Phải làm sao khi lỡ say nắng đồng nghiệp

Google News

Ngoài miệng tôi luôn ủng hộ vợ ở nhà chăm con thế nhưng trong thâm tâm lại luôn coi thường vợ, đánh giá thấp về năng lực của vợ. Tôi chỉ coi vợ là người ăn bám, mỗi khi đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho vợ tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 3 năm, cuộc sống cũng hạnh phúc như bao gia đình khác. Thế nhưng vào những tháng vợ ở cữ khiến tôi thiếu đi sự quan tâm của vợ nên đã bị say nắng với một người đồng nghiệp cùng làm tên là Oanh. Lúc đầu tôi cho rằng Oanh đến với mình chỉ vì muốn củng cố vững chắc địa vị trong công ty. Thế nhưng mỗi ngày không được gặp em tôi thấy nhớ da diết những giây phút ngọt ngào ở bên. Để rồi càng ngày tôi càng lún sâu vào con đường tội lỗi lúc nào không hay.
Hàng tháng tôi chỉ đưa tiền cho vợ đủ chi tiêu và luôn giữ lại lấy lí do để làm những việc lớn. Việc lớn của tôi là dành tiền để mua quần áo giày dép cho nhân tình, lo chuyện ốm đau bệnh tật của bố Oanh thậm chí còn dành để mua cho em một căn hộ chung cư để tiện lấy chỗ cho hai chúng tôi qua lại mỗi ngày.
Phai lam sao khi lo say nang dong nghiep
Vào những tháng vợ ở cữ khiến tôi thiếu đi sự quan tâm của vợ nên đã bị say nắng trước Oanh (Ảnh minh họa) 
Vừa bận công việc vừa say tình khiến tôi không có thời gian quan tâm đến vợ con. Cứ mỗi ngày trở về nhìn thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu vợ con ăn mặc luộm thuộm tôi ngao ngán. Lúc đầu là ánh mắt khó chịu sau đó tôi chửi vợ thậm chí còn đánh vợ. Câu thường ngày của tôi là:
- Vợ người ta nhìn sang chảnh, còn vợ mình người lúc nào cũng ngửi thấy mùi khét của dầu ăn.
Ngoài miệng tôi luôn ủng hộ vợ ở nhà chăm con thế nhưng trong thâm tâm lại luôn coi thường vợ, đánh giá thấp về năng lực của vợ. Tôi chỉ coi vợ là người ăn bám, mỗi khi đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho vợ tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu nên luôn cầm tiền ném phịch xuống bàn với những từ khó nghe để trút giận:
- Tiền đây cô cầm đi, có đi làm mới biết nỗi khổ của người chủ gia đình, tiêu vừa thôi đây không phải nơi in tiền đâu mà cứ hết là rút.
Cuộc sống gia đình chẳng vui vẻ gì bởi bao nhiêu tình cảm tôi đang dành hết cho Oanh. Suốt ngày quấn quít với nhau trong căn phòng của Oanh khiến tình yêu của chúng tôi trở nên nhàm chán để rồi cả hai muốn đổi gió nên đã quyết định chọn nhà nghỉ làm điểm đến thường xuyên. Vừa bước chân vào cửa tôi đã chết lặng khi nhìn thấy vợ đang đùa giỡn với con bên trong nhà nghỉ. Tôi giận tím mặt quát vợ:
- Cô đưa con đến nơi này làm gì hả? Có phải cô ngoại tình với ai đúng không?
Vợ ngước nhìn tôi ngơ ngác mãi mới bật lên lời:
- Anh, anh đến đây làm gì? À phải rồi đến nhà nghỉ thì chỉ có thuê phòng nghỉ thôi. Hiện tại các phòng của nhà nghỉ đã kín chỗ, chỉ còn một phòng trống phía dưới cầu thang hai người có thuê không tôi để cho giá rất rẻ.
