Chia sẻ của mẹ trẻ sau sinh xót xa vì nhan sắc tàn tạ

Google News

Đôi dòng chia sẻ xót xa của người mẹ trẻ sau sinh đang nhận được nhiều sự đồng cảm của hội chị em. Nhưng cũng không ít người cho rằng, được làm mẹ là điều hạnh phúc, vì thế đừng than trách ai.

Đối với phụ nữ, việc mang thai và sinh con không chỉ là trách nhiệm mà còn là thiên chức thiêng liêng. Nhưng sau khi thực hiện "thiên chức" ấy, chị em đã phải thay đổi cả bên trong cơ thể và hình dáng bên ngoài.
Chính vì thế, trên nhiều diễn đàn làm mẹ, không ít các bà mẹ trẻ đang tải hình ảnh tàn tạ sau sinh. Họ không nhận ra mình, không dám soi gương,...
Chia se cua me tre sau sinh xot xa vi nhan sac tan ta
Dòng tâm sự của bà mẹ sau sinh đang gây chú ý (Ảnh facebook). 
Bà mẹ L.Ng viết: “Cưới nhau về, một năm chờ đợi mình mới mang thai. 7 tháng nghén vật vã mà mẹ vẫn lên cân ầm ầm. Thời con gái 60kg thuộc dạng mập. Khi có bầu trèo lên cân đã 95kg mà con được có 3kg dù mình đã cố gắng ăn ít để mẹ đỡ mập. Đẻ xong 8 tháng sau còn lại 65kg vì chỉ dám ăn rau và rau, ăn như bò, như ngựa. Ôi có một đứa con mà em già hơn 10 tuổi. Mới 26 tuổi mà ra đường ai cũng nghĩ chắc 35 tuổi. Có ai đẻ mà thay đổi như em không?”.
Những dòng chia sẻ của L.Ng nhanh chóng nhận được sự chú ý của hội chị em. Bà mẹ trẻ Khánh Linh giãi bày tâm sự ngay bên dưới: “Đẻ xong đứa con, em cũng xuống sắc. Ngày đầu tiên em tự nhiên nhìn vào gương và giờ con em gần một tháng em cũng chưa nhìn lại nữa. Nhan sắc tàn phá đến hụt hẫng. Bụng rạn nứt, thâm đen, tóc tai chẳng buồn chải vì con quấy khóc. Em không dám tự tin gần chồng vì vòng xuống sờ bụng, nhăn nheo bủng beo phát chán”.
Còn Nguyễn Hiệp bình luận: “Sinh xong em tăng hơn chục cân, cũng thấy chán, thấy buồn và cố gắng để lấy lại nhan sắc. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy con đang ngủ em lại quên hết tất cả và nghĩ đấy mới là hạnh phúc của mình. Vì thế, sau sinh chúng ta cố gắng tập luyện là vóc dáng sẽ trở lại. Ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này”.
Chia se cua me tre sau sinh xot xa vi nhan sac tan ta-Hinh-2
 Hầu như ai cũng xót xa cho nhan sắc sau sinh (Ảnh minh họa).
L.Ng cũng chia sẻ thêm, giờ nhìn hình mình trong gương cô thấy chán vô cùng và ước quay lại thời con gái, dù có mập mập tý cũng đáng yêu. “Thấy nhiều mẹ bầu đẻ xong lại đẹp hơn, nhìn thích thật. Còn tôi cố gắng ăn ít mà không sao giảm được cân, nghĩ tủi thân quá. Dùng cả tuổi thanh xuân chỉ dành cho việc giảm cân mà cũng không xong. Thấy tôi hay tủi thân, chồng tôi nhiều lần an ủi, nịnh vợ là không sao. Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào. May chồng vẫn chưa chê vợ già, vợ xấu và con ngoan ngoãn, khỏe mạnh”, L.Ng cho biết.
Theo Mai Thu/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)