Bị đuổi khỏi nhà, nghịch tử dùng cuốc giết bố đẻ

Google News

(Kiến Thức) - Do tức giận vì bị bố dùng chổi đuổi ra khỏi nhà, Triệu Văn Cử đã đi lấy cuốc giết bố, sau đó bỏ trốn vào rừng sâu.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Triệu Văn Cử (SN 1978, trú tại xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bố đẻ của Cử, ông T.T.Đ. (SN 1956).
Chân dung nghịch tử Triệu Văn Cử dùng cuốc giết bố đẻ. 
Theo cơ quan điều tra, sáng 6/10, do mâu thuẫn với bố tại gia đình, trong lúc quá tức giận, ông Đ. đã cầm chổi quét nhà đuổi Cử đi. Thấy bố đuổi ra khỏi nhà, Cử đã chạy tìm cây cuốc, sau đó lao vào chém ông Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghịch tử Triệu Văn Cử đã chạy vào cánh rừng sâu nhằm bỏ trốn.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường đồng thời truy bắt đối tượng Triệu Văn Cử để phục vụ cho công tác điều tra. Đến 8h sáng nay (8/10), Cử đã bị công an bắt giữ.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật...
Mạnh Hưng

Bình luận(8)

Minh Hiền

Toàn

Hắn ra tay tàn nhẫn quá một hành động chỉ có trong phim xã hội đen với những tay côn đồn với nhau thôi. Đây không phải là con người nữa rồi bà con ơi! Hắn không bằng loài cầm thú khi làm điều này. Một bản án duy nhất đó là tử hình.

Minh Hiền

Linh Nam

Thì chú ấy bị tâm thần thật mà. Có phải là người bình thường đâu. Nhà chú này ở gần trường mình.

Minh Hiền

NAM

Nhìn hình giống người bị tâm thần quá à. Nhưng hành động này không sao tha thứ được.

Minh Hiền

Phạm Linh

Cả bố của mình mà cũng giết, cần trừng trị cho thật nghiêm khắc.

Minh Hiền

nam

Tên này nhìn giống tâm thần nè. Nhìn hình không có gì có vẻ là người bình thường chắc luôn.

Minh Hiền

trần ngọc trinh

Nhìn mặt chắc ông này cũng bị tâm thần không ổn định đây. Chứ ai thởi đời cầm cuốc đánh cha mình vậy nà.

Minh Hiền

lien

Hắn đúng là mất nhân tính rồi bỏ phải loại bỏ ra khỏi xã hội mà trong hắn dữ tợn thật. Nhìn y như thằng khùng.

Minh Hiền

manh

Nhìn mặt hắn dữ tợn thật giống bị tâm thần thật.