"Đại gia" Việt tai tiếng, bẽ mặt vì... hám gái

Google News

(Kiến Thức) - Vì bản tính trăng hoa ngấm vào máu, những "đại gia" Việt này không e dè chuyện bồ bịch, gây ra nhiều tai tiếng bẽ mặt.

Chặn đường gái trẻ xin tình
Chuyện đại gia cầu đường 1 vợ 3 con... vẫn "trăng hoa" gái trẻ đang gây xôn xao dư luận. Số là dù đã có vợ con đuề huề, ông Huệ - Giám đốc công ty cầu đường Trúc Huệ ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước vẫn “máu me” dùng xe ô tô chặn xe máy của một thiếu nữ 26 tuổi để giải quyết chuyện tình cảm, gây rối loạn trật tự vào ngày 14/7 vừa qua trên đường ĐT749, đoạn khu phố Long Điền, phường Long Phước, thị xã Phước Long.
Dai gia Viet ham gai gay nhieu tai tieng lam kho gia dinh
Khu vực ông Huệ chặn đường chị Thủy giải quyết chuyện tình cảm. 
Ông Huệ khoảng 40 tuổi, đã có vợ và 3 con, nhưng gần chục năm nay vẫn theo đuổi chị Trịnh Thu Thủy (Trung tâm y tế dự phòng thị xã Phước Long). Mặc dù chị Thủy không đồng ý, nhưng ông Huệ không buông tha, liên tục làm phiền, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị Thủy và gia đình.
Tổng giám đốc trăng hoa gây tù tội cho vợ
Tháng 8/2012, chuyện bà Phạm Thị Ngọc Ánh, vợ của ông Nguyễn Hùng Linh Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại - du lịch tỉnh Kiên Giang lãnh án 18 tháng tù treo vì tội đánh ghen, rạch mặt “bồ nhí” của chồng cũng khiến dư luận bàn tán xôn xao một thời gian dài. Qua sự việc, có nhiều ý kiến phản ánh sự xuống cấp suy đồi đạo đức của ông Nguyễn Hùng Linh, đặc biệt là chuyện ông này vi phạm Luật Hôn nhân gia đình vẫn không bị xem xét xử lý.
Dai gia Viet ham gai gay nhieu tai tieng lam kho gia dinh-Hinh-2
Trần Thị Ngọc – người bị vợ ông Linh rạch mặt.
Theo lời kể thì ông Linh nhiều bồ nhí lắm, cô H. ở TPHCM, cô Đ. ở Rạch Giá, cô C. ở Tân Hiệp, ngoài ra chung sống như vợ chồng với Trần Thị Ngọc – người bị vợ ông Linh rạch mặt. Những khi về nhà, ông Linh chửi chó mắng mèo trút bực bội lên vợ, chính những điều đó khiến bức xúc của bà Ánh lên đỉnh điểm và gây ra hành vi khó lường.
Trăng hoa mất luôn cả chức Phó tổng
Năm 2007, ông Nguyễn Thanh Cao Huy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phải xin từ chức do quan hệ bất chính và có con riêng với một cô gái ở ở Thái Nguyên. Chuyện bồ bịch, trăng hoa của Phó tổng giám đốc Transerco trở nên tai tiếng hơn bao giờ hết khi chính vợ ông này làm đơn tố cáo, phanh phui.
Theo lời bà Trần Thị Kim Phượng (SN 1957, vợ ông Huy) tháng 7/2006, bà liên tục bị "bồ nhí" của chồng gọi vào điện thoại đe dọa và tỏ thái độ ghen ngược. Thậm chí, ông Huy còn lừa vợ vay 200 triệu đồng và cầm cố căn nhà bốn tầng tại đường Láng (Hà Nội) lấy 800 triệu đồng để nuôi vợ bé. “Tức nước vỡ bờ”, mọi việc bị bà Phượng tung hê, ông Huy mất chức và cả những chuyện xấu mặt nhất của “đại gia” chẳng mấy chốc bị phanh phui.
Duy Huệ (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)