Bé gái 10 tuổi biến mất khỏi hành lang nhà suốt 13 năm, bố mẹ chết lặng khi nhận tin của cảnh sát

Google News

13 năm rong ruổi khắp đất nước để tìm con, vợ chồng họ không ngờ kết cục lại như vậy. Điều duy nhất họ mong muốn bây giờ là có thể đòi lại công lý cho con.

Bé gái 10 tuổi biến mất ở hành lang nhà

Vợ chồng Zhang Chunxia và Hou Zhanzhong sống ở thị trấn Kangjin, quận Hulan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong suốt 13 năm qua, cuộc sống của họ gần như chỉ tập trung vào một việc: Tìm kiếm đứa con gái mất tích. Ngoài lúc làm việc để kiếm sống, họ dành toàn bộ thời gian và sức lực cho việc này. Ngần ấy năm, họ vẫn sống trong căn tập thể xưa, không dám chuyển đi đâu vì sợ nhỡ một ngày con gái nhỏ trở về không tìm thấy bố mẹ.

Lớp học thêm chỉ cách cửa phòng Yanyan vài mét.

Zhang Chunxia kể lại, 7/1/2011 là ngày bắt đầu cơn ác mộng đối với gia đình cô. Như mọi ngày, cô con gái 10 tuổi Yanyan của họ đến lớp ôn thi ở tầng dưới để học tiếng Anh nhưng đã không về nhà đúng giờ. “Trước đây, chúng tôi hay đưa đón mỗi khi con đi học. Hôm đó, con gái nói đã lớn, có thể tự về nhà nên đó là ngày duy nhất chúng tôi không đón cháu", Zhang Chunxia nói.

Hou Zhanzhong chỉ vào một ngôi nhà ở tầng một và nói với các phóng viên rằng con gái ông thường học thêm tiếng Anh ở đây, chỉ cách cửa phòng mình vài mét và có thể về nhà sau 2-3 phút.

Hou Zhanzhong nói lúc đó đã thấy cặp sách của Yanyan bị bỏ ở hành lang.

Hôm đó, chưa thấy con gái về, Hou Zhanzhong xuống lầu thì đến đoạn giữa tầng 2 và tầng 3, ông phát hiện cặp sách và mũ của con gái rơi từ tầng 2 xuống. Anh rất bối rối và có dự cảm không lành.

Hou Zhanzhong lập tức chạy đến lớp để hỏi thì nơi này đã đóng cửa, giáo viên cho biết Yanyan là người thứ hai rời khỏi lớp sau khi tan học. Nhận thấy có thể có chuyện không lành, vợ chồng anh lập tức tìm kiếm dấu vết của con gái trong thị trấn, huy động người thân và bạn bè cùng nhau tìm kiếm nhưng không hề có kết quả.

Ngày hôm sau, tin tức lan truyền, một người hàng xóm cho biết, vào khoảng 4h40 chiều hôm đó, anh nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi khu dân cư với một đứa trẻ trên tay không đội mũ. Khi đó, người hàng xóm tưởng cháu bé cùng bố đi khám bệnh nên không để ý nhiều.

Một người hàng xóm khác sống cùng khu tiết lộ với vợ chồng Zhang Chunxia rằng vào khoảng 4h35 chiều ngày xảy ra vụ việc, họ dường như nghe thấy tiếng hét phát ra từ hành lang nhưng khi mở cửa kiểm tra thì không phát hiện được gì.

"Con gái tôi mới 10 tuổi khi bị bắt đi. Con bé nhỏ hơn so với các bạn cùng lứa. Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng con bé có thể đã gặp phải một kẻ buôn người", Zhang Chunxia nói.

Sau khi vợ chồng Zhang Chunxia báo cảnh sát, cảnh sát thị trấn Kangjin đã ngay lập tức mở cuộc điều tra và lập hồ sơ vụ bắt cóc.

Đi khắp đất nước tìm con gái suốt 13 năm

Vợ chồng Hou Zhanzhong và Zhang Chunxia đã dán thông báo tìm người mất tích khắp nơi xung quanh khu vực mình ở, đồng thời treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (343 triệu đồng) cho ai tìm được tung tích của con. Mỗi khi tiết kiệm được chút tiền, họ đều dùng để ra ngoài tìm con gái.

Trong suốt những năm rong ruổi khắp Bắc Kinh, Sơn Đông, Liêu Ninh, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến… vợ chồng họ đã gặp không ít thăng trầm, thường xuyên phải nhận những cuộc gọi lừa đảo. Sau mỗi lần như vậy, tinh thần họ không khỏi suy sụp nhưng vẫn quyết không từ bỏ hy vọng tìm thấy con gái.

