Sốc khi chứng kiến bạn trai cặp kè với người đã có chồng con

Google News

Bị bạn gái gắt gặp đi nhà nghỉ với người phụ nữ đã có chồng con, chàng trai vẫn "mặt dày" đổ lỗi.

Khi yêu ai cũng muốn có cái kết đẹp bằng một đám cưới. Tuy nhiên, "30 chưa phải là Tết", đôi khi chuẩn bị cưới, họ lại phát hiện ra sự thật cay đắng khi một nửa của mình lại đi cặp kè với người khác.

Mới đây, câu chuyện một cô gái bị phản bội khiến nhiều người chú ý. Cô và bạn trai yêu nhau 4 năm, 2 gia đình đã chuẩn bị chuyện cưới hỏi. Nhưng cô gái không ngờ bạn trai lại đi cặp kè với một người phụ nữ đã có chồng và hai con. Cô còn bắt quả tang bạn trai và người phụ nữ này đi nhà nghỉ với nhau. Qua đọc tin nhắn của cặp đôi, cả hai còn khoe thành tích "khám phá hết các nhà nghỉ ở Cao Bằng".

Nguyên văn vụ việc được bạn bè cô gái kể lại: "Thật sự cô em gái của mình quá lương thiện, vẫn quyết định im lặng không nói gì, muốn giải quyết nội bộ nhưng 1 người chị gái rất thân như em không để yên nổi. Em công khai câu chuyện này thì D.L vẫn không biết gì vì đã khóa Facebook một thời gian dài, nhưng lắng nghe và cùng chứng kiến chuyện này em không thể để cho chúng nó lộng hành thản nhiên được nữa.

Em gái của em và anh T quen nhau từ khi cùng học đại học, 2 người yêu nhau 4 năm, trải qua vô vàn sóng gió và cách trở nhất là khoảng cách địa lý. Anh này ở Cao Bằng, nhưng không dưới chục lần qua lại 2 bên gia đình, và cũng tính đợi em gái em học xong thì sẽ kết hôn. Đến giờ cả 2 không may mắn là chia tay cũng được một thời gian kha khá, nhưng anh T liên tục đăng story buồn bã thất vọng, làm đủ mọi cách tìm kiếm và liên lạc với em gái em, thông qua cả gia đình và bạn bè thân của em gái, đồng thời nhắn những dòng tin xin quay lại mỗi ngày, xin cho cơ hội mỗi ngày.

Phản bội bạn gái bị chia tay, anh chàng nhắn tin dài lê thê xin quay lại.

Câu chuyện đáng nói ở đây là người phụ nữ kia cả hội ai cũng biết, quen anh T từ trước nhưng không tin nổi chúng nó cặp với nhau. Con này tên G, đã có chồng và 2 con, nó liên tục up ảnh chồng con nó và còn liên tục khen mẹ chồng nó tâm lí trên FB. Đến hiện tại chồng nó cũng hề hay biết gì. Sau khi tận mắt chứng kiến, tất cả mọi người vẫn tỏ ra bình thường, trở về khách sạn chỗ ở của em gái em và bạn. 1 tiếng sau T trở lại khách sạn cùng mọi người, mệt nên ngủ, em gái em vẫn biết pass điện thoại của T nên mọi người cùng xem được tất cả tin nhắn. Lúc này mới biết cả 2 đứa kia đã yêu nhau mà gọi là "yêu dấu" từ rất lâu rồi, cùng nhau đi khám phá các khách sạn nhà nghỉ, thậm chí đi Hòa Bình cùng nhau, có cả con của cô ta nữa.

Đau đớn thay, cứ ngày nào nó nhắn tin xin em gái em cơ hội thì ngày đó nó lại cũng cùng con kia đi ở cùng nhau, mà con kia vẫn yêu chồng, cắm sừng dài cả mét trên đầu anh chồng bù nhìn. Chưa dừng lại, khi chuyện vỡ lẽ tất cả bạn bè trách móc chửi anh T thì anh quay sang đổ lỗi cho em gái em, nói D.L dửng dưng lạnh nhạt không cho cơ hội nên mới làm như vậy. Quá hèn hạ và rẻ tiền!

OK yêu ai là quyền của anh T vậy thì xin anh đừng làm phiền em gái của em và đừng gieo rắc hy vọng 1 đám cưới vào 2 bên phụ huynh, khiến mọi người nghĩ em gái em dửng dưng không cho cơ hội. Tham gì tham thế, xếp ngang hàng em gái tao với 1 con đã có chồng. Cũng xin nói ở đây là ai là người thân của gia đình chồng con G hãy đưa thông tin này ra ánh sáng, em tin chắc không dưới chục người thân biết chuyện nhưng giữ bí mật chuyện bọn nó cặp kè vì chúng nó đi nhiều lắm. Tội cho 1 gia đình, trông hạnh phúc mà lại bị con kia 1 tay che trời".

Loạt tin nhắn của chàng trai với nhân tình.

Đã sai nhưng chàng trai vẫn đổ lỗi cho cô gái đối xử với mình nhạt.

 
Theo Thu Trang/Công lý & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)