Điểm khác biệt "đắng ngắt" giữa đàn ông thương vợ và đàn ông trăng hoa

Google News

Đàn ông thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là tôn trọng vợ. Đàn ông không thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là sợ vợ.

Dành thời gian cho vợ

Đàn ông không thương vợ: Đi đâu là quyền của họ, không việc gì phải nói với vợ. Vợ chứ có phải là mẹ, là bà nội đâu mà phải xin với chả phép.

Đàn ông thương vợ: Thời gian dành cho vợ là không điều kiện. Dù bận như Soái Ca Nước Mỹ Obama thì vẫn dư thời gian để dành cho vợ huống chi là mình?

Đối với chuyện tình cảm

Đàn ông thương vợ: Muốn cả thế giới biết rằng họ yêu vợ họ nhất.

Đàn ông không thương vợ: Sợ người ta biết mình yêu vợ.

Ảnh minh họa.

Đàn ông không thương vợ: Sẽ luôn nghĩ rằng đàn bà là cái loại lắm mồm. Kệ nó đi! Nói chán sẽ chán nói! Còn nó đi tâm sự với thằng khác thì nó là thứ đàn bà lăng loàn. Bỏ không tiếc!

Đàn ông yêu vợ có thể không quá ngọt ngào nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động giúp đỡ vợ.

Đàn ông yêu bản thân chỉ dùng lời ngọt ngào để khỏi phải làm gì, để tự vợ làm mọi việc.

Đàn ông yêu vợ ít thở than, vì họ không muốn vợ bận tâm mà sinh âu lo. Họ sẽ âm thầm cố gắng và chỉ chia sẻ với vợ khi thật sự cần thiết.

Đàn ông yêu bản thân thích than thở, họ chỉ muốn trút mỏi mệt, âu lo lên vợ.

Đàn ông yêu vợ luôn có chí cầu tiến. Vì họ có trách nhiệm với gia đình, muốn cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất.

Đàn ông yêu bản thân chỉ muốn sướng thân ở hiện tại. Họ không nghĩ cho ai khác, chỉ nghĩ làm sao để một thân nhẹ gánh nhất.

Đàn ông yêu vợ trọng vợ hơn trọng thiên hạ.

Đàn ông yêu bản thân trọng sĩ diện trước thiên hạ, hơn là trọng vợ.

Phụ nữ ở đời, tìm được người đàn ông thương vợ thì cả đời không sợ vất vả. Nhưng lỡ lấy phải người đàn ông chỉ yêu bản thân thì dù sống trong giàu sang cũng khổ tâm không dứt.  

Theo Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)