng “hotboy” nhưng vì người bạn này làm cô giận và thất vọng nên cô đã quyết định chia tay.
Lúc đó, nữ ca sĩ Lệ Quyên còn là cô bé nhà nghèo, nhan sắc trung bình, không đẹp nhưng được mọi người khen có duyên, hát hay và dễ thương.
Chia tay mối tình học sinh này, Lệ Quyên tự nhủ sau này sẽ khẳng định giá trị của mình để cậu bạn kia phải nhìn nhận lại. Đến giờ, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và tình cảm trân trọng dành cho nhau. Mỗi lần cô ra Hà Nội diễn, người bạn này thường mua cả “tập đoàn” vé VIP để đi xem với mọi người.
Sau này khi đi hát, cô cũng trải qua chuyện tình cảm khác nhưng nhìn nhận lại thì đó là tình cảm non trẻ, bồng bột và không sâu sắc. Tuy nhiên, có một mối tình đem lại cho cô cảm giác “không 1 phút bùng lên nhưng sẽ mãi chẳng tàn” khi người trong cuộc chưa một ngày yêu nhau, chẳng là gì với nhau, cũng chẳng có ý định đến với nhau. Tuy nhiên, với cô thì đó là kỷ niệm mà đôi khi cô vẫn mượn cảm xúc quay quắt từ kỷ niệm đó để đem vào trong tiếng hát.
Thế nhưng mối tình “khắc cốt ghi tâm” của Lệ Quyên vẫn là ông xã Đức Huy. Nhắc về chuyện tình với ông xã, Lệ Quyên kể, thời điểm gặp chồng, cô sống đang ở Hà Nội và không hề biết anh là ông chủ của một phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn.
Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, khi gặp nhau, cô không có ấn tượng gì về anh, chỉ nghĩ anh là một khán giả bình thường, một người đàn ông bình thường. Lúc ấy, cô cũng chưa bao giờ có ý định sẽ kết hôn với một người Sài Gòn.
Sau này, anh chính là người mời cô đi hát ở phòng trà của mình và những lời mời cứ tăng dần. Dù vậy, cả khi biết anh là ông chủ của phòng trà có tiếng ở Sài thành, cô cũng không mấy bận tậm. Ngoài những lần cô nhận lời bay vào TP.HCM để hát, anh mỗi lần có dịp bay ra Hà Nội đều liên lạc với cô và cả hai lại hẹn nhau đi uống cà phê.
Qua những lần hàn huyên trò chuyện, Lệ Quyên nhận ra cô và anh có hai câu chuyện tình cảm cực kỳ giống nhau ở thời điểm đó, cụ thể là lúc bấy giờ cả hai đều đang có một người được gọi là người yêu, tuy không còn tình cảm nhưng cũng không đành dứt bỏ vì người ta không làm gì có lỗi với mình.
Nhớ lại, Lệ Quyên tâm sự, có lẽ vì sự giống nhau ấy mà cô và Đức Huy chia sẻ với nhau được nhiều điều. Bản thân cô khi đó không mảy may có ý nghĩ sẽ có tình cảm với anh và cô tin rằng anh cũng vậy bởi cả hai đều đang có mối tơ vò riêng.
Cứ vậy, quãng thời gian “không có gì hết” ngoài tình bạn và công việc của cả hai kéo dài hơn 1 năm. Cho tới một ngày cô lờ mờ có cảm nhận rằng hình như anh không còn vô tư trong cảm xúc với mình nữa, minh chứng là anh chia sẻ với cô nhiều hơn, các cuộc gọi ngoài mục đích công việc cứ nhiều dần...
Anh bay ra Hà Nội nhiều hơn và dù ra để làm một công việc khác nhưng luôn nhớ và gọi cho cô. Cùng một hoàn cảnh, lại cùng tâm trạng quá giống nhau, cả hai có tình cảm với nhau lúc nào không hay và nhận ra đã đến lúc mình cần phải thay đổi để cuộc sống tốt hơn.
Cũng bởi trải qua những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình cảm nên sau này khi hát nhạc xưa, Lệ Quyên tìm thấy sự đồng cảm và đồng điệu rất lớn. Lệ Quyên tiết lộ, khi hát dòng nhạc này, cô không đặt ra cho mình phải hát giống ai, cũng không tìm hiểu xem ai đã hát bài này rồi mà hát bằng kỷ niệm và trí nhớ, vì thế cô thực sự được là mình.
Theo Khánh Linh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)