TikToker từng tố bị "sư thầy" Tịnh Thất Bồng Lai gạ gẫm bất ngờ lên tiếng

Google News

Mới đây, TikToker T.T.T lại lên tiếng đính chính sự việc, khẳng định cô không bị sư thầy Nhất Nguyên dụ dỗ.

Ngày 31/10 vừa qua, sự việc nữ TikToker có tên T.T.T với 1,8 triệu followers lên tiếng "phốt" bị sư thầy Nhất Nguyên (người đang sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai) có lời lẽ dụ dỗ khiến dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

Theo T., cô cho biết đã gặp gỡ và quen thầy Nhất Nguyên trong một gameshow. Cô viết: "Nếu mình vào vào đó ở chắc giờ đẻ mấy lứa rồi". Đính kèm với bài viết, cô chia sẻ rằng thầy Nhất Nguyên đã từng nhắn cho mình: "Thi xong về với thầy, về với sư phụ, với mấy thầy mấy cô và mấy bé nha". 

 TikToker tung to bi

Sự việc này khiến sư thầy Nhất Nguyên tiếp tục bị dân mạng "tấn công", nhiều người không ngại chỉ trích Nhất Nguyên khi có hành vi được cho là không phù hợp với nữ TikToker. 

Sự việc tiếp tục khiến dân tình được phen ngã ngửa khi mới đây, TikToker T.T.T lại lên tiếng đính chính sự việc. Cụ thể, cô gái này khẳng định cô không bị sư thầy Nhất Nguyên dụ dỗ cô. Bản thân cô cũng không lên tiếng tố cáo như những gì trên mạng xã hội lan truyền.  

TikToker tung to bi

"T. xin đính chính T. không tố thầy Nhất Nguyên dụ dỗ T... Hồi đó thầy Nhất Nguyên cho T. và mẹ của T. 1 triệu. T. cũng xin đính chính lại hồi đó thầy Nhất Nguyên đại diện cho Đ.Q hỗ trợ thí sinh nên T. nghĩ đó là số tiền chương trình hỗ trợ thí sinh vấn đề ăn ở.

Nhưng thầy Nhất Nguyên có nói đó là tiền đó thầy bỏ tiền túi ra hỗ trợ thì T. có trao đổi lại với thầy và chuyển số tiền đó lại cho thầy (T. và mẹ hoàn toàn không biết đó là tiền riêng của thầy). T. xin đính kèm nội dung câu chuyện và hình ảnh chuyển khoản lại cho thầy Nhất Nguyên", nữ TikToker này viết. 

TikToker tung to bi

Trước đó, phía "sư thầy" Nhất Nguyên cũng lên tiếng đính chính với báo giới về việc dụ dỗ nữ TikToker T.T.T. như sau:

"Hôm đó bạn này mới kể hoàn cảnh bị ba bỏ, rồi đánh đập, nên buồn chán về bên nhà mẹ sống riêng. Còn mẹ thì khổ sở, đi làm thuê cho người ta. Thầy mới nói, khổ vậy rồi tương lai tính sao. Bạn nói cũng không biết nữa. Rồi thầy bảo sư phụ mà lo cho T. ăn học, T. và mẹ lên trên Tịnh thất ở, các thầy sẽ giúp. Bạn T. còn rối rít cảm ơn các thầy mà", Nhất Nguyên nói với tờ Pháp luật và bạn đọc

Theo Phương Linh/ Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)