Nam Định: Nghịch tử ngáo đá chém chết bố mẹ đẻ

Google News

(Kiến Thức) - Khi Cảnh sát 113 Nam Định phá cửa vào nhà thì đã xảy ra chuyện nghịch tử ngáo đá chém chết bố mẹ đẻ, với hàng chục vết dao trên thân thể.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án nghịch tử ngáo đá chém chết bố mẹ đẻ, xảy ra tại đường Nguyễn Bính, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định vào đêm ngày 11/9.
Nạn nhân là ông Đỗ Đức Thắng, 71 tuổi và bà Nguyễn Thị Đỏ, 62 tuổi. Nghi phạm chém chết bố mẹ đẻ là Đỗ Đức Mạnh Hùng, 26 tuổi.
Nghich tu ngao da chem chet bo me de rung dong Nam Dinh
 Chân dung đối tượng Hùng.
Nghịch tử dùng cỏ và đá?
Bà Phạm Thị Tuyết, Trưởng chi hội phụ nữ tổ 21, khu 2, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định cho biết: Khoảng 22h tối 11/9, bà cũng như nhiều người dân khác sống tại khu phố nay nghe thấy tiếng kêu "Hùng ơi. Con ơi..." phát ra từ nhà bà Đỏ. "Nghĩ là vợ chồng thằng Hùng đánh cãi nhau được bà Đỏ can ngăn nên tôi không để ý. Một lúc sau, thấy tiếng kêu không còn nữa trong khi nhiều người dân nhồn nháo, tôi liền chạy ra cổng xem. Tôi thấy 2 tay Hùng cầm một con dao bầu và một con dao lê đi đi lại lại ở khu vực đầu phố. Quá sợ hãi nên tôi không dám đến gần".
Nhiều hàng xóm đến gọi cửa nhà Hùng nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có sự chẳng lành, họ gọi điện cho cảnh sát 113 Nam Định. Khoảng gần 23h, Hùng bị bắt. Cảnh sát 113 đã phải phá cửa sắt để vào nhà. Tại hiện trường, bà Đỏ và ông Thắng đã tử vong với hàng chục vết chém.
"Sau khi sát hại ông Thắng, thằng Hùng còn bắt bà Đỏ quỳ dưới chân. Bà Đỏ van xin nó và nói là 'mẹ xin con máu chảy đầy rồi kìa; sau đó chúng tôi chỉ nghe thấy một tiếng kêu cứu rồi im bặt" - một số người dân sống gần ngôi nhà xảy ra vụ nghịch tử chém chết bố mẹ đẻ kể lại.
Nghich tu ngao da chem chet bo me de rung dong Nam Dinh-Hinh-2
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Một người dân khác cho hay, Hùng có biệt danh là "Hùng vêu", là đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê. Vào hôm xảy ra vụ việc, đòi được ít tiền, Hùng cùng một vài người bạn mua cỏ và đá về hút rồi xảy ra sự việc đáng buồn trên.
Nghịch tử từng có một tiền sự
Theo thông tin mà phóng viên nắm được, vào thời điểm xảy ra vụ án trên, vợ con của Hùng không có mặt tại nhà mà đang ở nhà ngoại. Mấy ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng Hùng cãi nhau. Hùng đánh đập vợ và đuổi đi. Vợ Hùng đã đưa con về nhà ngoại.
"Khoảng 9h cùng ngày, vợ Hùng đưa con về nhà chồng thì tiếp tục bị Hùng đuổi đi nên may mắn thoát nạn. Đến đêm, nghe tin Hùng giết bố mẹ chồng nên nó chạy vội về. Nó ở đây đến tận 3h sáng hôm sau. Nó cứ khóc mãi đến khi ngất. Chỉ tội cho vợ chồng bà Đỏ. Ông bà ấy ăn ở hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai, vậy mà..." - một người dân chia sẻ.
Trao đổi với PV, Đại tá Phùng Văn Cường, Phó công an phường Trần Quang Khải cho biết, nghi phạm chém chết bố mẹ đẻ làm nghề tự do. Trong thời gian gần đây, ở địa phương, Hùng không đánh nhau. Hùng chưa có tiền án, đã có tiền sự về tội gây rối trật tự và bị phạt hành chính nhưng chưa gây ra vấn đề gì lớn. Vào tối 11/9, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an phường đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc lên cơ quan công an tỉnh.
Hồng Liên

Bình luận(0)