Mặt vợ giận tím lại nhưng cô ấy vẫn đủ bình tĩnh để không làm náo loạn nhà nghỉ khiến tôi tò mò:
- Cô hãy nói thật tại sao hai mẹ con lại ở đây? Nói thật tôi tha thứ cho không thì đừng trách là chưa báo trước. Có phải nhân tình của cô là chủ nhà nghỉ này không?
Vợ im lặng không trả lời mà đưa con cho tôi bế và kéo Oanh vào một phòng kín. Khi cánh cửa khép lại vợ quát ầm lên:
- Mày dám cướp chồng bà sao? Hôm nay bà sẽ dạy cho ngươi bài học, vừa nói vợ vừa vơ lấy cuốn sổ đánh liên tiếp vào người của Oanh. Tôi hoảng quá sợ nhân tình đau nên đã buông con ra và nhảy vào bảo vệ nhân tình.
Bất lực không đánh được vợ quay ra khóc:
- Trời ơi chồng ơi là chồng, trong khi em hết lòng chăm sóc con chăm sóc gia đình thì anh lại có thời gian đi hú hí với nhân tình. Cứ ngỡ chuyện ngoại tình là của thiên hạ tại sao nó lại xảy đến với gia đình mình thế này.
- Anh xin lỗi em, anh với Oanh chưa có gì đâu, hai người mới quen nhau được vài ngày và muốn vào nhà nghỉ để thử cảm giác lạ một lần mà đã bị vợ chặn ngoài cửa rồi. Anh xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa, vì con vì gia đình hãy tha thứ cho anh và cô ấy vợ nhé.
Chỉ với những từ ngon ngọt và có vẻ rất chân thành của tôi đã khiến vợ xiêu lòng tha cho Oanh một con đường thoát. Cuộc tình vụng trộm của tôi diễn ra suốt một năm ròng rã, thật không ngờ chỉ vài lời nói dối đã khiến cô vợ thật thà tin đặc. Khi Oanh ra về tôi tỏ ra nghi ngờ hỏi vợ:
- Em đã biết chuyện của anh còn bây giờ giải quyết chuyện của em. Hãy nói thật đừng giấu anh điều gì, nhà nghỉ này làm sao em có?
Vừa nói tôi vừa siết hai hàm răng giận giữ hờn ghen. Thế nhưng vợ vẫn bình thản thu dọn chiến trường không chịu nói. Thấy vợ im lặng tức quá tôi bới tung đống giấy tờ lên, đúng lúc đó một người đàn ông bước vào phòng. Dù hắn thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra hắn, đó chính là người yêu cũ của vợ. Đang định đánh ghen ngược lại tôi chết lặng người đi khi nghe câu nói của người phụ nữ bên cạnh:
- Đây là chồng chị à nhìn hai người đẹp đôi quá, hôm nay anh đến đón chị à? Thôi muộn rồi chị đưa cháu về đi để vợ chồng em dọn cũng được. Trẻ con nghịch thế nhưng nó khỏe chị ạ.
Sau những câu chào ra về, vợ đã nói thật:
- Vợ chồng anh ấy tốt lắm suốt mấy tháng qua đã tạo điều kiện cho em vừa chăm sóc con vừa có việc làm đấy. Mỗi lần cầm đồng tiền của chồng em ức lắm không muốn là gánh nặng nên đã nhờ người yêu cũ kiếm việc cho. Lần này em bỏ qua cho anh, nếu còn tái phát em để con cho anh nuôi và bỏ nhà ra đi đấy.
Không ngờ bông hoa đẹp ngay trước mắt mà tôi không nhìn thấy cứ phải kiếm ở đâu. Tôi thấy thật xấu hổ về tất cả mọi việc với vợ. Những ngày sau đó để tránh mặt Oanh tôi đã chuyển đến chi nhánh khác làm việc. Từ đó tôi thường xuyên về nhà sớm và làm việc nhà chăm sóc con cùng vợ để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng.
Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)