Đi nhậu bị gọi về, vợ dùng dao đâm chết chồng

Google News

Đang uống rượu ở nhà hàng xóm thì bị chồng đến gọi về, bà Phạm Thị Min hậm hực rồi dùng dao đâm chết chồng.

Ngày 15.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang thụ lý điều tra bà Phạm Thị Min (47 tuổi, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) về hành vi giết người.
Trước đó, bà Min đã cầm liềm rượt đuổi dọa giết chồng rồi, bị mọi người giật liềm can ngăn, bà Min tiếp tục dùng dao đâm ông Nó chết tại chỗ.
 Bà Phạm Thị Min tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Ngãi cung cấp.
Chiều 13.10, khi bà Min đang nhậu ở nhà ông Phạm Văn K'Lot (cùng ở xã Ba Xa) thì ông Phạm Văn Nó (48 tuổi, chồng bà Min) cầm rìu đến gọi bà phụ ông chặt cây để làm nhà. Bà Min say sưa uống rượu không về khiến ông Nó bực mình chạy về nhà đem sổ vay ngân hàng đến cho bà Min thấy để biết "lo làm ăn" trả nợ.
Bà Min dùng dằng bỏ về, nhưng sau đó thì hậm hực cầm liềm, dao quay lại thực hiện hành vi như trên.
Được biết, bà Min và ông Nó thường xuyên uống rượu, do kinh tế gia đình nghèo túng mà hai ông bà thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã. Tập tục uống rượu tồn tại lâu đời dẫn đến chứng nghiện cho nhiều người, đã trở thành một hủ tục ở miền núi ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân vùng cao.
Theo Linh Phạm/Lao Động

Bình luận(0)