Yanyan chỉ mới 10 tuổi khi cô bé biến mất.

Năm 2013, có người đưa ra manh mối rằng có một người bán hoa ở cổng phía đông Thâm Quyến trông rất giống Yanyan. Nhận được tin báo, vợ chồng họ lập tức đến Thâm Quyến tìm kiếm trong hơn 20 ngày nhưng hy vọng một lần nữa bị tiêu tan. Họ cũng thay chiếc điện thoại di động cũ bằng điện thoại thông minh, học cách lướt Internet và gửi những đoạn video ngắn với hy vọng sức mạnh của Internet có thể giúp họ tìm gái.

Kể từ ngày con gái mất tích, Zhang Chunxia chưa có một đêm ngủ trọn vẹn. Căng thẳng tinh thần khiến thể chất của cô gặp vấn đề, thậm chí có lúc sút còn có lần cô sụt cân chỉ còn 33,5kg. Hou Zhanzhong dù mới 53 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, phải nhuộm tóc thường xuyên để tìm việc làm.

Zhang Chunxia cầm một bức ảnh trên tay và nhớ lại mọi thứ về con gái mình. Khi cô cầm một bức chân dung phác họa trên tay, giọng run rẩy nói: "Một số người nói rằng những đứa trẻ mất tích nhiều năm đã thay đổi ngoại hình và đề nghị chúng tôi nhờ các chuyên gia vẽ xem những đứa trẻ lớn lên sẽ trông như thế nào. Bức chân dung này là của Yanyan khi 20 tuổi do một chuyên gia vẽ. Tôi không nghĩ được rằng, đó lại là cơ hội duy nhất để xem con gái mình lớn lên sẽ trông như thế nào.”

Bản cáo trạng tiết lộ cô bé bị giết như thế nào?

Cuối năm 2023, Zhang Chunxia nhận được tin rằng vụ án con gái Yanyan mất tích đã có tiến triển đáng kể, nghi phạm bắt cóc đứa trẻ đã bị bắt. Ngày 25/1/2024, vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân quận Hulan. Tòa án đã thông báo cho Zhang Chunxia và Hou Zhanzhong tham dự phiên tòa. Họ biết được rằng con gái họ đã bị giết và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Trước đó, ngày 15/1/2023, Chu Moulong bị Chi cục Công an thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ hình sự vì nghi ngờ hiếp dâm. Đến ngày 19/1 cùng năm, Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ vì nghi ngờ hiếp dâm. Kể từ đó, vụ án đã được trả lại cơ quan công an để điều tra bổ sung 2 lần.

Cáo trạng của công tố viên cho thấy, Chu Moulong khi thấy nạn nhân (Yan Yan) đi bộ một mình trong khu dân cư nơi xảy ra vụ việc đã đi theo cô bé ra hành lang. Khi xung quanh không có ai, hắn dùng bạo lực để bế nạn nhân đến một nhà chứa xe đạp ở tòa nhà khác gần đó, tấn công tình dục nạn nhân 2 lần rồi bỏ rơi cô bé trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chu Moulong khai nhận vài ngày sau, khi hắn quay lại hiện trường thì phát hiện nạn nhân đã chết cóng nên quyết định phi tang xác.

Sau đó, hắn sợ bị phát hiện nên đã rời khỏi địa phương và đến thành phố Đại Liên để bắt đầu kinh doanh bán lẻ trái cây. Vài năm sau, Chu Moulong trở lại Cáp Nhĩ Tân làm việc cho đến khi bị bắt.

Nơi nghi phạm khai nhận đã phân xác thi thể.

Cảnh sát đã khai quật và lấy mẫu vật từ khu vực xung quanh nơi Chu Moulong tiến hành chặt và đốt xác phi tang nhưng không tìm thấy dấu vết thi thể Yanyan.

"Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng. Tôi thà rằng con gái mình thực sự bị bắt cóc, ít nhất nó vẫn còn sống trên thế giới này. Tôi đã luôn mơ về ngày có thể tìm thấy con gái, gia đình sẽ được đoàn tụ và ôm nhau thật chặt”, Zhang Chunxia nghẹn ngào.

Trong 13 năm qua, điều quan trọng duy nhất của cuộc đời vợ chồng họ là tìm kiếm con gái mình. Giờ đây, việc đi tìm công lý cho con gái đã trở thành niềm tin duy nhất trong lòng người làm cha, làm mẹ.

TRƯƠNG THI

Bình luận(0)