Đêm tân hôn chồng ân ái với tôi nhưng lại gọi tên người mà tôi không lạ gì

Google News

Đang đến đoạn cao trào chồng nhìn vào mắt tôi rồi gọi tên bạn thân của anh khiến tôi bàng hoàng và cảm thấy ghê tởm.

Đêm tân hôn xưa nay luôn là điều thiêng liêng và đáng nhớ của nhiều người con gái. Thế nên đêm mật ngọt ấy sẽ trở thành bi kịch nếu cô gái phát hiện ra mình không phải là duy nhất của chồng.
Mới đây, trên nhóm mạng xã hội dành cho chị em lan truyền câu chuyện cứ ngỡ chỉ có trên phim. Theo đó, cô gái chia sẻ rằng vào đêm đầu tiên cuộc sống vợ chồng của mình, lúc đang ân ái mặn nồng thì chồng lại gọi tên cô bạn thân của anh ta chứ không phải là người vợ trước mặt.
Dem tan hon chong an ai voi toi nhung lai goi ten nguoi ma toi khong la gi
 Ảnh minh họa
Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ như sau:
“Tôi với chồng kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Chồng tôi có một cô bạn thân từ thuở bé, cả hai là thanh mai trúc mã nhưng theo chồng tôi bảo thì cả hai chỉ là bạn thân của nhau.
Ban đầu thì tôi vô cùng ghen tuông vì buổi đi chơi, hẹn hò nào của chúng tôi cũng có cô bạn thân của chồng đi cùng. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc thì đúng là hai người chỉ là bạn bè thân thiết và chị ấy khá hòa đồng, vui vẻ và rất vun đắp cho tôi và chồng tôi.
Đêm tân của chúng tôi, đang đoạn cao trào, anh ấy nhìn vào mắt tôi rồi gọi tên cô bạn thân. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi anh ấy gọi lần thứ hai thì vẫn là tên của cô bạn thân. Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng, sửng sốt, bàng hoàng,...
Tôi không biết lúc ấy cảm xúc của mình là như thế nào vì nó rất hỗn độn, không thể gọi thành tên. Tôi cảm thấy ghê tởm vì nếu như đã gọi tên trên giường như vậy thì chắc chắn là đã làm chuyện ấy với nhau nhiều lần hoặc chồng tôi có tình cảm sâu đậm với chị ấy. 
Tôi bật khóc như một phản xạ tự nhiên. Anh choàng tỉnh rồi xin lỗi tôi rối rít, giải thích rằng đó chỉ là lỡ mồm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Mặc dù đã qua vài tuần nhưng tâm trạng của tôi không thể nào tốt hơn. Thật lòng tôi không thể nào quên được đêm hôm ấy”.
Bài đăng nhận về rất nhiều ý kiến chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều chia sẻ với người vợ, lên án người chồng nhưng cũng có một số người lên tiếng giải thích, phân trần để bảo vệ người chồng:
“Ôi chắc lên giường với nhau nhiều rồi nên quen mồm gọi tên đấy chị ạ. Chị phải xem xét lại mối quan hệ ý ngay đi chứ làm gì có mối quan hệ nào được gọi là bạn thân giữa hai người khác giới đâu chị. Cẩn thận không lại có ngay một cặp sừng trên đầu từ khi nào cũng không hay chị ạ”.
“Chắc anh chồng chơi với bạn thân từ bé nên có quen mồm gọi thôi chứ trong thâm tâm không cố ý đâu chị ạ. Nếu mà hai người ấy mà có gì với nhau thì đã đến với nhau lâu rồi chứ đâu để đến khi chị đến rồi lấy anh ấy như thế. Chắc là lỡ mồm thật đấy chị ạ”.
Dù là lỡ mồm hay không nhưng anh chồng gọi tên một người con gái khác ngay trong đêm tân hôn đã là điều không đúng rồi. Chắc chắn người con gái ấy sẽ tủi thân, sẽ suy nghĩ rất nhiều và làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hai người nếu như không giải quyết triệt để việc này.
Theo Thiên An/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)