Bố nạn nhân Cát Tường kể về giây phút tìm thấy thi thể con

Google News

(Kiến Thức) - Trước đó, một thanh niên lạ mặt gọi điện báo, gia đình đã cấp tốc tới bến đò Vân Đức để xác nhận thi thể không đầu.

Sáng 5/8, trước thông tin tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án TMV Cát Tường gây chấn động dư luận, phóng viên Kiến Thức đã đến trực tiếp gia đình ông Lê Văn Viễn, bố đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền để trao đổi thông tin.
Tại nhà, ông Lê Văn Viễn cho biết, gia đình mới biết được thông tin qua các phương tiện truyền thông, còn phía lực lượng chức năng vẫn chưa có thông báo gì.
 Ông Lê Văn Viễn liên tục nhận được điện thoại chia sẻ niềm vui nếu thi thể phát hiện là của chị Huyền.
“Thứ 7 tuần trước Viện pháp y khoa học hình sự (Hà Nội) gọi tôi và cháu Hoàng (Nguyễn Hữu Hoàng, con trai cả của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) tới để lấy tóc đi tiến hành xét nghiệm ADN so sánh với xác của một người phụ nữ nghi là Huyền đã được lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện tại bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội”.

Trước đó 10 ngày, phía pháp y đã gọi bà Hiền (mẹ chị Huyền) đến để lấy mẫu tóc và hẹn thứ 3 (ngày 5/8) sẽ có kết quả (hẹn miệng). Nếu thực sự xác người phụ nữ kia là của Huyền thì gia đình tôi mừng lắm, điều ấy giống như một phép màu kỳ diệu. Suốt từ tối qua chúng tôi không ngủ được”, ông Lê Văn Viễn rơi nước mắt kể lại.
Khu vực phát hiện xác chết không đầu ngày 18/7 nghi là của chị Huyền.
Cũng theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, sau khi nhận được tin báo từ một nam thanh niên lạ mặt, gia đình đã gọi nhau cấp tốc tới bến đò Vân Đức để xác nhận một thi thể mặc áo hoa tím, quần đen nghi là chị Huyền (18/7). Sau khi tới bến đò, phía gia đình ngờ ngợ đó là thi thể của chị Huyền và yêu cầu phía lực lượng chức năng cho xét nghiệm ADN.
Tối ngày 18/7, phía gia đình và lực lượng chức năng đã tiến hành chôn cất thi thể người phụ nữ nghi là chị Huyền ở Gia Lâm, sau đó trở về nhà đợi kết quả xét nghiệm ADN từ phía lực lượng chức năng.
Mạnh Hưng

Bình luận(0)